Rõ tôi là mẹ của cháu và mang bầu nặng nhọc nhưng lại không có quyền đặt tên con mình như thế nào.

Tròn 1 năm sau ngày cưới tôi cấn bầu. Vì lần đầu mang thai nên tôi còn nhiều bỡ ngỡ. Được cái vợ chồng sống với nhau rất vui vẻ, chồng tôi cũng tâm lý nên chăm sóc vợ bầu chu đáo lắm.

Từ lúc mới mang bầu, tôi bị ốm nghén nặng đến nay thai kỳ được 7 tháng, chồng đều ở bên chăm sóc. Vợ chồng đi làm về là anh lao vào bếp nấu nướng, làm đủ mọi việc để vợ được nghỉ ngơi. Mỗi lần đi khám thai định kỳ, dù bận đến đâu anh cũng sẽ thu xếp để đưa vợ đi. Bất cứ mọi việc trong nhà, chồng đều tôn trọng hỏi ý kiến vợ.

Chồng rất quan tâm đến vợ trong thai kỳ. (Ảnh minh họa)

Chồng rất quan tâm đến vợ trong thai kỳ. (Ảnh minh họa)

Nhưng do phải sống chung với bố mẹ chồng nên nhiều cái tôi không được thoải mái. Bực nhất là mẹ chồng có tính xấu hay tham gia vào cuộc sống của các con. Từ chuyện tôi bầu năm nào, tháng nào bà cũng can thiệp. Bà bảo tính toán kỹ lưỡng con sinh ra mới sung sướng.

Rồi những lần con dâu đi siêu âm bà cũng soi mói. Bà bảo mang thai không nên siêu âm nhiều vì sợ sóng điện từ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe thai nhi. Mỗi lần đi siêu âm, vợ chồng tôi toàn phải giấu vụng, không cho bà biết.

Đã vậy siêu âm đen trắng thường còn đỡ, mỗi khi đi siêu âm màu mà mẹ chồng biết được là bà mắng cho rát mặt. Bà nói 2 đứa thừa tiền nên đi siêu âm màu. Bà cũng bảo siêu âm màu hại cho em bé mà cứ lạm dụng.

Dù vợ chồng tôi giải thích đủ kiểu là siêu âm bác sĩ sản khoa cũng nói không có hại cho thai nhi nhưng bà không nghe. Bà còn nói con sinh ra không lành lặn là do tôi không nghe lời, lạm dụng siêu âm khi mang thai. Rồi bà còn so sánh thời của bà mang bầu có siêu âm đâu mà con sinh ra vẫn lành lặn.

Vừa rồi thai đã 7 tháng nên vợ chồng tôi cũng nghĩ tới chuyện chọn đặt tên cho con dần. Vì sinh con gái đầu lòng nên chồng ưu tiên cho vợ chọn tên con. Hai đứa thống nhất con mang 2 họ của chồng và của vợ nữa.

Mẹ chồng nghe lén được cuộc trò chuyện của 2 con, bà gào ầm lên không cho ghép họ mẹ vào tên con mà chỉ được lấy mỗi họ nhà chồng. Chồng tôi cứ bảo ghép vậy cho có họ bố họ mẹ càng ấn tượng nhưng bà nhất quyết không chịu còn bảo:

“Đặt lại ngay, sinh con gái mà còn bắt cháu tôi gánh thêm họ mẹ nữa để nó nặng nghiệp à?”.

Thật sự tôi mệt mỏi với mẹ chồng quá. (Ảnh minh họa)

Thật sự tôi mệt mỏi với mẹ chồng quá. (Ảnh minh họa)

Khi chồng tôi nói con của 2 vợ chồng sinh ra muốn đặt tên thế nào thì tùy, bà không can thiệp được thì bà sa sầm mặt ngay và từ đó thay đổi thái độ với con dâu rõ.

Thật sự tôi mệt mỏi với mẹ chồng quá. Con sinh ra rõ ràng mà đến việc đặt tên con cũng bị bà can thiệp. Tôi phải làm thế nào đây?