Sau một thời gian khá dài, khán giả mới thấy Lưu Hương Giang trở lại âm nhạc. Cảm xúc của chị bây giờ ra sao?

– Đã lâu rồi tôi không có cơ hội đắm mình trong không gian âm nhạc do mình tạo ra, không được đứng trên sân khấu và gặp khán giả. Đó là trải nghiệm rất khó khăn với một nghệ sĩ. Tôi chờ đợi thời điểm này rất lâu. Mặc dù không biết chắc rằng mọi người sẽ đón nhận âm nhạc mới của mình như thế nào, nhưng ít ra tôi rất hạnh phúc vì được trở lại.

Tháng 7/2022, Lưu Hương Giang đột ngột dừng lại các dự án hoạt động vì biến cố đời tư. Chị trải qua quãng thời gian đó như thế nào? 

– Năm ngoái, tôi từng dự định làm chuỗi tiết mục cover lại bài hát cũ của chính mình. Nhưng rất tiếc vừa ra được 1 bài thì dự án phải ngừng lại. Tôi trăn trở nhiều, nghĩ rằng “thôi chết rồi, phải làm thế nào đây?”. Tôi hoang mang không biết phải bắt đầu bước đi mới như thế nào, sống tiếp quãng thời gian tới ra sao.

Trong thời gian dừng mọi hoạt động, tôi chiêm nghiệm, đối thoại với chính mình. Tôi bình tĩnh, thay đổi con đường của mình sang hướng khác. Tôi bắt tay viết nhạc. Giống như chơi lego, tôi kiên nhẫn ghép từng mảnh nhỏ, từng chút một để dần dần tạo nên một tổng thể, một sản phẩm hoàn chỉnh.

Khi đối thoại với chính mình, Lưu Hương Giang nhìn thấy gì ở những biến cố, khó khăn mà chị trải qua? 

– Khi bắt đầu một sản phẩm mới hay con đường mới, sẽ luôn có những khó khăn. Thời điểm đó, tôi không biết tương lai của mình như thế nào.

Tôi vừa phải đầu tư chất xám, vừa đầu tư thời gian. Nhưng tôi lại… không có tiền vì đã dừng mọi hoạt động. Cuối cùng, tôi tự trấn an rằng hãy cứ làm đi, kết quả ra sao cũng không hối hận vì đã dành mọi tâm huyết rồi!

Lưu Hương Giang: Người đến, người đi trong đời đều để lại cho tôi bài học - 1

Nhiều khán giả bất ngờ trước giọng ca của Lưu Hương Giang lần này. Nếu không thấy mặt, thấy tên thì người nghe thậm chí có thể nhầm lẫn chị là một ca sĩ gen Z. Sự mới mẻ này đến từ đâu?

– Tôi không cố tình giống bất kỳ ai, không cố tình biến mình trẻ đi. Tôi chỉ tìm cách thể hiện giọng hát sao cho khi đặt vào bức tranh tổng thể, nó sẽ đúng với sự hình dung về câu chuyện, bài hát.

Thế hệ của tôi từng chuộng cách hát khỏe khoắn nội lực. Đến một ngày tôi nhận ra mình bắt đầu thay đổi tư duy về âm nhạc.

Tôi viết bài hát như lời tự sự, trò chuyện hàng ngày. Vì thế, cách hát của mình cũng thay đổi, giọng hát cũng thay đổi để phù hợp với bức tranh âm nhạc mà mình đã vẽ ra. Khi âm nhạc của tôi hướng theo cách chữa lành thì giọng hát không cần quá phô diễn mà mình hát như lời tâm tình mới dễ đi vào lòng người nghe.

Cũng có những ý kiến cho rằng họ thích chất giọng mạnh mẽ đầy năng lượng trước đây của Lưu Hương Giang hơn là hình ảnh nhẹ nhàng lần này. Chị nghĩ sao?

– Cá nhân tôi nghĩ rằng những người yêu mến âm nhạc của tôi trong một chặng đường dài là điều đáng quý. Với một “mối quan hệ” lâu dài như vậy thì mình cũng cần tìm cách làm mới bản thân để đỡ nhàm chán. Ví dụ bạn yêu một người, người đó nói “anh muốn em chỉ như vậy thôi, em phải giữ nguyên như thế” suốt bao nhiêu năm.

Nhưng bạn vẫn phải có quan điểm riêng, bạn cần trang điểm khác đi, ăn mặc khác đi, làm mới mình đi. Biết đâu người ta sẽ thích hơn thì sao?

Còn ý kiến cho rằng cách hát mới của Lưu Hương Giang khá giống… Hari Won. Chị nghĩ sao?

– Tôi nghĩ một khi đã là người của công chúng thì phải chấp nhận rằng khán giả có quyền đưa ra những nhận xét khác nhau, cả lời khen lẫn lời chê. Nhưng nếu những lời chê bai, những ý kiến khách quan giúp ích được điều gì đó thì tôi cũng phải cảm ơn khán giả.

Việc so sánh thì tôi thấy cũng vui, vô thưởng vô phạt, không có vấn đề gì!

Lưu Hương Giang: Người đến, người đi trong đời đều để lại cho tôi bài học - 2

“Tôi không có thời gian cho những người làm tôi buồn”

Trở lại âm nhạc bằng một ca khúc nói về tình yêu tan vỡ, về sự tổn thương, vì sao chị lựa chọn chủ đề này?

– Gần đây khán giả trẻ rất ưa chuộng những ca khúc “chữa lành”. Tôi nghĩ cuộc đời ai cũng phải trải qua khó khăn, thay vì tìm cách trốn tránh thì hãy tìm cách đối mặt. Thông qua âm nhạc, biết đâu tôi giúp được điều gì đó cho mọi người xung quanh thì sao?

Đó có phải là cách chị đưa câu chuyện thật của chính mình vào âm nhạc?

– Câu chuyện của tôi chỉ chiếm một phần thôi. Nếu không có trải nghiệm thật thì làm sao mình đi “chữa lành” cho người khác được? Nhưng đó không phải tất cả! Âm nhạc là viết cho mọi người cùng thưởng thức chứ không phải là để thỏa mãn cá nhân mình.

Lưu Hương Giang đi hát trở lại nhưng một số khán giả vẫn tập trung vào đời tư của chị hơn là âm nhạc, sản phẩm. Chị có phiền lòng vì điều đó?

– Trước đây tôi rất vô tư với truyền thông, với khán giả, có thế nào thì cứ bộc lộ hết như vậy. Nhưng rồi khi trải qua khó khăn, tôi bắt đầu muốn một không gian riêng. Tôi cũng đã có con cái, cần bảo vệ những người thân yêu, cần sự an toàn, kín đáo để khi ánh đèn sân khấu tắt đi, tôi có thể sống thoải mái với chính mình.

Trước đây chị luôn song hành cùng Hồ Hoài Anh trong âm nhạc, nay lại tự bước đi, làm mọi thứ một mình. Cảm xúc của chị khi trải qua sự thay đổi này như thế nào?

– Tôi nghĩ trong mỗi giai đoạn cuộc đời, dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng cần biết cách thích nghi với hoàn cảnh. Mình phải tự khám phá bản thân, tự bước đi trên đôi chân của mình xem mình sẽ đi được đến đâu.

Tôi thích câu nói rằng chỉ đến khi đi đến đường cùng, bạn mới biết sức mạnh của mình đến đâu. Như lời bài hát Cô đơn đôi khi cũng là cần mới đây của tôi, hành trình cuộc đời sẽ có người lên, người xuống, người ở lại, người ra đi. Mình phải chấp nhận điều đó.

Mỗi người sẽ để lại cho chúng ta những bài học và dù thế nào đi nữa vẫn phải giữ nội tâm vững vàng. Có chỗ dựa thì tốt, nhưng không có chỗ dựa thì mình vẫn phải làm tốt công việc của mình!