Chia sẻ với phóng viên, nam diễn viên Long Vũ “Cuộc chiến không giới tuyến” cho hay với anh, ở nhà Vân Dung là mẹ theo đúng nghĩa. Còn trong công việc, mẹ là đồng nghiệp và là tấm gương để anh nhìn vào.
Long Vũ, con trai nghệ sĩ Vân Dung là gương mặt tân binh của truyền hình và nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả qua 2 bộ phim hot của VTV là “Cuộc chiến không giới tuyến” (vai Chà) và “Không ngại cưới chỉ cần 1 lý do” (vai Phúc).
Khép lại hai bộ phim đầu tay, nam diễn viên chia sẻ với phóng viên Lao Động cảm xúc và suy nghĩ khi đã có bước khởi đầu thuận lợi với nghề diễn.
Từng mừng rơi nước mắt và mất ngủ khi được mời vào phim
Nam diễn viên bày tỏ tình cảm yêu mến và trân trọng sự quan tâm mà khán giả dành cho bản thân. Anh cho hay: “Khi phim phát sóng, ngoài những lúc đi quay thì tôi thường xuyên vào đọc bình luận của khán giả để rút kinh nghiệm, xem mình đã làm được và chưa làm được gì.
Tôi biết, bản thân biết còn phải thay đổi và cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi luôn tự nhủ, khán giả có yêu thương và quan tâm đến vai diễn của mình, mới góp ý chân thành, vậy nên tôi rất vui và trân trọng lắm những tình cảm đó!”.
Long Vũ cho biết khi nhận được kịch bản của cả hai phim, anh vừa mừng rơi nước mắt và vừa lo không ngủ được (cười). Cũng may nhờ sự ủng hộ, động viên và hết lòng chỉ bảo của hai đạo diễn Danh Dũng và Quốc Việt mà anh đã hoàn thành tốt vai diễn.
Khi được hỏi về vai diễn thích đóng nhất, Long Vũ khẳng định anh thích đóng những vai diễn gai góc, số phận lắt léo và có nhiều nét lạ nữa.
“Tôi luôn xem mẹ là tấm gương chứ không phải cái bóng lớn”Là con trai của nghệ sĩ Vân Dung, Long Vũ cho hay ngay từ những ngày đầu lúc mới nhập học khoa Diễn viên – Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội, mọi người xung quanh thường hỏi anh về về việc có áp lực, có sợ “núp sau bóng mẹ” không?
Tuy nhiên, Long Vũ khẳng định: “Với tôi, ở nhà mẹ chỉ là mẹ của tôi theo đúng nghĩa thôi. Còn trong công việc thì mẹ là đồng nghiệp và là tấm gương để tôi nhìn vào và cố gắng thật nhiều chứ mẹ không phải là cái bóng”.
Có lẽ cũng vì thế mà Long Vũ cho biết, anh nỗ lực mỗi ngày để hoàn thành các vai diễn, mang đến sự tự nhiên và linh hoạt cho nhân vật của mình.
Nhắc đến tên của mình, nam diễn viên hài hước chia sẻ: “Mẹ tôi kể, ngày xưa ai cũng nói chắc bố mẹ mê chú Long Vũ MC, lắm nên mới đặt tên con là Long Vũ.
Chú ấy đẹp trai lại tài giỏi và được nhiều khán giả yêu mến, có lẽ bố mẹ đặt tên tôi vậy để mong tôi cũng đẹp trai và giỏi như chú. Không ngờ tôi lại đen và xấu xí hơn chú thế này (cười), cũng may được khán giả yêu mến từ những ngày đầu đóng phim”.
Nam diễn viên nói thêm anh luôn mong muốn bản thân được thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau chứ không muốn mình bị đóng khung ở bất cứ dạng vai nào.
“Tôi sẽ luôn cố gắng để trao dồi bản thân hơn nữa ở nhiều khía cạnh và tìm ra được một phiên bản Long Vũ khác biệt và tốt nhất” – Long Vũ khẳng định thêm.
News
Trương Ngọc Ánh: “Tôi và Anh Dũng có chia tay đâu”
“Tôi chưa làm được gì cho Anh Dũng” – Đọc những lời đồn diễn viên Anh Dũng “tham vàng bỏ ngãi”, cặp kè nữ đại gia lan truyền…
3 con không chịu góp t.iền đưa mẹ 5 triệu mỗi tháng, mẹ chồng tôi liền đưa ra đề nghị s:ô’c
Sau khi bố qua đời, mẹ chồng yêu cầu con cái phải chu cấp cho bà 5 triệu mỗi tháng dù mẹ đang sống cùng chúng tôi,…
Hôn nhân kỳ lạ của MC Hoàng Linh “Chúng tôi là chiến sĩ” sau 8 năm ly hôn chồng, liệu có viên mãn?
Ít ai biết, MC Hoàng Linh từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi có được hạnh phúc hiện tại. MC Hoàng Linh sinh năm…
Nàng hậu bị ch:.ê khóc “gi:.ả tr:.ân”, vẫn hạnh phúc khoe với chồng khi đóng vai á:.c nữ
Trong vũ trụ phim Việt, nhiều diễn viên trẻ có khởi đầu gian nan khi “chân ướt chân ráo” bước vào thế giới diễn xuất, Á hậu…
Ngồi đếm t.iền mừng sau tiệc đầy tháng con gái, bóc phong bì mẹ chồng đưa con dâu b.ần th.ần hồi lâu
Còn nhớ ngày đó mẹ chồng rất coi thường tôi, ra sức cấm cản tôi và chồng đến với nhau. Sau khi tôi sinh con, bà cũng…
Diễn viên Ngọc Lan đáp thẳng: “Không rảnh và không thích”
Ngọc Lan thẳng thắn đáp trả những bình luận kém duyên. Được biết sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, tham gia hàng loạt vai diễn, phim…
End of content
No more pages to load