Bài viết này sau đó đã khiến cộng đồng mạng hoang mang, đặt câu hỏi nghi vấn.

Gần đây, mạng xã hội “dậy sóng” trước loạt phát ngôn của Hoa hậu Ý Nhi. Mới đây, một tài khoản Facebook có tên Ý Nhi Huynh Tran đăng đàn xin lỗi khán giả sau những ồn ào đã qua.

Tài khoản này viết: “Xin lỗi những lùm xùm vừa qua của Ý Nhi đã ảnh hưởng rất nhiều đến tất cả mọi người…”. Tài khoản này còn tuyên bố chuyện trả lại vương miện cho ban tổ chức sau nhiều lùm xùm. “Qua sự việc này Ý Nhi cũng xin trả lại vương miện và danh hiệu cho ban tổ chức. Chúc cho người kế nhiệm của mình sẽ hoàn thành trọng trách thật tốt”, tài khoản Ý Nhi Huynh Tran viết.

ynhi1

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã “soi” được những chi tiết cho thấy đây thực chất chỉ là tài khoản Facebook giả mạo Hoa hậu Ý Nhi.

Trước đó, trong buổi phỏng vấn, khi được hỏi về bạn trai, Hoa hậu Ý Nhi mất điểm khi trả lời rằng:”Tôi hiện tại đã ở một cương vị mới, thật sự là một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2-3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai vẫn giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi”.

hhynhi

Không chỉ vậy, người đẹp Bình Định tiếp tục khiến nhiều người bức xúc khi nói về các bạn đồng trang lứa: “Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình”.

Ngoài ra, khi được MC yêu cầu kể tên 3 người nổi tiếng quê Bình Định, Ý Nhi đã nhanh chóng đáp:  “Em, nhà thơ Hàn Mặc Tử và vua Quang Trung”.

Câu trả lời của Ý Nhi trở thành đề tài bàn tán, lý do là bởi cô tự nhắc “người nổi tiếng” trước vua Quang Trung, hành động này bị cho là thiếu khiêm tốn. Chưa kể cô còn bị sai kiến thức cơ bản. Nhà thơ Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí (1912 – 1940) ông sinh ra tại làng Mỹ Lệ, Đồng Hới, Quảng Bình nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Vì cha của ông làm thông ngôn, ký lục nên thường di chuyển nhiều nơi, nhiều nhiệm sở. Vì thế Hàn Mặc Tử cũng đã theo học ở nhiều trường khác nhau. Đến năm 1940, Hàn Mặc Tử quay về Quy Nhơn, vào nhà thương Quy Hòa để điều trị và mất tại đây. Như vậy Hàn Mặc Tử không phải quê Bình Định như Ý Nhi trả lời.

Khi nhận thấy khán giả ngày càng giận dữ, bức xúc với cách phát ngôn, cư xử của mình, hoa hậu Ý Nhi đã chủ động gửi lời xin lỗi tới công chúng: “Ý Nhi một lần nữa chân thành gửi lời xin lỗi đến quý vị khán giả về những phát ngôn của mình trên truyền thông. Ý Nhi nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót trong suy nghĩ, và kỹ năng diễn giải trước công chúng của mình. Chính từ đó đã gây ra những tổn thương cho các bạn đồng trang lứa. Sau sự việc này, Ý Nhi đã cùng CEO Phạm Kim Dung có những chia sẻ và nhìn nhận sai phạm trong livestream ngày 29.07.2023 vừa qua. Hôm nay, Ý Nhi một lần nữa gửi lời xin lỗi đến tất cả quý vị, Ý Nhi mong khán giả sẽ tha thứ và cho Ý Nhi cơ hội sửa sai”.

Thế nhưng, cộng động mạng vẫn khó chấp nhận việc một cô hoa hậu lại có những phát ngôn thiếu tôn trọng khán giả như vậy. Mới đây vào hồi 5h chiều ngày 1/8, một số khán giả đã phát hiện nhóm anti-fan hoa hậu Ý Nhi đã chính thức cán mốc hơn 300 nghìn thành viên. Thông tin này khiến cho người hâm mộ của cô nàng vô cùng lo lắng.

Nam ca sĩ thẳng thắng nhận xét: “Cái tôi của Ý Nhi quá lớn”

Nam ca sĩ Minh Quân mới đây cũng bày tỏ ý kiến cá nhân về những lùm xùm vừa qua của nàng hậu sinh năm 2002.

Lúc đầu, nam ca sĩ thẳng thắn bày tỏ rằng Ý Nhi có thể vẫn chưa đủ chín chắn để trả lời phỏng vấn: “Theo dõi những ồn ào xung quanh phát ngôn của một tân hoa hậu gần đây, có lúc mình đã nghĩ có thể do t.uổi còn trẻ, còn chưa chín chắn, còn bồng bột và đang quá hưng phấn vì vừa đoạt giải nên cô gái này phát ngôn còn chưa khéo léo. Nhưng nay lại tòi thêm đoạn trả lời phỏng vấn: “Hãy kể tên ba người nổi tiếng quê ở Bình Định”. Hoa hậu đáp: “Em, nhà thơ Hàn Mạc Tử và vua Quang Trung”. Thì mình thực sự sốc!”.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng nói thêm: “Đất Bình Định sản sinh biết bao anh tài nhân kiệt cho đất nước, biết bao anh hùng dân tộc, biết bao văn nhân lỗi lạc, thật tiếc khi trong đó có “Em”! Cái tôi của cô gái này quá lớn hay sự ngạo mạn, tự cao đã trở thành hệ tư tưởng của cô gái. Phải chăng đó là kết quả của sự buông lỏng giáo dục từ gia đình, quá nuông chiều dẫn đến lối suy nghĩ đó. Hoa hậu không chỉ đẹp về bề ngoài mà còn phải đẹp về nhân cách, lời ăn tiếng nói chừng mực, khiêm tốn, là đại diện cho vẻ đẹp của phụ nữ Việt. Có lẽ, đã đến lúc các cơ quan quản lý nhà nước cần vào cuộc để chấn chỉnh, tránh để ảnh hưởng đến lối tư duy của thế hệ trẻ tương lai”.