Tính đến nay, vợ chồng mình lấy nhau hơn chục năm nhưng trộm vía chồng lúc nào “bện hơi vợ”. Còn với cá nhân mình thì quan niệm ngay tư đầu, đàn ông là phải “lạt mềm buộc chặt”, không nên kiểm soát, ai cũng cần khoảng trời riêng và mình luôn tôn trọng điều đó. Thời gian rảnh mình sẽ chăm chút bản thân, đặc biệt là khoản đó. Có câu nói mà bản thân mình thấy rất đúng “Phụ nữ thông minh là phải luôn yêu chiều và chăm chút cho bản thân, không chỉ ở bề ngoài mà cả những chuyện thầm kín nhất. Phải đẹp, phải tự tin thì mới hạnh phúc được.”

Bị phát hiện ngoại tình, tại sao phần lớn đàn ông không muốn ly hôn?


Đọc đến đây, chắc nhiều chị em sẽ chép miệng, nhưng mọi người có biết không: hầu hết các cặp vợ chồng ly hôn chỉ vì không hòa hợp chuyện chăn gối. Ngẫm lại mới thấy phụ nữ Việt mình  truyền thống quá, cứ e dè, thụ động đợi chồng. Nhưng một khi chồng còn không thỏa mãn vợ, vợ không thỏa mãn chồng thì dễ “toang” lắm…

Mình đẻ 2 lứa rồi, nhưng trộm vía da dẻ vẫn ngon nghẻ, vòng eo vẫn 6x còn nước nôi đầy đủ. Nói nhỏ cho chị em chứ nhà mình vẫn đều như vắt chanh, vợ chồng khăng khít lắm. Riêng đầu tư cho chuyện đó thì không bao giờ tiếc, cứ sản phẩm tốt, chất lượng mà dùng.

Thế nên lúc nào cũng mướt mát… Mà ông nào chả thích thế. Ai mà chả muốn động vào mà trơn mượt chứ khô không khốc, kêu đau rát thì làm gì còn hứng nữa…

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mình được như bây giờ, chồng yêu thương cưng nựng như thế  không phải tự nhiên có được. Đẻ xong, kiêng gần 2 tháng mới gần gũi. Lúc đó, vừa khô vừa rát, đúng kiểu làm cho xong. Chưa kể da dẻ khô ráp, bụng cả mấy ngấn. Mình lo lắm, sợ chồng không được thỏa mãn có khi lại sinh tật, trà xanh thì bên ngoài lại nhan nhản.