Nhiều người vô tình buông lời trách móc mà không biết, chính vợ chồng bác cũng đang phải gánh chịu nỗi đau hết sức to lớn. 

Người đầu tiên phát hiện vụ cháy tại chung cư mini ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, là ông Ngô Phó Điền (67 tuổi), bảo vệ chung cư.

Bảo vệ chung cư mini: Lửa bùng từ ổ điện, càng dập càng cháy to - 1

Ông Điền cho biết, vào lúc 23h ngày 12/9, như mọi ngày ông nằm nghỉ tại khu vực tầng 1 của chung cư mini để làm nhiệm vụ trông coi xe và bảo vệ an ninh. Bất ngờ ông nghe thấy một tiếng nổ kèm khói đen bốc ra.

“Khi nghe thấy tiếng nổ, điện của cả căn nhà cũng bị cắt. Tôi chạy ra xem thì thấy bảng điện gần những chiếc xe máy bùng phát cháy nhỏ, đám cháy cỡ bằng bàn tay. Lúc này tôi liền mang bình cứu hỏa ra để chữa cháy”, ông Điền nói.

Bảo vệ chung cư mini: Lửa bùng từ ổ điện, càng dập càng cháy to - 2
Cả trăm chiếc xe máy tại khu vực tầng 1 cháy trơ khung (Ảnh: Thắng Nguyễn).

Tuy nhiên theo nam bảo vệ, khi ông dùng bình xịt cứu hỏa phun vào đám cháy thì đám cháy bùng phát dữ dội hơn. Sau đó ngọn lửa bùng phát lớn rồi cháy lan ra khắp những chiếc xe máy khác tại khu vực tầng 1.

“Lúc này tôi hoảng quá, liền hô hoán mọi người trên tầng chạy ra để thoát nạn, tuy nhiên khi đó thang máy bị cắt điện không hoạt động, cộng với tòa nhà cao 9 tầng, trong số 45 hộ dân sống tại đây thì chỉ có 5 hộ kịp chạy thoát ra ngoài. Những người khác thì bị mắc kẹt hoặc không biết sự việc”, ông Điền chưa hết bàng hoàng kể lại.

Cũng theo ông Điền, chung cư mini nơi xảy ra vụ hỏa hoạn có đa số các hộ gia đình trẻ đang thuê để ở. Chung cư gồm 9 tầng, mỗi tầng có 5 phòng cho thuê. Tại đây cũng có rất nhiều trẻ con. Khi xảy ra sự việc, một số người ôm nhau nhảy từ tầng thượng sang mái nhà bên cạnh để thoát thân.

Đáng nói, sau vụ việc, bác bảo vệ bị nhiều người chỉ trách là vô trách nhiệm, nhưng không hề biết bác ấy cũng vừa mất đi 4 người thân…

Có thể là hình ảnh về 2 người

“Bạn không phải người trong cuộc, bạn sẽ chẳng bao giờ biết sự thật là như nào cả, nên đừng nói theo cảm tính, đừng nói theo suy luận của riêng mình. Ông Điền và bà Yên là vợ chồng và đều là bảo vệ của chung cư mini đó. Trong vụ hoả hoạn này, ông bà đã mất đi con gái, con rể và hai cháu ngoại.

Có thể là hình ảnh về 2 người, đang trình diễn võ thuật và châm cứu

Căn nhà tầng 5 là ông bà đã mua chứ ko phải nhà thuê và ông là người đầu tiên phát hiện ra cháy bảng điện, ông đã xịt bình cứu hoả nhưng không ăn thua nên ông đã chạy đi dập cầu dao tổng của toà nhà… nhưng…

Có thể là hình ảnh về 2 người

Hiện ông bà đang ở nhờ nhà anh trai của bà Yên tại Thái Thịnh. Ông bà đang rất rất buồn, vì ông bà đã già mà giờ con cháu đi hết nên cả ông bà đều đang than trách chính mình là bảo vệ mà không cứu được chính con cháu của mình.”