Diễn viên Diễm Hương bức xúc vì chi tiết Phương (Kiều Anh) sảy thai lần 3 trong tập 43 của phim “Gia đình mình vui bất thình lình”.

Không chỉ Diễm Hương, nhiều khán giả lên tiếng đòi tẩy chay Gia đình mình vui bất thình lình vì xây dựng tình tiết quá tàn nhẫn với nhân vật trong phim và xoáy vào nỗi đau những người có hoàn cảnh tương tự ngoài đời.

Diễm Hương đặt câu hỏi với Kiều Anh: “Xem phim bị ức chế. Cuối phim rồi có cần phải dã man thế không chị?”. “Có đôi khi trong cuộc sống chính mình cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy mà. Rồi làm cách nào để thoát ra?”, Kiều Anh lý giải và động viên khán giả lạc quan.

Diễm Hương ức chế phim ‘Gia đình mình vui bất thình lình’ vì gần hết vẫn dã man ảnh 1

Có thể nói, tập 43 bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình khiến khán giả thất vọng và chỉ trích đạo diễn, đội ngũ biên kịch đẩy cao trào bằng tình tiết thiếu nhân văn.

“Kịch bản ác quá. Không thích Phương bị mất con. Chẳng còn thấy vui bất thình lình nữa”, “Phim làm ra dù là phản ánh hiện thực nhưng cũng phải để nhìn vào mà lấy động lực chứ. Người yếu tâm lý đang ở hoàn cảnh này mà xem phim chắc không thiết sống nữa đâu. Phim hay là để ghi nhớ những giá trị tốt đẹp mang lại chứ không phải là sự tiêu cực khó chịu như thế này. Cứ bôi kịch bản như thế này thì dễ đầu voi đuôi chuột lắm”, “Gần hết phim rồi mà còn để Phương mất con, đã thế để vai Công thể hiện cảm xúc như kiểu mất con là do vợ. Xem ức chế, không hiểu vui bất thình lình, hay đau đớn bất thình lình”, “Thương chị Phương lắm, biên kịch, đạo diễn ác thật sự”, “Xem mà ức đạo diễn nhưng thương cho chị Phương, anh Công và cả bố Toại mẹ Cúc”…