Hồ Hạnh Nhi sinh năm 1979, là một trong những nữ diễn viên quen thuộc trên màn ảnh TVB. Sau khi đoạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hồng Kông 1999, người đẹp gia nhập TVB và gặt hái được nhiều thành công vang dội trong lĩnh vực diễn xuất.

Hơn 20 năm gắn bó với nghiệp diễn, minh tinh 42 t.uổi đã sở hữu hàng loạt tác phẩm ăn khách như: Hương sắc cuộc đời, Thực thi pháp luật, Mạnh Lệ Quân, Bước ngoặt cuộc đời, Bao la vùng trời, Mẹ chồng khó tính, Vạn phụng chi vương, Tòa án lương tâm…

Hồ Hạnh Nhi - Bị mẹ bỏ rơi, Huỳnh Tông Trạch tổn thương nhiều lần và hôn nhân viên mãn - Hình 1

Điện ảnh không những mang đến cho Hồ Hạnh Nhi danh tiếng mà đó còn là cầu nối mở ra cuộc tình gắn bó suốt 8 năm thanh xuân của người đẹp. Người bạn trai được Hồ Hạnh Nhi dành cả thời thanh xuân tươi trẻ để ở bên chẳng phải ai xa lạ mà chính là nam diễn viên điển trai Huỳnh Tông Trạch. Huỳnh Tông Trạch và Hồ Hạnh Nhi bắt đầu nên duyên khi cùng nhau đóng Mẹ chồng khó tính (2005). Dù luôn sát bên như hình với bóng sau khi bộ phim kết thúc nhưng cả hai vẫn khéo léo giấu diếm mối quan hệ, chỉ ngại ngùng gọi nhau là “bạn thân”.

Dẫu thế, vẻ ngoài “xứng đôi vừa lứa” của cặp đôi vẫn khiến người hâm mộ xứ Cảng Thơm không ngừng mong muốn cả hai sớm công khai thành một cặp. Năm 2009, sau 4 năm yêu đương bí mật, Huỳnh Tông Trạch và Hồ Hạnh Nhi mới dám công khai mối quan hệ trước công chúng. Người ta tin rằng, tính cách dịu dàng, ngoan hiền của Hồ Hạnh Nhi sẽ thu phục được “con ngựa đứt cương” nổi loạn, hào hoa như Huỳnh Tông Trạch. Thậm chí, truyền thông Hong Kong còn đưa tin, gia đình Huỳnh Tông Trạch đã tuyên bố rằng “nhà họ Huỳnh chỉ nhận cô con dâu Hồ Hạnh Nhi!”.

Những tưởng chuyện tình này sẽ đi đến một kết thúc đẹp nhưng sau 8 năm gắn bó, Huỳnh Tông Trạch lại tự mình cắt đứt sợi dây tơ hồng của cả hai vì tính cách lăng nhăng của mình. Năm 2012, anh tuyên bố trước truyền thông cả hai đã quyết định chia tay sau 8 năm hẹn hò. Nguyên nhân được cho là nam diễn viên họ Huỳnh ngoại tình với bạn diễn. Sau 6 lần bị lừa dối, Hồ Hạnh Nhi quyết định dứt tình với Huỳnh Tông Trạch, cho mình cơ hội tìm kiếm một người đàn ông mới xứng đáng hơn.

Hồ Hạnh Nhi - Bị mẹ bỏ rơi, Huỳnh Tông Trạch tổn thương nhiều lần và hôn nhân viên mãn - Hình 2

Quyết khép lại mối tình 8 năm đầy sóng gió, Hồ Hạnh Nhi tự chữa lành vết thương cho bản thân bằng 3 năm khép kín tình cảm. Cô không yêu đương, hẹn hò mà chỉ tập trung vào công việc. Cho đến năm 2015, Hồ Hạnh Nhi thừa nhận cô đang trong mối quan hệ yêu đương với doanh nhân Philip Lee. Cả hai từ yêu đến cưới nhanh chóng đến bất ngờ, chỉ trong vòng 9 tháng quen biết. Con số quả là khập khiễng so với cuộc tình mỹ nhân sinh năm 1979 từng trải qua với Huỳnh Tông Trạch.

Tuy nhiên, nhanh chóng chẳng phải vì cô lo sợ sẽ phải trải qua tình yêu sẽ đứt đoạn một lần nữa, cũng chẳng phải lo lắng chuyện t.uổi tác, mà vì Hồ Hạnh Nhi tin rằng Philip Lee chắc chắn là một người bạn đời đáng tin cậy, đủ vững chãi để cô dựa vào cả đời. Hồ Hạnh Nhi tâm sự cô và Philip Lee như đã được sắp sẵn mối duyên định, cả hai như trúng tiếng sét ái tình khi lần đầu nhìn thấy nhau. Lần đầu Philip Lee thấy Hạnh Nhi là khi anh vô tình trông thấy bức ảnh cô mặc b.ikini trên Weibo. Vị doanh nhân trẻ t.uổi đã ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình, anh gửi lời mời kết bạn với cô trên mạng xã hội và thậm chí còn đề nghị một người bạn của cả hai giới thiệu anh với Hạnh Nhi.

Tuy nhiên, lúc đầu Hồ Hạnh Nhi chẳng mảy may rung động. Cô thấy anh khá đẹp trai, nhưng chỉ có thế, cô từ chối lời mời kết bạn. Cho đến 3 tháng sau, cả hai lần đầu có cơ hội gặp mặt trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn chung, và lần này, người trúng tiếng sét ái tình là Hạnh Nhi. “Khi tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh ấy, trái tim tôi lại đ.ập loạn nhịp lên. Người ta gọi đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì phải”, nữ diễn viên ngại ngùng tâm sự về giây phút rung động khi thấy tình yêu sét đ.ánh.

Hồ Hạnh Nhi - Bị mẹ bỏ rơi, Huỳnh Tông Trạch tổn thương nhiều lần và hôn nhân viên mãn - Hình 3

Vậy là sau 9 tháng hẹn hò, Hồ Hạnh Nhi quyết định tiến đến hôn nhân với Philip Lee – một người đàn ông không nổi tiếng, không lãng mạn, không ngọt ngào cũng không điển trai như tình cũ nhưng luôn cho cô cảm giác được yêu thương và an toàn. Trong lễ cưới, nữ diễn viên nghẹn ngào chia sẻ: “Cảm ơn vì đã để nụ cười rạng rỡ luôn hiện diện trên môi em mỗi ngày. Cảm ơn vì đã luôn đứng để che chở em mỗi khi chúng ta sang đường. Cảm ơn vì đã sấy tóc cho em mỗi khi tóc em ướt. Cảm ơn vì đã giúp em tin tưởng rằng em có thể yêu ai đó trọn tấm lòng. Em muốn cảm ơn anh vì đã đồng ý cho em làm một nửa của anh, cho em hy vọng vào tương lai. Cảm ơn, và em yêu anh”.

Sau khi kết hôn, Hồ Hạnh Nhi tiếp tục minh chứng cho quyết định đúng đắn của mình bằng tổ ấm hạnh phúc, bình yên giữa showbiz đầy thị phi. Cô lui về hậu trường, trở thành một bà mẹ của 3 con trai nhỏ. Tuy nhiên, vẫn mãi là một “đ.ứa t.rẻ” được ông xã yêu thương, cưng chiều. Chia sẻ về những chuyện tình đã qua, Hồ Hạnh Nhi nói: “Hai người bạn trai trước của tôi đều rất tuyệt vời. Một người dạy tôi cách trở thành người phụ nữ dịu dàng còn người kia dạy tôi cách trưởng thành. Tuy nhiên, chồng tôi là tuyệt nhất vì anh ấy dạy tôi cách trở lại làm trẻ con một lần nữa”.

Trong một chương trình truyền hình, Hồ Hạnh Nhi hé lộ t.uổi thơ thiếu vắng tình thương của mẹ khiến ai nấy xót xa. Được biết, mẹ của Hồ Hạnh Nhi là người Nhật. Năm Hồ Hạnh Nhi 7 t.uổi, mẹ cô quyết định bỏ rơi chồng con, trở về nước và tái hôn. Kể từ đó, bố Hồ Hạnh Nhi một mình nuôi chị em cô khôn lớn. Nữ diễn viên tâm sự: “Mẹ rất trẻ khi kết hôn với bố tôi. Bà sinh chị cả ở t.uổi 22, sinh tôi ở t.uổi 26 và đến em gái út. Tôi nghĩ một phần quyết định của mẹ khi đó vì bà quá vất vả, lại không có bảo mẫu nên bà phải tự lo liệu cho các con. Có lẽ điều này đã làm bà mệt mỏi. Bố tôi là một người đàn ông quá hiền lành và đã không làm cho vợ hạnh phúc. Vì thế nên mẹ ruột của tôi tìm được hạnh phúc bên người khác. Bà ấy đã lựa chọn cắt đứt tình cảm với chồng và ba chúng tôi như thế đấy. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao bà ấy lại nỡ lòng bỏ rơi các con của mình. Thật sự tôi vẫn rất hận bà”, cô xúc động nói.

Hồ Hạnh Nhi - Bị mẹ bỏ rơi, Huỳnh Tông Trạch tổn thương nhiều lần và hôn nhân viên mãn - Hình 4

Căm hận mẹ là thế nhưng Hồ Hạnh Nhi cũng thừa nhận rằng nuôi con không phải là việc dễ dàng. “Bây giờ tôi đã biết rằng việc nuôi dạy một đ.ứa t.rẻ là một điều rất khó khăn. Có thể mẹ tôi cảm thấy rằng bà không thể dành cả cuộc đời cho các con khi còn rất trẻ như vậy nên mới dứt áo ra đi chăng? Đôi khi tôi tự hỏi nếu bản thân ở hoàn cảnh như mẹ ruột của mình thì có hành xử tương tự hay không. Tôi không nỡ làm vậy nhưng mẹ đã quyết định như thế và đó là lựa chọn của bà ấy”, cô bộc bạch.

Mỹ nhân 42 t.uổi tiết lộ rằng cô và mẹ có liên lạc nhưng mối quan hệ lại không được gần gũi như xưa bởi bà bị mất trí nhớ. “Tôi nghĩ đó cũng là một may mắn, sự nhẹ nhõm cho bà. Nếu trí nhớ còn tốt, có lẽ bà sẽ phải đau lòng, day dứt nhiều hơn sau những gì đã trải qua”, Hồ Hạnh Nhi nói.

Trong một cuộc phỏng vấn đầu năm nay, cựu diễn viên TVB tiết lộ cô không sợ t.uổi tác, chỉ sợ thời gian. Sao phim Tòa án lương tâm thừa nhận rằng càng lớn t.uổi, cô cảm nhận được mọi thứ trôi nhanh đến ngỡ ngàng. Tuy nhiên, người đẹp chia sẻ rằng cô không sợ danh tiếng bị giảm sút khi t.uổi tác ngày một cao. Đi qua nhiều biến cố trong chuyện tình cảm và chuẩn bị làm bà mẹ 3 con, Hồ Hạnh Nhi bộc bạch rằng gia đình mới là nơi đem đến cho cô nguồn động lực, sức mạnh lớn nhất.

Trước câu hỏi: “Cô có đang hạnh phúc không?”, Hồ Hạnh Nhi khiến người phỏng vấn bất ngờ với câu trả lời của mình. Cô tránh nói “có” hoặc “không” mà phản ứng một cách điềm tĩnh, tự nhiên: “Nếu bạn hỏi tôi câu này vào 10 năm trước tôi chắc chắn sẽ khóc. Có quá nhiều điều xảy ra vào thời điểm đó. Những màn trình diễn của tôi không nhận được nhiều sự ủng hộ, chấp nhận từ đám đông và mối quan hệ tình cảm không đi theo hướng tôi mong đợi. Lúc ấy mà được hỏi câu này, tôi sẽ khóc lên mất, nhưng hiện tại thì không. Nếu không có những ngày tháng ấy sẽ chẳng có tôi của hôm nay”, sao phim Bao la vùng trời tâm sự. Nữ diễn viên cũng thừa nhận đây là một trong những khó khăn nhất trong cuộc đời mình và cảm thấy may mắn vì bản thân đã vượt qua để rồi sống vui vẻ như hiện tại. Theo HK01, dẫu không nhắc tên, truyền thông lẫn người hâm mộ đều tin chắc rằng Hồ Hạnh Nhi đang đề cập đến mối tình sâu đậm với Huỳnh Tông Trạch, đồng thời cô đang cực kỳ hạnh phúc ở thời điểm hiện tại.

Tháng 4 năm nay, Hồ Hạnh Nhi đón em bé thứ 3. Đăng bức ảnh 5 đôi bàn tay đặt cạnh nhau, kèm tấm hình hai anh trai lớn đang tò mò “giao lưu” với cậu em vừa chào đời, Hồ Hạnh Nhi hào hứng khoe: “Vâng, lại là một b.é t.rai nữa”. Tên của em bé cũng được hé lộ là Lý Dịch Hoành, tên thân mật là Liam. Bé nặng 3,7 kg, được sinh thường. Hồ Hạnh Nhi còn hài hước dùng hashtag #4kings và biểu tượng “toát mồ hôi hột”, cho thấy sự bối rối vì nhà toàn con trai. Cô cho biết không ngờ con trai út nặng cân như vậy, do đó việc vượt cạn có chút vất vả. Tuy nhiên, cô đùa: “Vất vả cũng đáng”. Trước đó, nữ diễn viên cũng tâm sự trên trang cá nhân: “Tôi lớn lên trong gia đình có hai chị gái, từ nhỏ đã thấu hiểu những điều tuyệt đẹp của việc có ba chị em. Bởi vậy, lâu nay tôi luôn nghĩ nếu có thể sinh ba đứa con thì đó sẽ là chuyện vô cùng tốt đẹp, vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng, tôi có thể khoe với mọi người rằng ước mơ của tôi đã thành sự thật”.

Một nguồn tin cho hay Hồ Hạnh Nhi không có ý định sinh thêm, cũng không đặt nặng chuyện trai gái. Cô sẽ dành thời gian chăm sóc, dạy dỗ lũ trẻ nên người. Lý giải việc đặt tên con trai là Liam Lý Dịch Hoành, Philip nói cái tên là sự tiếp nối của phả hệ gia đình. Cái tên cũng có nghĩa rằng Liam sẽ cùng hai người anh và bố bảo vệ người phụ nữ duy nhất trong nhà. Tổ ấm hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười của Hồ Hạnh Nhi khiến không chỉ khán giả mà các đồng nghiệp trong giới cũng vô cùng ngưỡng mộ.

Hồ Hạnh Nhi - Bị mẹ bỏ rơi, Huỳnh Tông Trạch tổn thương nhiều lần và hôn nhân viên mãn - Hình 5