Từ xưa người ta luôn tin chắc rằng cái chết không phải là sự kết thúc của cuộc sống mà là một hình thức tiếp tục khác. Vì vậy, việc tìm một nơi nghỉ ngơi phù hợp là vô cùng quan trọng. Nghệ thuật mai táng thời xa xưa là một khoa học như vậy, nó dạy người ta cách chọn nghĩa địa dựa trên địa hình và tiềm năng nguồn nước để đảm bảo sự thịnh vượng, phú quý cho gia đình. Người xưa có câu: “Núi do người làm chủ, nước làm giàu.” Một vị trí Phong Thủy tốt có thể giúp con cháu của bạn được hưởng năng lượng trời đất, sự nghiệp thành đạt và kiếm được nhiều tiền.
Về việc chọn đất nghĩa địa, có một câu nói đặc biệt hấp dẫn – “chín lạng đất trên mộ”, đằng sau câu nói này là sự theo đuổi chất lượng đất tối thượng. Vào thời xa xưa, người ta tin rằng chỉ những loại đất nặng chín lạng mới là quý giá nhất và mới có thể mang lại phước lành sâu sắc nhất cho nơi chôn cất. Loại đất như vậy không chỉ giàu chất dinh dưỡng mà còn chứa đựng tinh hoa của trời đất, có thể đảm bảo cho phần còn lại của tổ tiên, mang lại phúc lành và bảo vệ vô tận cho thế hệ tương lai.
Thời xa xưa, con người có niềm mê tín và tôn kính sâu sắc đối với các con số, đặc biệt là số “chín”. Nó không chỉ tượng trưng cho số dương cao nhất trong số các thiên can mà còn tượng trưng cho sự hoàn hảo và cao quý. Vì vậy, khi chọn nghĩa địa, trọng lượng của đất phải đạt chín lạng, tức là nhằm tìm kiếm sự hòa hợp tột cùng giữa trời và đất, mong mang lại sự thành kính cao nhất và phước lành sâu sắc nhất cho tổ tiên.
Con số “chín” được coi là biểu tượng của sự tốt lành vì nó mang ý nghĩa phong phú trong văn hóa cổ xưa. Long bào của hoàng đế được thêu chín con rồng, được gọi là “Cửu ngũ ngũ chúa”, thể hiện địa vị tối cao của ông. Khi kết thúc một giai đoạn, “Chín” có nghĩa là đạt đến trạng thái hoàn hảo, không quá nhiều cũng không quá ít, người xưa đã nói, nước đầy thì tràn, trăng tròn thì mất, “Chín” là sự cân bằng hoàn hảo.
Hoàng thổ được chọn làm nghĩa trang vì màu vàng được coi là biểu tượng của quyền lực đế quốc thời xa xưa, tượng trưng cho sự màu mỡ, phì nhiêu của đất đai và là màu của hoàng đế. Khi tìm nơi chôn cất, người ta sẽ dùng mắt xem xét màu sắc của đất, dùng tay cảm nhận sức nặng của nó, độ nặng của hoàng thổ mang đến cho người ta điềm báo về sự ổn định và mùa màng bội thu, như thể đó là lời cầu nguyện và đảm bảo cho tương lai. sự phồn vinh.
Về cách nhận biết lăng mộ có phải là nơi cát tường hay không, người xưa đã có một phương pháp độc đáo. Theo truyền thuyết, nếu có thể nhìn thấy sương mù màu tím phía trên nghĩa trang thì đó là một dấu hiệu tốt. Vào một buổi sáng trong lành, khi những tia nắng đầu tiên ló dạng, người ta đứng trong ánh hào quang nhìn về vùng đất phía xa, nếu nhìn thấy không khí màu tím bao quanh thì người ta cho rằng đó là vùng đất được Chúa ban phúc, phù hợp. để chôn cất tổ tiên, cầu nguyện cho gia đình thịnh vượng, hạnh phúc lâu dài.
Trong Lễ hội Thanh Minh, khi người ta đắp đất mới lên mộ tổ tiên, họ đặc biệt chú ý đến kết cấu và màu sắc của đất. Đất mùn đen tuy màu mỡ nhưng không thích hợp để đắp trên mộ tròn. Vì vậy, họ sẽ đào sâu bằng dụng cụ bằng sắt để tìm những hoàng thổ nặng nề và dùng nó để xới đất, tượng trưng cho sự thành kính và tưởng nhớ tổ tiên. Loại hoàng thổ này nặng tới 9 lạng, được coi là loại đất tốt lành và có thể mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia đình.
Ngoài ra, nếu nấm linh chi mọc tự nhiên xung quanh nghĩa trang thì đây được coi là một dấu hiệu tuyệt vời. Nấm linh chi từ xa xưa đã là biểu tượng của sự trường thọ và may mắn, sự xuất hiện của nó xung quanh các nghĩa trang được coi là bằng chứng về sự bảo vệ của tổ tiên đối với thế hệ tương lai, đồng thời báo trước sự thịnh vượng của gia đình và hạnh phúc của con cháu.
News
Ngọc Lan khó đi bước nữa, tự lập di chúc cho con tiết lộ mối quan hệ với nam thần Quốc Thái
Ngọc Lan nắm tay, nở nụ cười hạnh phúc đứng trước mặt nam diễn viên, trông vô cùng đẹp đôi. Sau khi “đường ai nấy đi” với…
Đến nhà sếp chơi, tôi ngỡ ngàng khi con trai sếp giống con mình y đúc rồi, tìm hiểu sự thật đằng sau càng sốc nặng
Tôi đã lấy chồng 8 năm, sinh được hai con đáng yêu. Sau khi sinh con, tôi chỉ ở nhà chăm con, lo cơm nước cho gia…
Đang ở bên nhân tình tim tôi bỗng như ngừng đập khi nhận lời nhắn của em, ‘về đi anh…em và con đã đi rồi’
Ngày em biết anh ngoại tình, em đã không kiềm chế nổi. Em lao vào đánh người phụ nữ anh đang ôm ấp. Em đánh cả anh,…
Vai diễn không tên ngắn nhất đời NSND Công Lý
NSND Công Lý từng khiến khán giả bất ngờ với tạo hình già nua khi vào vai ông của bé Chi – cô bé đáng thương được Hà…
Khi diễn viên quá hưng phấn trong cảnh ‘l.óng’, chuyên gia phải làm gì?
Các diễn viên thường nói về những nỗi khổ khi phải đóng cảnh “nóng”, rằng trong thực tế trên phim trường, cảnh “nóng” thực ra không hề…
Về nhà nội chơi vài ngày mà chúng tôi ôm theo đống nợ vào người
Về nhà nội chơi vài ngày mà chúng tôi ôm theo đống nợ vào người. Nếu biết trước có ngày này, tôi không về quê nữa. Từ…
End of content
No more pages to load