Anh Đào Trung Thắng, chủ quán ốc cho biết anh rất sốt ruột khi phát hiện số tiền gần 500 triệu trong tài khoản của mình và muốn tìm ngay vị khách chuyển nhầm.

Chủ quán tìm khách chuyển khoản nhầm: Tôi không dàn dựng để quảng bá hình ảnh

Trong thời đại thanh toán điện tử, càng ngày càng nhiều người chuyển khoản thay vì cầm tiền mặt để chi trả các dịch vụ. Tiện thì rõ rổi, nhưng có những khi trượt tay ấn nhầm vài con số 0 là “sai một ly, đi cả tỷ” ngay. Như vụ nhầm lẫn hy hữu đang khiến dân tình bật chế độ hóng cao dưới đây chẳng hạn.

Trưa hôm 4/8, anh Đào Trung Thắng, chủ một quán ốc, hải sản trên đường Hồ Tùng Mậu đăng tải bài viết nhờ dân mạng tìm một thực khách của quán là V.H.Đ. Lý do là, thay vì chuyển 487.000 đồng tiền ăn ốc, người này đã chuyển khoản nhầm gần 500 triệu cho chủ quán. Anh Thắng chia sẻ, tối muộn ngày 3/8, dọn dẹp quán xong và kiểm tra tài khoản, anh giật mình khi thấy số tiền “khủng” này.

Khách ăn ốc vỉa hè hết 487k chuyển khoản gần 500 triệu, chủ quán hốt hoảng đi tìm - Ảnh 1.

Bài đăng tìm khách của anh Thắng chủ quán ốc.

Anh Thắng kể, hai thực khách đến quán vào tối muộn và gọi các món ăn thông dụng như lạc, mực hấp, nộm sứa, cháo hàu và nước ngọt. Vợ chồng anh đích thân tính tiền, nhưng không phát hiện ra con số bất thường ngay. Khi có tin nhắn báo giao dịch, anh Thắng thấy có số 487 đúng như hóa đơn nên để khách ra về, còn bản thân tiếp tục phục vụ các khách khác.

Khách ăn ốc vỉa hè hết 487k chuyển khoản gần 500 triệu, chủ quán hốt hoảng đi tìm - Ảnh 2.

Hóa đơn ăn ốc của anh V.H.Đ

Sau khi phát hiện việc chuyển nhầm, đợi đến trưa mà không thấy vị khách kia quay lại, anh Thắng quyết định đăng đàn tìm khách. Song song với đó, anh cũng kiểm tra thông tin từ ngân hàng xem có sai sót gì không. Ngân hàng nhận định, rất có thể đây là lỗi chuyển nhầm từ phía anh V.H.Đ.

Khách ăn ốc vỉa hè hết 487k chuyển khoản gần 500 triệu, chủ quán hốt hoảng đi tìm - Ảnh 3.

Hình ảnh anh V.H.Đ và người đi cùng trích từ camera quán.

Trước sự vụ hy hữu này, nhiều người đã dành lời khen ngợi cho vợ chồng chủ quán ốc, nhưng cũng có người ngoài nghi anh Thắng… dựng lên vụ việc để làm truyền thông cho cửa hàng mình. Nói về điều này, anh Thắng khẳng định, mình không cần quảng bá hình ảnh bằng chiêu trò.

Anh cho hay, vợ chồng anh làm ngành dịch vụ ăn uống hơn chục năm nay và kinh doanh dựa trên cái tâm của người nấu bếp chứ không gian dối. Anh Thắng nói thêm, khi biết khách chuyển nhầm, ngay lập tức vợ chồng anh biết phải tìm khách để hoàn trả chứ không gây khó dễ cho khách.