Thân phận đáng kinh ngạc
Hách Khánh Linh, người Mãn Châu, sinh ra trong một ngôi làng nhỏ bình thường ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), cha mẹ anh là nông dân.
Về phần bản thân Hách Khánh Linh, anh không có tài năng gì đặc biệt, học tập ở mức trung bình. Tốt nghiệp trung học cơ sở, anh bắt đầu học nghề làm công nhân sửa chữa ô tô.
Hách Khánh Linh
Hách Khánh Linh mỗi ngày làm việc vất vả nhưng anh không hề than phiền vì chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là cuộc sống giống như nhiều người ngoài xã hội. Mong muốn lớn nhất của anh chỉ là kiếm được nhiều tiền, lập gia đình và sống yên bình qua ngày.
Song số mệnh thật có nhiều bất ngờ, Hách Khánh Linh đã phát hiện ra bản thân có một thân phận phi thường.
Một ngày nọ, tan ca về nhà, Hách Khánh Linh nghe các cụ ông cụ bà tụ tập nói chuyện. Họ nói rằng người ở làng này đa phần là con cháu Mãn Châu thuộc hoàng tộc nhà Thanh, vì thế cục loạn lạc nên đã di chuyển đến đây sinh sống, thay tên đổi họ.
Hách Khánh Linh nghe mà sửng sốt, lẩm bẩm: Chẳng lẽ mình cũng là người hoàng tộc?
Hách Khánh Linh phấn khích về nhà, và nhảy cẫng lên khi phát hiện trên nhánh gia phả có tên của một nhân vật lừng danh thời nhà Thanh – Từ Hi Thái hậu thuộc dòng tộc Diệp Hách Na Lạp thị.
Theo gia phả, Hách Khánh Linh thuộc thế hệ thứ tám, nói thẳng ra thì anh chính là một “A ca” theo cách gọi trong hoàng thất xưa. Cộng với họ “Hách” gần giống với “Diệp Hách Na Lạp thị”, anh càng tin vào suy nghĩ này hơn.
Kể từ đó, cách tư duy bên trong của Hách Khánh Linh đã thay đổi. Anh cảm thấy mình có địa vị cao quý, khác biệt với người khác, thậm chí còn cho rằng công việc sửa xe ô tô thật thấp kém, không xứng với thân phận của mình.
Hách Khánh Linh lập tức nghỉ việc và bắt đầu theo đuổi cuộc sống “vương giả”.
Đắm mình trong mộng tưởng
Để giống như một A ca, Hách Khánh Linh đã thực hiện nhiều thay đổi. Đầu tiên, về ngoại hình, anh để kiểu tóc bím thời nhà Thanh. Kế tiếp là mua nhiều bộ quần áo Mãn Châu để mặc.
Hách Khánh Linh bắt đầu học các phép tắc xã giao của nhà Thanh, còn đặc biệt làm một chiếc quạt, vung vẩy trên tay rất điệu nghệ, trong nhà chất đầy những cuốn sách về cuộc sống đời thường của hoàng gia nhà Thanh.
Người đàn ông tự cho mình là hậu duệ của Từ Hi Thái hâu, lên chương trình tuyển vợ – Ảnh 2.
Như vậy vẫn chưa đủ, Hách Khánh Linh đã thay thế toàn bộ đồ đạc, vật dụng trong nhà để theo đuổi theo phong cách Mãn Châu.
Chưa hết, anh còn yêu cầu người thân gia đình, hàng xóm, bạn bè gọi mình là A ca. Song điều anh nhận về là tiếng chửi rủa, chê trách, liên tục thuyết giáo và cố gắng đưa anh về thực tại.
Hách Khánh Linh không muốn giấc mơ của mình tan vỡ, anh bất chấp cãi lại đến cùng nếu ai đó phủ nhận thân phận của mình. Đương nhiên, kết quả là nhiều người đã xa lánh, các mối quan hệ trước kia cũng tan vỡ dần.
Dù cuộc sống khó khăn nhưng Hách Khánh Linh không muốn đi làm. Ngược lại, anh trông giống như một thiếu gia ăn chơi, nhàn rỗi và lang thang khắp phố suốt ngày. Hễ có người nhìn, anh đều cảm thấy họ đang ấn tượng với địa vị cao quý của mình, đồng thời thấy phấn khích và vô cùng thỏa mãn.
Hách Khánh Linh không biết những ánh mắt của người đời ấy ẩn chứa bao nhiêu khinh thường, giễu cợt. Anh đắm chìm trong thế giới do chính mình tạo ra và không thể tự giải thoát.
Người đàn ông tự cho mình là hậu duệ của Từ Hi Thái hâu, lên chương trình tuyển vợ – Ảnh 3.
Nhập vai quá sâu
Thời gian trôi qua, Hách Khánh Linh 30 tuổi đã đến lúc phải “chọn thê thiếp” cho mình. Thân là A ca cao quý, anh đương nhiên muốn tìm một người phụ nữ có địa vị tương xứng.
Thế là Hách Khánh Linh đã để mắt đến chương trình “Nếu bạn là người duy nhất”, muốn xuất hiện trước ống kính để công khai tuyển vợ.
Trên khán đài, Hách Khánh Linh mặc trang phục của quý tộc Mãn Châu, mỗi cử chỉ đều cố gắng thể hiện phong thái của một A ca. Sự “khác người” này đã khiến cả trường quay náo nhiệt hẳn lên.
Người đàn ông tự cho mình là hậu duệ của Từ Hi Thái hâu, lên chương trình tuyển vợ – Ảnh 4.
Nhìn thấy sự hứng khởi của khán giả, anh càng tự hào và kiêu ngạo hơn, thậm chí còn yêu cầu mọi người quỳ xuống trước mình hành lễ.
Với nhiều lời lẽ trịch thượng và xem thường người khác, Hách Khánh Linh đã bị chỉ trích nặng nề. Khán giả đã nhận ra đây không phải là diễn hay kịch bản của chương trình, mà là người thật việc thật.
Tất nhiên, anh tuyển vợ không thành công trên chương trình. Trước kết quả này, Hách Khánh Linh ung dung rời sân khấu, trước khi đi còn để lại câu nói: “Những cô gái này không xứng với tôi”.
Hiện tại, Hách Khánh Linh vẫn tiếp tục cuộc sống như một quý tộc Mãn Châu. Thỉnh thoảng anh nhận được lời mời phỏng vấn, làm phim tài liệu của vài chương trình nhờ câu chuyện của mình.
Người đàn ông tự cho mình là hậu duệ của Từ Hi Thái hâu, lên chương trình tuyển vợ – Ảnh 5.
Vấn đề liệu người đàn ông này có thật sự là hậu duệ của Từ Hi Thái hậu hay không vẫn còn là dấu chấm hỏi. Chỉ biết là Hách Khánh Linh luôn tâm niệm mình là con cháu hoàng tộc, thấy vui vì cuộc sống hiện tại của mình.
News
Thấy các con đã ngủ, vợ chồng rủ nhau ra phòng khách để thoải mái hơn, ai ngờ anh thì thầm vào tai tôi 1 điều khiến tôi s-ốc đ-iếng
Tôi và anh đều đã trải qua một lần đò, mỗi người có một đứa con riêng. Công việc của tôi lương chỉ được 10 triệu đồng,…
Vừa đi công tác về, con gái 6 tuổi hớn hở kéo vào phòng, nói “mẹ ơi bố mới nuôi con mèo” khiến tôi lập tức ly hôn
Tôi từng chứng kiến cảnh cô bạn thân của mình đau đớn, tổn thương khi có chồng ngoại tình. Vậy nhưng có nằm mơ tôi cũng không…
Thấy bạn gái x-ăm hình số 503, tôi ngỡ ngàng liền chia tay khi nghe dân mạng giải thích ý nghĩa đằng sau
Chính đêm hôm đó, khi hai đứa gần gũi nhau, tôi mới tá hỏa khi nhìn thấy hình xăm trên bầu ngực bạn gái. Khi bắt đầu…
Đang trên đường về nhà thì thấy vợ đi cùng với sếp vào n-hà n-ghỉ, tôi bình thản đến thủ thỉ với lễ tân 1 câu rồi cười thật lớn ra về
Xong xuôi, Khánh đi làm như bình thường. Ngay sau đó, cô lễ tân trùm kín áo đeo kính đen chạy lên phòng vợ Khánh. Thấy anh…
Kết quả ADN t-rùng h-uyết nhưng chồng t-hét: ‘Con tôi sao lại tóc xoăn da đen?’, mẹ chồng lên tiếng một câu chấn động
Quý có vẻ thư sinh, dù là con trai nhưng da dẻ trắng trẻo, lại tài năng giỏi kiếm tiền. Quý gặp Hạnh qua mai mối. Vừa…
Cứ mỗi lần vào nhà t-ắm, vợ tôi đều khóc nức nở, tôi tìm hiểu nguyên nhân thì s-ốc n-gất trước lý do
Đàn ông khi bị phát hiện làm điều tội lỗi với vợ thường bảo rằng: “Đó là lần đầu tiên anh lên giường cùng người khác. Hãy…
End of content
No more pages to load