Cảnh vợ chồng Hiếu tranh cãi khi con ốm ở Làng Trong Phố tập 2 nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng.
Làng Trong Phố – phần 2 của bộ phim đình đám Phố Trong Làng – đã chính thức lên sóng đầu tuần này. Bên cạnh tranh cãi liên quan đến giọng nói khản đặc của Mến (Doãn Quốc Đam), phim bước đầu nhận được nhiều chú ý vì lời thoại chân thực gần gũi cùng diễn xuất ấn tượng của cặp diễn viên chính: Duy Hưng – Trần Vân vai Hiếu – Hoài.
Gần đây nhất, trên 1 kênh chính thức của VTV, cảnh cãi nhau của cặp vợ chồng trẻ thu hút tới 1,7 triệu lượt xem và gần 400 bình luận sau chưa đầy 24h đăng tải. Con số hiện vẫn đang tăng và đây là lượt tương tác mà nhiều bộ phim giờ vàng khác phải mơ ước.
Cụ thể, đây là trích đoạn nằm ở Làng Trong Phố tập 2, vì con trai bị sốt rất cao nên Hiếu và Hoài vội vã đưa bé đến trạm xá. Sau khi con ngủ thiếp đi, Hoài quay ra hỏi tội chồng có đưa quý tử nhà mình đi bêu nắng không.
Hiếu thành thật nói rằng cả ngày đi ra đầm rồi đi phát cá cho bà con, anh đều lôi con đi theo. Thấy ánh mắt vợ có vẻ “sai sai”, Hiếu vội vã bổ sung rằng con trai khi ra đình còn “nhảy múa loạn xạ tưng bừng” cùng bọn trẻ trong làng.
Nghe đến đây, Hoài nổi giận lôi đình quát lớn: “Thế là anh để con bêu nắng cả ngày rồi còn gì nữa?”. Đuối lý, Hiếu đành cố phân bua: “Thì bây giờ ở làng đứa nào mà chả thế. Mà con bố Hiếu thì nó phải gặp sương gió tí chứ…”
Hoài lập tức cắt ngang: “Rồi giờ sương gió để ra như thế này này”. Rồi cô cúi đầu, giọng lộ rõ sự chán nản: “Anh bảo anh ở nhà trông con. Thế bây giờ anh trông con kiểu này thì em yên tâm đi làm sao được?”.
Biết lần này mình bất cẩn, Hiếu cũng hạ giọng xin lỗi vợ bằng một phong cách “rất nhây” quen thuộc: “Này! Cho anh xin lỗi phát nhé!”. Hoài trừng mắt hỏi lại: “Giờ này còn đùa được à?”. Hiếu đáp: “Ai dám đùa. Mai em được nghỉ không?”.
Hoài bực dọc trả lời: “Nghỉ làm sao được”. Chỉ chờ câu này, Hiếu liền khuyên vợ về nhà nghỉ ngơi, ở đây con giao lại cho anh trông. Nghe xong, Hoài lại càng thêm bực bội: “Con bị thế này, em ngủ kiểu gì?”. Không biết làm sao để dỗ vợ nguôi ngoai, Hiếu đành đánh trống lảng xin ra ngoài mua thuốc.
Khán giả dành nhiều lời khen cho phân đoạn có tên gọi là “Ra đường anh là cá mập nhưng về nhà anh chỉ là cá cơm” này, đặc biệt là màn thể hiện của nam chính Duy Hưng. Sau Gara Hạnh Phúc, Duy Hưng trở lại màn ảnh nhỏ với vai cũ nhưng lại phải có nhiều đổi mới.
Theo đó, nhân vật Hiếu ở phần này không còn là một anh chàng nhí nhố gây cười nữa, mà đã có nhiều đoạn diễn nội tâm hơn, khi “tiến thoái lưỡng nan”, không biết đi đâu về đâu với gánh nặng vợ con trên vai, cùng những mớ bòng bong không biết phải xử lý thế nào. Hiếu hồn hậu, chân chất có đôi phần cục mịch, bỗng trở nên rối trí, không biết phải đối đầu thế nào với những lắt léo, hung hiểm ở mặt trái của cuộc sống thành thị, nhưng vẫn giữ được sự chân thành, niềm tin vào sự tốt đẹp, tử tế.
News
Trương Ngọc Ánh: “Tôi và Anh Dũng có chia tay đâu”
“Tôi chưa làm được gì cho Anh Dũng” – Đọc những lời đồn diễn viên Anh Dũng “tham vàng bỏ ngãi”, cặp kè nữ đại gia lan truyền…
3 con không chịu góp t.iền đưa mẹ 5 triệu mỗi tháng, mẹ chồng tôi liền đưa ra đề nghị s:ô’c
Sau khi bố qua đời, mẹ chồng yêu cầu con cái phải chu cấp cho bà 5 triệu mỗi tháng dù mẹ đang sống cùng chúng tôi,…
Hôn nhân kỳ lạ của MC Hoàng Linh “Chúng tôi là chiến sĩ” sau 8 năm ly hôn chồng, liệu có viên mãn?
Ít ai biết, MC Hoàng Linh từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi có được hạnh phúc hiện tại. MC Hoàng Linh sinh năm…
Nàng hậu bị ch:.ê khóc “gi:.ả tr:.ân”, vẫn hạnh phúc khoe với chồng khi đóng vai á:.c nữ
Trong vũ trụ phim Việt, nhiều diễn viên trẻ có khởi đầu gian nan khi “chân ướt chân ráo” bước vào thế giới diễn xuất, Á hậu…
Ngồi đếm t.iền mừng sau tiệc đầy tháng con gái, bóc phong bì mẹ chồng đưa con dâu b.ần th.ần hồi lâu
Còn nhớ ngày đó mẹ chồng rất coi thường tôi, ra sức cấm cản tôi và chồng đến với nhau. Sau khi tôi sinh con, bà cũng…
Diễn viên Ngọc Lan đáp thẳng: “Không rảnh và không thích”
Ngọc Lan thẳng thắn đáp trả những bình luận kém duyên. Được biết sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, tham gia hàng loạt vai diễn, phim…
End of content
No more pages to load