Vương Chiêu Quân, một trong tứ đại mỹ nhân Trung Quốc thời cổ đại, được ngưỡng mộ không chỉ vì vẻ đẹp mà còn vì những cống hiến của mình cho lợi ích quốc gia.

Vương Chiêu Quân được coi là người đẹp hòa bình, hình ảnh tiêu biểu cho nền chính trị Hòa thân.

Vương Chiêu Quân, ban đầu là một cung nữ, đã tự nguyện rời quê hương để làm vợ cho vua Hung Nô Hô Hàn Tà, nhằm duy trì sự ổn định của biên giới nhà Hán.

Sự hiệp nhất này đã giữ cho hai nước sống hòa thuận, đồng thời mang lại cuộc sống ổn định cho người dân biên giới.

Sau khi Vương Chiêu Quân qua đời, người dân đã tôn kính và yêu mến nàng, thường xuyên thăm viếng lăng mộ và tặng đất vàng để bày tỏ lòng nhớ thương.

Lăng mộ của Vương Chiêu Quân ngày càng lớn mạnh và trở thành một trong những lăng mộ lớn nhất triều đại nhà Hán.

Nằm ở ngoại ô thành phố Hoi Hot, thủ phủ khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc, khu lăng mộ của Vương Chiêu Quân to lớn đồ sộ hơn người ta tưởng.

Mỗi năm vào cuối mùa thu, cây cối xung quanh lăng mộ úa vàng, khô héo, nhưng cỏ xanh vẫn bao phủ lăng mộ của Vương Chiêu Quân, tạo nên cái tên ‘Thanh Chủng’.

Trong thời gian ở Hung Nô, Vương Chiêu Quân đã dạy văn hóa và kiến thức cho người dân, được người đời biết ơn và ngưỡng mộ vì phong thái thoát tục và cách cư xử tốt đẹp.

Dân chúng không chỉ không cho phép bất kỳ ai xâm phạm ngôi mộ của nàng mà ngay cả những tên mộ tặc cũng không dám quấy rầy.

Họ tin rằng việc đào trộm mộ Vương Chiêu Quân sẽ gây tổn hại cho thế hệ con cháu của mình và không muốn xâm phạm một người phụ nữ đã có những đóng góp tốt đẹp như vậy.