Phụ nữ khi đổ vỡ về hôn nhân thường vẽ lên bức chân dung về người chồng rất xấu nhằm ngăn cách con mình với bố, chị có suy nghĩ và hành động như vậy không?
Hôn nhân đổ vỡ có một phần trách nhiệm của tôi và sự thật cả hai chúng tôi đều phải gánh chịu hậu quả từ việc làm của mình, vì vậy tôi không quy trách nhiệm hay đổ lỗi cho ai hết. Thay vì hận thù tôi nghĩ mình nên cố gắng tha thứ cho nhau, ổn định lại tinh thần để bù đắp cho con nhiều hơn.
Chúng tôi không còn duyên vợ chồng thì vẫn còn một mối duyên chung là bé Duy Anh. Dù thế nào thì anh vẫn là cha của con tôi, không ai có thể tước đi cái quyền đó vì thế sau chia tay giữa chúng tôi vẫn có mối quan hệ tốt vì con cái. Duy Anh vẫn nhận được đầy đủ sự thương yêu chăm sóc của cha cháu dù anh không còn sống cùng nhà với mẹ con tôi.
Chúng tôi có một nguyên tắc chung là hàng ngày dù bận rộn cỡ nào con tôi vẫn được nói chuyện với ba mẹ. Tối nào trước khi ngủ tôi cũng đọc truyện cho con nghe, còn ba cháu nếu bận quá không tới thăm con được thì anh gọi điện thoại, hai cha con hát hò và tâm sự với nhau rất tự nhiên.
Đến bây giờ tôi vẫn thường xuyên viết thư cho con mỗi ngày tôi coi đó như những dòng nhật ký riêng mà mình dành cho con hi vọng sau này lớn lên con tôi sẽ hiểu tất cả những tình cảm mà tôi dành cho bé.
Ngày xưa ba mẹ tôi rất hay làm việc này cho tôi, và cho tới bây giờ mỗi khi có chuyện gì không vui tôi đều lấy những lá thư đó ra để đọc, coi đó như một lời an ủi và chia sẻ giúp mình vượt qua mệt mỏi.
Không mê trai đẹp hay quá tài giỏi
Quan niệm của chị về hôn nhân bây giờ và trước đây có thay đổi gì không?
Chắc chắn là có. Giờ tôi nghĩ hôn nhân là góp sức của hai người, nếu chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ. Điều quan trọng là cả hai nhận thức như thế nào về trách nhiệm của mình trong gia đình và trách nhiệm đối với nhau.
Đến bây giờ chị còn có ao ước một anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai có tài sẽ xuất hiện trong cuộc sống của mình?
Trước đây và bây giờ tôi chưa một lần nghĩ đến người đàn ông như bạn nói. Tôi không mê trai đẹp cũng chẳng yêu cầu họ quá tài giỏi, tôi chỉ mong một người đàn ông yêu tôi và được tôi yêu hết lòng, tạo cho tôi bình yên mỗi khi ở bên họ. Và bây giờ thì đòi hỏi cao hơn một chút là họ phải cùng thương hai mẹ con tôi như nhau (cười).
Hôn nhân đổ vỡ không ai cảm thấy vui hay hãnh diện về điều đó cả. Mỗi lần nhắc là một lần thấy đau lòng, nhưng vì không thể che giấu mãi bởi tôi là nghệ sỹ nên cũng nên tôn trọng những người thương yêu mình. Tôi lên tiếng một lần để họ hiểu và thông cảm cho tôi chứ không vui vẻ gì đâu để mà kể lể mãi.
Tôi cũng là phụ nữ chứ chẳng phải siêu nhân, tài giỏi gì đâu, vẫn có tính đàn bà ích kỷ đấy chứ. Nhưng tôi biết mình có cố nói hay làm mọi cách thì cũng không thay đổi được gì. Dù không còn tình cảm thì chúng tôi cũng đã có hai năm gắn bó với nhau, vì nghĩa vợ chồng nói xấu nhau để làm gì, chỉ gây trò cười cho thiên hạ còn bản thân mình cũng sẽ rất khó khăn về sau khi gặp nhau vì chúng tôi còn phải dạy con cái.
Không phải rộng lượng hay vị tha, mà tôi nghĩ mình nên vì con cái mới có thể bước tiếp và thấy thanh thản được. Xấu hay tốt gì thì họ cũng là người tôi đã chọn, vì thế tôi nên có trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Cầu nguyện cho chồng cũ mỗi tối
Chị và chồng chia tay chưa lâu, nhưng giả sử bây giờ chồng cũ của chị công khai mối quan hệ mới của anh ấy với một cô đồng nghiệp của chị trước báo giới, điều đó có khiến chị đau lòng?
Không biết tôi nói bạn có tin không nhưng đây là sự thật: tôi mừng và chúc phúc cho anh được may mắn và hạnh phúc với người mới hơn là với tôi. Cho dù cô ấy là ai thì tôi vẫn nghĩ và làm như thế, chỉ mong anh đừng quên hay bớt yêu thương con trai là tôi vui rồi.
Thời điểm này chắc chẳng có người đàn ông nào dám yêu tôi đâu, nếu có thì chắc người đó phải gan dạ và can đảm lắm. Dù là phụ nữ và đã có con nhưng tôi lại khá bướng bỉnh và lì lợm, giờ lại thêm đổ vỡ từ cuộc hôn nhân trước, chắc sẽ khó có ai thông cảm được.
Tôi không khép của trái tim mình, nhưng có điều tôi cần thời gian để nó có lại những nhịp đập đều đều, tôi chưa muốn tim mình loạn nhịp thời gian này. Thú thực hiện tại tôi không còn thời gian để dành cho yêu đương nữa, tất cả đều dành cho công việc và người đàn ông bé nhỏ của tôi rồi (cười)
Và con trai sẽ có vai trò như thế nào trong mối quan hệ của chị với một ai đó?
News
Ngọc Lan khó đi bước nữa, tự lập di chúc cho con tiết lộ mối quan hệ với nam thần Quốc Thái
Ngọc Lan nắm tay, nở nụ cười hạnh phúc đứng trước mặt nam diễn viên, trông vô cùng đẹp đôi. Sau khi “đường ai nấy đi” với…
Đến nhà sếp chơi, tôi ngỡ ngàng khi con trai sếp giống con mình y đúc rồi, tìm hiểu sự thật đằng sau càng sốc nặng
Tôi đã lấy chồng 8 năm, sinh được hai con đáng yêu. Sau khi sinh con, tôi chỉ ở nhà chăm con, lo cơm nước cho gia…
Đang ở bên nhân tình tim tôi bỗng như ngừng đập khi nhận lời nhắn của em, ‘về đi anh…em và con đã đi rồi’
Ngày em biết anh ngoại tình, em đã không kiềm chế nổi. Em lao vào đánh người phụ nữ anh đang ôm ấp. Em đánh cả anh,…
Vai diễn không tên ngắn nhất đời NSND Công Lý
NSND Công Lý từng khiến khán giả bất ngờ với tạo hình già nua khi vào vai ông của bé Chi – cô bé đáng thương được Hà…
Khi diễn viên quá hưng phấn trong cảnh ‘l.óng’, chuyên gia phải làm gì?
Các diễn viên thường nói về những nỗi khổ khi phải đóng cảnh “nóng”, rằng trong thực tế trên phim trường, cảnh “nóng” thực ra không hề…
Về nhà nội chơi vài ngày mà chúng tôi ôm theo đống nợ vào người
Về nhà nội chơi vài ngày mà chúng tôi ôm theo đống nợ vào người. Nếu biết trước có ngày này, tôi không về quê nữa. Từ…
End of content
No more pages to load