Được 9 điểm Ngữ văn trong kỳ thi THPT 2023, 12 năm học sinh giỏi, đứng tốp đầu trong trong lớp chọn tại trường THPT có tiếng ở tỉnh Hòa Bình, Lê Thị Xuân Thu lại chọn học nghề làm đẹp thay vì học đại học – con đường được cho là “đúng quy trình”.
Với thành tích khủng nhưng nữ sinh lớp chọn vẫn quyết không học đại học
Chắc hẳn nhiều người cho rằng việc học hết cấp 2 – 3 xong chuyển hướng qua học nghề thường là những bạn có hoàn cảnh khó khăn hay học lực trung bình không đủ khả năng theo học đại học nhưng đối với Lê Thị Xuân Thu (sinh năm 2005) cựu học sinh lớp 12A1, trường THPT Lương Sơn (Hòa Bình) lại hoàn toàn khác.
Vốn có học lực tốt, 12 năm học đều đạt học sinh giỏi, là lớp trưởng từ năm lớp 4 đến lớp 12, 3 năm cấp 3 đều đứng tốp học sinh giỏi của lớp chọn trong trường. Không chỉ có thành tích học tập ấn tượng, Xuân Thu còn là một thành viên năng nổ trong ban chấp hành Đoàn trường từ năm lớp 10. Với thành tích học tập vượt trội việc đỗ vào một trường đại học đối với Thu chỉ trong tầm tay.
Năm lớp 9, Thu cũng đã từng ước mơ vào đại học như bao bạn đồng trang lứa. Cô gái nhỏ không ngừng phấn đấu để vào lớp chọn của trường THPT Lương Sơn (Hòa Bình), một trong những ngôi trường công lập có tiếng ở tỉnh.
Chỉ đến khi hết học kỳ I lớp 12, mọi suy nghĩ phải đỗ đại học dần tan biến. Thu chia sẻ: “Mình cảm thấy mọi thứ trở lên mông lung hơn bao giờ hết, học lực của mình thì vẫn đều đều vậy. Nhưng mọi hứng thú với việc học không còn nữa. Lúc đó mình nghĩ nếu cứ tiếp tục theo đuổi con đường đại học, thứ mình không thích, không đam mê sẽ giống như đi vào ngõ cụt cuộc đời”.
“Mình cũng từng tưởng tượng ra cảnh cố gắng 4 năm ngồi tại giảng đường đại học cũng mất 1 có khi 2 năm đầu với những lý thuyết, để mà nói tiếp tục với những điều nhàm chán đó mình không làm được. Bản thân mình sống rất thực tế và dám theo đuổi điều thực tế ấy”, Thu bày tỏ.
Với Xuân Thu, “quan trọng là sau này người ta nhìn vào mình kiếm được bao nhiêu chứ không ai quan tâm trước mình học trường nào và học như thế nào”.
Từ đó, Thu bắt đầu tìm hiểu và say mê với về nghề thẩm mỹ, cô gái thuộc thế hệ Gen Z này cho rằng, “con gái thì ai cũng thích làm đẹp, bản thân mình cũng vậy. Những năm gần đây, thẩm mỹ trở thành một trong những nghề phát triển mạnh. So với những ngành nghề khác, học nghề thẩm mỹ không tốn quá nhiều thời gian. Để có một tấm bằng đại học, cao đẳng cần 3 – 5 năm.
Còn với các khóa đào tạo nghề làm đẹp, chỉ cần 6 – 9 tháng là có thể bắt đầu lập nghiệp. Ngoài ra, thời gian mỗi khóa đào tạo ngắn nên có thể học nhiều kỹ năng bổ trợ, tăng cơ hội có việc làm tốt. Hơn hết, nghề làm đẹp, spa có mức thu nhập cao hơn, ổn định hơn so với nhiều ngành nghề khác.
Kỹ năng càng chuyên nghiệp thì thu nhập càng cao. Đó là chưa kể người làm còn nhận tiền tip (một phần tiền từ người được phục vụ tặng cho người phục vụ), tiền hoa hồng sản phẩm…”
Xác định bản thân sẽ theo học ngành này nên vào học kỳ II, cô gái trẻ không còn ép bản thân phải học thật nhiều như trước nữa. Kỳ thi tốt nghiệp càng cận kề, trong khi các bạn bè đồng trăng lứa “lao” vào học thêm, ôn luyện rồi chọn ngành, chọn trường thì với Thu lại vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái.
Nhưng kết quả kỳ thi THPT ngoài sức tưởng tượng. Thu vui vẻ chia sẻ, “những môn khác thì đều có thể tự trả kết quả ngay sau khi có đáp án chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng với môn Ngữ văn thì phải đợi đến hôm công bố điểm thi. Lúc nhận điểm 9 mình cảm thấy rất bất ngờ”.
Một lòng theo đuổi hướng đi riêng của bản thân
Nhiều bậc phụ huynh có thể sẽ thấy “choáng” khi nghe con mình nói không học đại học. Mẹ Thu cũng vậy, cô Đinh Thị Ngọc cho biết: “Thu là chị cả trong nhà, làm gì cũng tính toán cẩn thận và chỉn chu nên bố mẹ đều rất yên tâm. Khi mới nghe Thu nói sẽ không vào đại học thì hai vợ chồng tôi cũng rất bất ngờ. Tôi có hỏi là con đã suy nghĩ kỹ chưa thì Thu cũng nói là con hoàn toàn nghiêm túc với quyết định này, nên tôi cũng tin tưởng và ủng hộ con”.
Cô Phạm Thị Hoa – Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 – Trường THPT Lương Sơn (Hòa Bình) cũng cảm thấy rất bất ngờ khi nghe Thu nói về dự định của mình, “quan điểm của tôi thì điều quan trọng là làm gì cũng phải có đam mê, yêu thích mới thành công được nên tôi tôn trọng quyết định của Thu.
Tôi cũng đưa ra lời khuyên là nếu em đã xác định theo đuổi nghề thì nên chọn những đơn vị lớn và có cấp chứng chỉ để sau này khi đi làm hay mở spa thì cũng sẽ có được uy tín riêng mình”.
Quyết định học nghề thay vì theo đuổi ước mơ đại học của Thu vấp phải sự phản ứng nhiều nhất đến từ hàng xóm. Họ đều nói cảm thấy tiếc cho một cô học sinh đa tài và thường xuyên tới nhà khuyên nhủ bạn và bố mẹ.
Có người còn cho rằng bố mẹ không cho Thu học đại học. Điều đó phần nào khiến cô gái trẻ cảm thấy áp lực nhưng cũng không thể lung lay quyết định của bản thân.
Được sự ủng hộ từ gia đình, ngay khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thu được cả bố và mẹ đưa xuống Hà Nội, để theo học tại một đơn vị đào tạo về thẩm mỹ lớn. Tại đây, cô gái trẻ chọn cho mình ngành học Spa Thẩm mỹ – Phun thêu – Dưỡng sinh đông y.
Sau hơn 2 tuần học tập, cô lớp trưởng lớp chuyên ngày nào lần đầu trải nghiệm cảm giác “không qua bài kiểm tra”. Nhưng Xuân Thu khẳng định “học môn nào cũng sẽ có khó khăn riêng.
Nhưng theo mình chỉ cần mình thực sự thích và đam mê thì mình sẽ làm được, với Thu không bao giờ có hai từ bỏ cuộc, “một khi đã lựa chọn học nghề thì điều đầu tiên sẽ là phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình, sướng khổ thì cũng là do mình chọn, nên sẽ không bao giờ hối hận”.
News
Thấy các con đã ngủ, vợ chồng rủ nhau ra phòng khách để thoải mái hơn, ai ngờ anh thì thầm vào tai tôi 1 điều khiến tôi s-ốc đ-iếng
Tôi và anh đều đã trải qua một lần đò, mỗi người có một đứa con riêng. Công việc của tôi lương chỉ được 10 triệu đồng,…
Vừa đi công tác về, con gái 6 tuổi hớn hở kéo vào phòng, nói “mẹ ơi bố mới nuôi con mèo” khiến tôi lập tức ly hôn
Tôi từng chứng kiến cảnh cô bạn thân của mình đau đớn, tổn thương khi có chồng ngoại tình. Vậy nhưng có nằm mơ tôi cũng không…
Thấy bạn gái x-ăm hình số 503, tôi ngỡ ngàng liền chia tay khi nghe dân mạng giải thích ý nghĩa đằng sau
Chính đêm hôm đó, khi hai đứa gần gũi nhau, tôi mới tá hỏa khi nhìn thấy hình xăm trên bầu ngực bạn gái. Khi bắt đầu…
Đang trên đường về nhà thì thấy vợ đi cùng với sếp vào n-hà n-ghỉ, tôi bình thản đến thủ thỉ với lễ tân 1 câu rồi cười thật lớn ra về
Xong xuôi, Khánh đi làm như bình thường. Ngay sau đó, cô lễ tân trùm kín áo đeo kính đen chạy lên phòng vợ Khánh. Thấy anh…
Kết quả ADN t-rùng h-uyết nhưng chồng t-hét: ‘Con tôi sao lại tóc xoăn da đen?’, mẹ chồng lên tiếng một câu chấn động
Quý có vẻ thư sinh, dù là con trai nhưng da dẻ trắng trẻo, lại tài năng giỏi kiếm tiền. Quý gặp Hạnh qua mai mối. Vừa…
Cứ mỗi lần vào nhà t-ắm, vợ tôi đều khóc nức nở, tôi tìm hiểu nguyên nhân thì s-ốc n-gất trước lý do
Đàn ông khi bị phát hiện làm điều tội lỗi với vợ thường bảo rằng: “Đó là lần đầu tiên anh lên giường cùng người khác. Hãy…
End of content
No more pages to load