Vừa cưới được 3 ngày, Thanh Hằng khai thật về mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu

Thanh Hằng đã có những chia sẻ thoải mái về người bạn đời cũng như cuộc sống hôn nhân của mình ngay sau lễ cưới.

Ngày 24/10, Thanh Hằng có buổi trò chuyện thân mật với truyền thông sau khi tổ chức xong đám cưới với nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Nữ siêu mẫu có những chia sẻ thoải mái về người bạn đời, tiết lộ những điều ít biết trong chặng đường bên nhau giữa cả hai. Bên cạnh đó, khi được hỏi về cuộc sống hôn nhân và mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, Thanh Hằng không ngại bày tỏ quan điểm riêng.

Cụ thể, “chị đại” làng mẫu chia sẻ sau kết hôn, vợ chồng cô ở ngôi nhà riêng của cả hai nhưng vẫn luôn đặt chuyện hiếu nghĩa với bố mẹ 2 bên lên hàng đầu. Thanh Hằng chia sẻ: Tôi ở ngay ngôi nhà của mình nhưng về chuyện hiếu nghĩa gia đình 2 bên tôi vẫn làm tròn. Đối với tôi, không chỉ chuyện mẹ chồng nàng dâu mà giữa con người với nhau không nên chứa đựng cảm giác ấm ức nào. Giữa mẹ và con càng không nên có cảm giác ai lấn lướt ai, mà phải hòa hợp với nhau.

Có những quan điểm mà thế hệ trước khác thế hệ sau. Mong muốn cá nhân của người mẹ thì mình sẽ dung hòa được bằng cách thuyết phục, kiên nhẫn nhiều hơn, tôi nghĩ không khó đâu. Trước một vấn đề, thông thường thì tôi sẽ phản ứng nhanh, còn giờ tôi chỉ cần kiên nhẫn một chút, đợi tới thời điểm thích hợp, xem thái độ thế nào để có thể trò chuyện và thuyết phục thì tôi nghĩ không khó. Gia đình anh Minh là gia đình tri thức nên có những nguyên tắc riêng và tôi cũng có nguyên tắc của mình. Nhưng may mắn tất cả đều là những người hiểu biết và hiểu chuyện, thông cảm cho nhau nên mọi thứ đang rất vui vẻ”.

Thanh Hằng chia sẻ sau khi kết hôn, vợ chồng cô ở trong ngôi nhà riêng của cả hai

Về cuộc sống hôn nhân, Thanh Hằng nói: “Sẽ có khoảng thời gian tôi thích làm những gì mình cảm thấy thích chứ không phải làm vì phải làm. Người đàn ông có thể vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho mình và ngược lại, mình cũng sẽ vào bếp nấu ăn cho gia đình, và những việc đó cả hai sẽ làm vì cảm thấy nó hạnh phúc, không phải phân chia vai ai sẽ làm công việc gì, quan trọng là chuyện đó phải tạo ra niềm vui, sự ấm áp trong gia đình.

Tôi không có bất kỳ quy định nào nào trong cuộc sống hôn nhân. Điều đó thể hiện rõ ở đám cưới mà tôi gọi là bữa tiệc tối của mình. Sự cân bằng và giao kết với người đàn ông của mình, cho tôi cảm giác mình may mắn. Khi tôi trao đổi với người đàn ông của mình thì có sự thấu hiểu, tương tác qua lại. Ví dụ cô dâu không thích bánh kem nhưng chú rể thích cắt bánh kem rồi sao, đúng không? Thành cãi nhau liền. Trước đám cưới dễ gây nhau lắm, chiều nhà người này nhà người kia cũng dễ banh nhưng tôi thấy may mắn khi mình nói ra có sự thấu hiểu và đồng cảm. Với tôi, nếu có sự ức chế sẽ khó vui”.

Nữ siêu mẫu cho biết cô không có khuôn khổ hay quy định gì trong cuộc sống hôn nhân

Thanh Hằng chia sẻ thêm: “Tôi không có khuôn khổ phải làm giống như những đám cưới khác, không cắt bánh kem, không rót rượu… tôi muốn tinh giản nhất có thể để mọi người cảm nhận đó là 1 buổi tiệc bình thường chứ không không phải một đám cưới ai cũng căng, người tổ chức cũng căng và người dự cũng áp lực. Tôi đi tiệc cưới và sự kiện nhiều, tôi nghĩ nên tháo gỡ chỗ nào đó để kết nối mọi người lại với nhau. Tiệc cưới của tôi rất tinh giản nhưng rõ ràng mọi người cảm nhận nó ấm áp, gần gũi và đầy tiếng cười. Trong cuộc sống tôi không có bất kì quy định nào định sẵn tôi phải đi theo, tôi biết cách tạo nên màu sắc để mình thấy phù hợp và hạnh phúc nhất”.

Ảnh cưới đẹp như mơ của Thanh Hằng và chồng nhạc trưởng

Đám cưới của siêu mẫu Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh diễn ra tối 22/10 tại một khách sạn sang trọng ở TP.HCM. Hôn lễ được tổ chức riêng tư, kín đáo trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Trong đám cưới, Thanh Hằng mặc hai bộ váy do nhà thiết kế Công Trí thực hiện. Lúc đón khách, người đẹp diện đầm đuôi cá quây ngực làm từ chất liệu tơ tằm, kết hợp khăn voan và găng tay xuyên thấu thêu hoa trắng.

Bước lên lễ đường, Thanh Hằng mặc đầm tối giản bằng satin cao cấp, mang hơi hướng cổ điển, cùng khăn voan dài đính hoa 3D. Cuối tiệc, cô xuất hiện với bộ váy ngắn đơn giản do nhà thiết kế Tăng Thành Công thực hiện, rạng rỡ chụp ảnh kỷ niệm với khách mời.

Trong khi đó, chú rể Trần Nhật Minh bảnh bao, lịch lãm với tuxedo đen trắng, cài nơ bướm. Nam nhạc trưởng đệm đàn piano, hát ca khúc ‘Mảnh ghép của hai giấc mơ’, lời do nhạc sĩ Việt Anh viết tặng.

Cô dâu Thanh Hằng nắm chặt tay chú rể bước vào lễ đường trong sự cổ vũ nồng nhiệt của quan khách. Buổi lễ không có các nghi thức cắt bánh, rót rượu, mà diễn ra đơn giản, nhanh chóng. Sau phát biểu của bố chú rể là phần chia sẻ của Thanh Hằng. Siêu mẫu xúc động: “Tôi không nghĩ mình có ngày được mặc váy cưới như hôm nay. Tôi điều gì cũng có, chỉ một nửa còn lại là bỏ ngỏ. Đêm tiệc này cảm xúc dâng trào, tôi cảm nhận mình vui một thì mọi người vui mười. Tôi trân quý cảm giác đó”.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh bày tỏ: “Tôi nhiều lần đứng trên các sân khấu lớn, nhưng hôm nay vẫn run. Lần đầu, tôi vừa đệm đàn vừa hát, và chắc không còn dịp nào khác nữa đâu. Xin mọi người luôn dành tình cảm trân quý như thế này cho vợ chồng tôi”. Cuối tiệc, cô dâu chú rể cùng quan khách thưởng thức phần biểu diễn của các bạn bè, đồng nghiệp như: Hồ Ngọc Hà, Hương Giang, Dược sĩ Tiến, NSND Tạ Minh Tâm, Võ Hạ Trâm…

Ở hôn lễ, Thanh Hằng đeo trang sức lên đến hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, hai bộ là thiết kế của hãng chế tác Bulgari, Italy. Khi đón khách, người đẹp đeo bộ trang sức gồm dây chuyền 1,8 tỷ đồng cùng vòng tay và nhẫn trị giá vài trăm triệu đồng một chiếc.

Bộ sưu tập vòng cổ, hai chiếc lắc tay, nhẫn và khuyên tai hình rắn được làm từ vàng trắng và đính kim cương. Trong đó, một lắc tay trị giá 67.000 USD, vòng cổ 82.000 USD. Bộ trang sức lên tới gần 210.500 USD (khoảng 5,1 tỷ đồng).