Nghệ sĩ Trần Văn Xâm – người được mệnh danh là “quái kiệt” đàn nhị vừa qua đời ở tuổi 39 do căn bệnh ung thư. Sự ra đi của anh khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả không khỏi thương tiếc.

Lý do nghệ sĩ Xuân Hinh về hưu vẫn chăm chỉ đi hát kiếm tiền

NS Xuân Hinh bày tỏ nỗi xót xa khi hay tin nghế sĩ kéo nhị qua đời

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thái Thuỳ Linh viết: “Người nghệ sĩ kéo nhị ở Bờ Hồ đã từ biệt chúng ta! Người em cùng trang lứa từ những năm 2000 ở Nhạc viện Hà Nội. Người nghệ sỹ kiên định một con đường riêng. Người thầy đầy tâm huyết với việc đào tạo nghệ thuật truyền thống cho lứa trẻ. Người có tiếng đàn nhị xuất chúng, người giữ lửa cho phố đi bộ Hoàn Kiếm mỗi cuối tuần. An nghỉ nhé em! Không còn những cơn đau, cầu mong âm nhạc sẽ luôn nâng đỡ em bay lên, dù ở cõi nào!”.

Nghệ sĩ Trần Văn Xâm - "quái kiệt đàn nhị" qua đời ở tuổi 39 - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Trần Văn Sâm qua đời ở tuổi 39. (Ảnh: FBNV)

Ca sĩ Minh Quân bày tỏ niềm tiếc thương với một nghệ sĩ tài năng: “Bàng hoàng quá Xâm ơi! Mới gần đây còn gửi bài để nhờ em thu nhị, anh em vẫn còn chat với nhau mà nay đã nghe tin em từ biệt cõi trần. Vĩnh biệt em, một tài năng xuất chúng của âm nhạc Việt Nam, người thầy của biết bao nghệ sĩ trẻ tương lai. An nghỉ em nhé Trần Văn Xâm! Nghệ sĩ đàn nhị – Giảng viên âm nhạc Học viện Âm nhạc Quốc Gia Trần Văn Xâm đã từ trần do lâm trọng bệnh, hưởng dương 39 tuổi”.

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân chia sẻ: “Vĩnh biệt anh của em! Người nghệ sĩ tài năng và xuất sắc khi mang đàn nhị đến gần với khán giả trẻ, người thầy tận tuỵ với bao lớp học trò, người anh hết mình cho từng nốt đàn được hay nhất. “Tấu Khúc Tự Tâm” là khúc nhạc dạo đầu cho ca khúc Tự Tâm – húc nhạc này được dùng rất nhiều trong cái màn biểu diễn múa, phát lên rất nhiều ở cả sân khấu trong nước và quốc tế. Anh Xâm ơi, chúng ta đã có với nhau một kỷ niệm thật đẹp, anh nhỉ?”

Nghệ sĩ Trần Văn Xâm quê ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Từ 7 tuổi anh đã theo học đàn. Năm 2012, Trần Văn Xâm vượt qua hơn 2.000 thí sinh để giành giải Nhì cuộc thi Đàn nhị quốc tế tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc). Tiếng đàn của anh thường vang lên vào cuối tuần, phía trước Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm (Hà Nội), mang lại nét văn hoá đặc biệt cho phố đi bộ.

Nghệ sĩ từng khẳng định: “Phục vụ ở đâu không quan trọng miễn là đưa cây đàn nhị cùng các học trò đến gần hơn với khán thính giả và nhiều người biết đến cây đàn nhị và âm nhạc dân tộc hơn. Đặc biệt còn muốn quảng bá hình ảnh văn hóa dân tộc việt nam đến du khách nước ngoài”.