Xin chào Jenna Anh Phương! Cảm xúc của chị như thế nào sau khi giành danh hiệu á quân của cuộc thi 

Trời sinh một cặp
 ?

– Jenna Anh Phương: Tôi cảm thấy rất vui, danh hiệu á quân là thành quả mà tôi giành được sau rất nhiều sự cố gắng. Nhiều người có hỏi tôi rằng có thấy tiếc nuối khi không được quán quân, nhưng tôi hoàn toàn không tiếc. Bởi ngay từ đầu, chính tôi cũng dự đoán anh Duy Khiêm Ngố chắc chắn phải là quán quân rồi. Với tôi thì việc được á quân đã là cái gì đó rất bất ngờ. Trời sinh một cặp là chương trình kết hợp cùng một đội trưởng là ca sĩ chuyên nghiệp nên việc tôi được á quân không phải là do tôi giỏi mà còn có sự trợ giúp của chị Thảo Trang nữa. Tôi tự thấy mình chưa hoàn thiện về kỹ năng thanh nhạc

, nếu sau này có trở thành ca sĩ thì tôi buộc phải học thêm nhiều.

Anh Phương - con gái NSND Trần Nhượng: Bố dặn dò tôi giữ mình khi làm nghề - Hình 4

* Việc NSND Trần Nhượng xuất hiện trong phần thi giúp chị được biết đến nhiều hơn. Nhưng điều đó có khiến Jenna Anh Phương áp lực bởi nếu không cố gắng, nhiều người sẽ nghĩ thành tích chị có được là nhờ vào bố?

Cả cuộc thi Trời sinh một cặp có đến 8 vòng, bố tôi chỉ xuất hiện trong một vòng và góp mặt ở phần cuối. Việc bố xuất hiện trong chương trình cũng khá tình cờ. Khi tôi và chị Thảo Trang quyết định chọn bài hát Những bàn chân lặng lẽ, vô tình đó là phim có bố tôi đóng. Nhưng phim đó bố tôi vào vai tội phạm nên tôi phải viết lại kịch bản để phù hợp hơn. Tôi luôn muốn mang đến tiết mục thật chỉn chu nên mới nhờ bố xuất hiện ở khúc cuối trong vai thủ trưởng công an. Tôi đã cố gắng làm sao cho bố chỉ xuất hiện ở khúc cuối, còn lại toàn bộ phần diễn, hát, bè phối chỉ có tôi và chị Thảo Trang.

Anh Phương - con gái NSND Trần Nhượng: Bố dặn dò tôi giữ mình khi làm nghề - Hình 2

Tôi muốn ban giám khảo lắng nghe phần trình diễn nhiều hơn là chú ý vào sự xuất hiện của bố. Khi kết thúc phần thi, tôi cũng là người đã nói với ban giám khảo rằng mình muốn xin số điểm thật sự công bằng chứ không nhờ vào bố. Sau khi cho điểm, nhạc sĩ Huy Tuấn có nói đây là số điểm công bằng mọi người dành cho tôi. Cả cuộc hành trình có đến 8 vòng thì khán giả có thể nhìn thấy được tôi đã cố gắng thế nào. Tôi tin khán giả đủ công tâm để không vì màn trình diễn có sự xuất hiện của bố mà cho rằng tôi lúc nào cũng chỉ dựa dẫm vào bố.

 Khi quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật, NSND Trần Nhượng có đặt ra những nguyên tắc hay lời khuyên nào cho chị không?

– Khi tôi quyết định theo đuổi hay làm gì đó đều không có sự can thiệp của bố. Thường thì khi làm xong xuôi hết tôi mới nói cho bố biết. Thỉnh thoảng bố sẽ gọi điện hỏi thăm con gái dạo này khỏe không, công việc như thế nào thôi chứ không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của tôi. Bố làm nghề đã lâu nên biết rõ con đường này có rất nhiều cám dỗ và khó khăn, bố chỉ dặn dò tôi phải giữ mình, cẩn thận, nhất là khi vào TP.HCM.

Dù có hết tiền, bị đuổi ra đường thì tôi vẫn quyết trụ lại TP.HCM

* Sau vài năm theo đuổi nghệ thuật, chị tự đ.ánh giá bản thân đã thông công và đi đúng con đường mình muốn chưa?

– Tôi thấy mình đã đi đúng theo những gì mình đặt ra ngay từ đầu. Thành công thì cũng có thể gọi là thành công một phần bởi tôi đã đạt được ước mơ của mình. Tôi được đi đóng phim, được đứng trên sân khấu hát là ước mơ từ nhỏ và tôi đã phần nào đạt được. Còn để nói thành công theo kiểu trở nên thật nổi tiếng, giàu có thì vẫn chưa được. Tôi vẫn còn thiếu sót rất nhiều nên phải cố gắng hơn nữa. Tôi hướng con đường mình đi chính thống nên không thích tạo chiêu trò để được nổi tiếng nhanh. Tôi muốn mọi thứ chậm rãi và tự đi lên bằng thực lực của mình.

* Nhiều người nghĩ rằng Jenna Anh Phương là một tiểu thư được bố mẹ nuông chiều, tại sao chị cứ phải một thân một mình vào TP.HCM lập nghiệp?

– Có lẽ khán giả đang nghĩ sai về tôi, nhà tôi không khá giả đâu. Tiểu thư thì có lẽ vì tôi là con gái út nên bố mẹ nhẹ nhàng, tình cảm với tôi hơn là với các anh chị thôi. Chứ tôi không được nuông chiều theo kiểu thích gì được đó, muốn gì là bố mẹ cho hết. Tính cách của tôi từ nhỏ đã khá tự lập và mạnh mẽ. Lúc nhỏ tôi thường tham gia đóng một số phim, nhưng bố không thích tôi theo nghệ thuật. Bố làm nghề nhiều năm và hiểu rằng làm nghệ sĩ rất nghèo. Thời bây giờ thì nhờ có mạng xã hội, có nhiều phương tiện để nghệ sĩ có thể quảng cáo và kiếm thêm thu nhập. Còn ngày xưa nghệ sĩ chỉ nhờ vào tiền lương, tiền cát sê nên bố sợ tôi vất vả. Nhưng tôi thích được tự trải nghiệm và thử thách để trưởng thành hơn so với việc cứ khép nép ở nhà.