Đang trong giai đoạn thụ án, ‘ giang hồ mạng’ Khá Bảnh đã sốc khi hay tin mẹ ruột qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh hiểm nghèo. Để chia buồn cùng gia đình đàn em, Huấn Hoa Hồng cũng không quên chia buồn của Khá Bảnh.

Trước đó ít ngày, Phạm Tuấn chia sẻ thông tin mẹ ruột Khá Bảnh mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh viện trả về. Tiktoker này cho biết thêm, gia đình đã báo tin về tình hình sức khỏe của mẹ cho Khá Bảnh.

Đến sáng ngày 22-8, một người em thân thiết với “giang hồ mạng” Khá Bảnh – Phạm Tuấn đã bất ngờ đăng tải thông tin cho biết mẹ ruột của Khá Bảnh không may đã qua đời sau nhiều năm chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

Theo đó, Phạm Tuấn đã xúc động viết: “Mong Mẹ yên nghỉ vừa sáng hôm qua con về vẫn nói ‘Phạm Tuấn chứ ai’, ‘Vậy là anh Khá mất Bá rồi…. Bá ơi!!!”

Huấn Hoa Hồng bỏ 120 triệu lo tang sự cho mẹ Khá Bảnh, nhưng lại bị CĐM ném đá vì vòng hoa viếng - Hình 1

Với dòng chữ đầy nghệ nghào của Phạm Tuấn – người anh em thân thiết của Khá Bảnh đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng cũng như những lời chia buồn đến sự mất mát lớn của Khá Bảnh. Song song đó, Phạm Tuấn cũng đã không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến những lời chia buồn từ mọi người trước nỗi mất mát lớn này:: “Phạm Tuấn chân thành gửi lời cảm ơn mọi người đã chia sẻ nỗi buồn này cùng gia đình Khá Bảnh. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.”

Huấn Hoa Hồng bỏ 120 triệu lo tang sự cho mẹ Khá Bảnh, nhưng lại bị CĐM ném đá vì vòng hoa viếng - Hình 2

Song song đó, là một người anh thân thiết của “giang hộ mạng” Khá Bảnh, Tuấn Hoa Hồng cũng đã đến tận nơi để thắp hương cũng như gửi lẵng hoa kính viếng đến chia buồn cùng gia đình đàn em. Ngoài ra, Huấn Hoa Hồng cũng đã hỗ trợ 120 triệu đồng giúp gia đình lo hậu sự.

Được biết, trước đó Huấn Hoa Hồng cũng là người đã bỏ tiền bạc, công sức ra để hoàn thiện nốt căn nhà đang xây dở cho gia đình Khá Bảnh. Tiếc là một điều nhà chưa xong mà mẹ Khá Bảnh đã ra đi mãi mãi.

Huấn Hoa Hồng bỏ 120 triệu lo tang sự cho mẹ Khá Bảnh, nhưng lại bị CĐM ném đá vì vòng hoa viếng - Hình 3

Tuy nhiên, câu chuyện chia buồn của Huấn Hoa Hồng dành cho đàn em sẽ không có gì để quan tâm, nhưng cư dân mạng lại khá chú ý dòng chữ kính viếng trên lẵng hoa khiến nhiều người khó chịu.

Theo đó, dòng chữ trên lẵng hoa được gửi đến tang lễ của mẹ Khá Bảnh của Huấn Hoa Hồng lại có dòng chữ: “Anh Huấn Hoa Hồng kính viếng”. Và chính dòng chữ “Anh Huấn Hoa Hồng” khiến cư dân mạng chỉ trích chủ nhân của lẵng hoa.

Huấn Hoa Hồng bỏ 120 triệu lo tang sự cho mẹ Khá Bảnh, nhưng lại bị CĐM ném đá vì vòng hoa viếng - Hình 4

Nhiều người cho rằng không biết Huấn Hoa Hồng có ý hay vô tình, nhưng với chữ “Anh Huấn Hoa Hồng” được cho rằng Huấn Hoa Hồng không biết tôn ti trật tự. Bởi, nếu như “Anh” xưng với Khá Bảnh là chuyện bình thường, nhưng đằng này người mất lại là mẹ của Khá Bảnh. Vì thế, việc xưng anh ở đây là quá sai trái.

Một số cư dân mạng đã để lại bình luận: “Đúng là việc học rất quan trọng”, “Viếng Khá Bảnh hay sao mà là xưng anh?”, “Vậy là Huấn Hoa Hồng là họ hàng, là anh trai của mẹ Khá Bảnh à?”,…

Bên cạnh những bình luận cà khịa việc Huấn Hoa Hồng xưng “anh” trong lẵng hoa viếng tang thì vẫn có một số ý kiến bênh vực cho rằng nhiều người đã quá câu nệ, soi mói. Bởi, đôi khi chỉ cần tấm lòng chứ không câu nệ những cái nhỏ nhặt.

“Ý ở đây la anh Huấn la anh em với Khá Bảnh .Anh ấy tỏ lòng thành kính với mẹ Khá Bảnh và muốn gửi lời với khá Bảnh vậy thôi”, “Tôi thấy nó bình thường vãi ra, thật, việc học quan trọng nhưng phải công nhận nó giàu hơn vô số người không học”, “Có vậy cũng bắt bẻ nữa, toàn lo chuyện vớ vẩn”,…một số ý kiến tỏ ra khá bình thường vì sự nhầm lẫn này.

Ngoài ra, cũng rất nhiều anh em, bạn bè thân thiết của Khá Bảnh đang lo lắng cho tinh thần của anh. Bởi, trước đó, khi bố anh qua đời, Khá Bảnh cũng đang trong thời gian thụ án, không thể về để tang. Việc, trong vòng vài năm, Khá Bảnh đã liên tục mất đi hai người thân nhất của mình. Điều đau buồn hơn ai hết đó chính là việc không thể nhìn mặt người thân cũng như về để tang, tiễn biệt họ lần cuối.

Huấn Hoa Hồng bỏ 120 triệu lo tang sự cho mẹ Khá Bảnh, nhưng lại bị CĐM ném đá vì vòng hoa viếng - Hình 5

Mẹ Khá Bảnh tên là Nguyễn Thị Khánh, sống tại Bắc Ninh. Ngày con trai lĩnh án 10 năm tù vì tội đ.ánh bạc và tổ chức đ.ánh bạc, người mẹ chỉ biết đứng nhìn con qua song sắt ô cửa sổ ở tòa án. Trước khi rời tòa, Khá dặn mẹ chịu khó ăn uống giữ gìn sức khỏe, ‘chờ con cải tạo tốt trở về’.

Huấn Hoa Hồng bỏ 120 triệu lo tang sự cho mẹ Khá Bảnh, nhưng lại bị CĐM ném đá vì vòng hoa viếng - Hình 6

Theo Trí thức trẻ, bà Khánh từng tâm sự, từ khi nhận tin con bị bắt đến nay, bà vô cùng lo lắng, nhiều đêm mất ngủ suy nghĩ. Ngày Khá bị bắt, bà Khánh thôi không xây nhà tiếp nữa, tập trung lo cho con trai tù tội.

Khi nghe tòa tuyên Khá hơn 10 năm tù, bà nghĩ lại vẫn nên tiếp tục xây cho xong cái nhà, để chờ con ra tù có chỗ mà ở. Con về còn phải lấy vợ.