Nghệ sĩ Phước Sang từng bị chủ nợ tạt dầu hắc, mắm tôm vào biệt thự 60 tỷ. Ở tuổi ngoài 50, anh cố gắng vực dậy cuộc sống sau biến cố.
Thông tin nghệ sĩ Phước Sang nhập viện ở tuổi ngoài 50 đang khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả lo lắng. Vài năm qua, anh mắc bệnh huyết áp cao, từng bị đột quỵ nên tình hình sức khỏe đáng lo.
NGHỆ SĨ PHƯỚC SANG: TỪ “ÔNG BẦU” QUYỀN LỰC ĐẾN CÚ “NGÃ NGỰA” NGHÌN TỶ
Ở những năm 2000, Phước Sang là nhà sản xuất “mát tay” khi đứng sau hàng loạt phim ăn khách như Khi Đàn Ông Có Bầu, Đẻ Mướn, Áo Lụa Hà Đông, Công Chúa Teen Và Ngũ Hổ Tướng, Hello Cô Ba…
Nam nghệ sĩ và vợ cũ là diễn viên Kim Thư cùng các con từng sống ở biệt thự 60 tỷ đồng, có cuộc sống sung túc đáng ngưỡng mộ.
Tuy nhiên, biến cố ập đến khi Phước Sang thua lỗ vì đầu tư bất động sản. Anh đã bỏ ra 1.000 tỷ đồng nhưng đã vỡ nợ, phải tạm “lặn” khỏi làng giải trí suốt thời gian dài vì câu chuyện nợ nần, sa cơ lỡ vận.
Có lúc, biệt thự 60 tỷ đồng của Phước Sang bị chủ nợ tạt mắm tôm, dầu hắc vào vì chưa đòi được tiền. Chưa kể, vợ con của “ông bầu” quyền lực nhất nhì thời đấy phải hứng chịu nhiều lời đe dọa, uy hiếp, ảnh hưởng tâm lý.
Cuối năm 2012, vợ chồng Phước Sang ly hôn sau biến cố vỡ nợ. Thời điểm đó, diễn viên Kim Thư đối diện nhiều lời chỉ trích từ dư luận.
Thực tế, dù đường ai nấy đi, cô vẫn phụ chồng gánh gồng trách nhiệm cũng như bươn chải nuôi con. Từng là diễn viên ăn khách, là vợ của “ông bầu” quyền lực nhưng có lúc Kim Thư đi bán xôi để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
PHƯỚC SANG SAU BIẾN CỐ: SẴN SÀNG ĐÓNG VAI NHỎ, BỆNH TẬT ĐÁNG LO
Sau biến cố nợ nần, Phước Sang tập trung làm việc cật lực để trả những khoản tiền thua lỗ vì bất động sản. Chia sẻ về cuộc sống sau lần “ngã ngựa”, nam nghệ sĩ trải lòng:
“Hơn 10 năm trước, một tháng có khi tôi kiếm được cả tỷ đồng. Bây giờ, mỗi tháng được chục triệu, có khi chỉ vài triệu. Thu nhập không đều đặn nhưng tôi ‘liệu cơm gắp mắm’ để trang trải, không thấy mặc cảm vì trước giờ quen sống đơn giản, cơm ngày hai bữa”.
Bình thường, ngoài thời gian dành cho công việc, Phước Sang còn có niềm vui gặp gỡ bạn bè. Anh từng chia sẻ, dù cuộc sống không dư dả như trước nhưng không để bạn bè trả hết mỗi khi đi ăn uống.
“Ai có lòng mời tôi nhận, nhưng không để người ta nghĩ mình nghèo. Tôi giữ tự trọng, chưa bao giờ xin ai bất cứ điều gì”, nam nghệ sĩ nói.
Sau nhiều năm vắng bóng làng giải trí, Phước Sang dần quay lại nhưng không còn rầm rộ như trước vì đã qua thời đỉnh cao. Anh không ngại nhận những vai diễn nhỏ để có thu nhập cũng như được làm nghề.
“Tôi tin là ông Trời không phụ lòng người. Mình lao động chân chính, sống đúng lương tâm thì Trời thương. Cuộc đời chông gai, phải có lúc vấp ngã. Tôi may mắn còn có nhiều bạn bè tốt xung quanh như: Lê Tuấn Anh, Hồng Vân, Quyền Linh… và được khán giả yêu mến. Đó là động lực để tôi đứng lên, làm lại từ đầu”, nam nghệ sĩ tâm sự.
News
Trương Ngọc Ánh: “Tôi và Anh Dũng có chia tay đâu”
“Tôi chưa làm được gì cho Anh Dũng” – Đọc những lời đồn diễn viên Anh Dũng “tham vàng bỏ ngãi”, cặp kè nữ đại gia lan truyền…
3 con không chịu góp t.iền đưa mẹ 5 triệu mỗi tháng, mẹ chồng tôi liền đưa ra đề nghị s:ô’c
Sau khi bố qua đời, mẹ chồng yêu cầu con cái phải chu cấp cho bà 5 triệu mỗi tháng dù mẹ đang sống cùng chúng tôi,…
Hôn nhân kỳ lạ của MC Hoàng Linh “Chúng tôi là chiến sĩ” sau 8 năm ly hôn chồng, liệu có viên mãn?
Ít ai biết, MC Hoàng Linh từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi có được hạnh phúc hiện tại. MC Hoàng Linh sinh năm…
Nàng hậu bị ch:.ê khóc “gi:.ả tr:.ân”, vẫn hạnh phúc khoe với chồng khi đóng vai á:.c nữ
Trong vũ trụ phim Việt, nhiều diễn viên trẻ có khởi đầu gian nan khi “chân ướt chân ráo” bước vào thế giới diễn xuất, Á hậu…
Ngồi đếm t.iền mừng sau tiệc đầy tháng con gái, bóc phong bì mẹ chồng đưa con dâu b.ần th.ần hồi lâu
Còn nhớ ngày đó mẹ chồng rất coi thường tôi, ra sức cấm cản tôi và chồng đến với nhau. Sau khi tôi sinh con, bà cũng…
Diễn viên Ngọc Lan đáp thẳng: “Không rảnh và không thích”
Ngọc Lan thẳng thắn đáp trả những bình luận kém duyên. Được biết sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, tham gia hàng loạt vai diễn, phim…
End of content
No more pages to load