Lợi ích mà vương miện đem lại cho cá nhân hoa hậu quá rõ ràng, còn lợi ích cho xã hội gần như chỉ là lý thuyết; vậy mà các cuộc thi ngày càng nhiều như nấm sau mưa.
Những tin tức liên quan đến vài hoa hậu, á hậu Việt mấy ngày gần đây “hot” ngang ngửa sự kiện nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc BLACKPINK biểu diễn ở Hà Nội, không phải vì tài sắc của các cô mà vì những phát ngôn, những hành xử khiến công chúng bất bình. Hôm trước vừa thất vọng về việc Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 – Lê Thảo Nhi kêu buồn vì bộ phim Barbie cài cắm hình ảnh “đường lưỡi bò” không được chiếu ở Việt Nam, ngay hôm sau, cộng đồng mạng Việt đã “tăng huyết áp” khi Huỳnh Trần Ý Nhi vừa đăng quang Miss World Vietnam 2023 đã tuyên bố bạn trai phải thay đổi mới theo kịp cô, vì cô khi ở cương vị hoa hậu đã không còn là cô của vài tháng trước.
Vài ngày sau, Ý Nhi lại khiến dân mạng “giật đùng đùng” thêm lần nữa khi tự đề cao mình và “dìm hàng” những người trẻ khác: “Trong khi bạn bè đồng trang lứa với tôi chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa thì tôi đã tham dự cuộc thi hoa hậu. Tôi nghĩ mình trưởng thành hơn các bạn, khi mà các bạn vừa đi học vừa đi làm thì tôi đã là một hoa hậu”.
Nếu như Thảo Nhi bị chê trách vì vô trách nhiệm, thiếu tôn trọng chủ quyền đất nước, phát ngôn thiếu suy nghĩ thì Ý Nhi bị cho là quá ngạo mạn, vừa có danh hiệu đã lập tức coi thường người khác. Liên tục mấy ngày liền, khán giả hết đọc lời xin lỗi của á hậu lại đến xem clip khóc lóc mong được tha lỗi của hoa hậu. Nhiều người rộng lượng cho rằng hai cô không có ý xấu mà chỉ gặp vạ miệng, nhưng vạ miệng cũng là do họ suy nghĩ còn nông cạn cũng như sự hiểu biết, văn hóa ứng xử chưa xứng tầm.
Những người đẹp giành vương miện trong cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia uy tín hàng đầu còn như vậy, chả trách các hoa hậu “ao làng” cứ lên báo với những lùm xùm tình, tiền, hay với các cuộc “đấu tố”, đôi co với đồng nghiệp, nhà đầu tư, bạn bè, người yêu cũ… Ngoài ra, khán giả chủ yếu thấy họ mặc váy áo đẹp đi sự kiện, khoe nhà đẹp xe sang, túi hàng hiệu, khoe bạn trai hay chồng đại gia và cuộc sống sang chảnh….
Rất nhiều người đã đặt câu hỏi, hoa hậu thực sự có ích lợi gì cho xã hội không mà người ta tổ chức quá nhiều cuộc thi để trao vương miện đến thế?
Lợi ích của danh hiệu và vương miện dành cho cô gái được đội nó thì quá rõ: Nổi tiếng sau một đêm, kéo theo cơ hội kiếm được rất nhiều tiền với các hợp đồng lớn, cơ hội làm quen, yêu và cưới những người đàn ông giàu có. Chứng kiến màn ứng xử trong một cuộc thi hoa hậu, khán giả tuy buồn cười nhưng không ngạc nhiên khi một thí sinh trả lời rằng, em đi thi với mục đích kiếm được nhiều tiền, thi để đổi đời. Đương nhiên, hướng đến cuộc sống giàu sang không có gì sai. Cuộc sống luôn cần cái đẹp và sẽ trả lại xứng đáng cho những cô gái mang điều tốt lành đến cho xã hội từ vẻ đẹp của chính mình.
Nhưng các hoa hậu đem lại lợi ích gì cho xã hội? Dù mỗi cuộc thi đều có sứ mệnh riêng nhưng khi nghĩ về hoạt động của các người đẹp sau đăng quang, khán giả chỉ nhớ được chuyện đi từ thiện – đến thăm và tặng quà, tặng tiền cho các gia đình khó khăn, các cơ sở chăm sóc người cơ nhỡ, những địa phương bị thiên tai… Ngoài hình ảnh đẹp đăng tải trên truyền thông, khán giả không rõ lắm về hiệu quả thực sự của các hoạt động này. Về vĩ mô, cuộc thi hoa hậu được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động văn hóa, du lịch tại địa phương, nhưng liệu đã có cơ quan nào “đo đếm” được ngành Du lịch từng thu lợi bao nhiêu từ “mảng” hoa hậu?
Không thể phủ nhận vai trò của cái đẹp trong cuộc sống, vai trò của các sự kiện văn hóa liên quan đến cái đẹp đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, đến khả năng lan tỏa, truyền cảm hứng khi người nổi tiếng – trong đó có các hoa hậu – thực hiện các hoạt động cộng đồng. Thế nhưng chiếc vương miện phải thật cao quý, thật giá trị mới có thể đạt đến điều đó. Mà tiếc thay, những năm qua, vương miện hoa hậu ngày càng mất giá vì tình trạng “bội thực” các cuộc thi và đi cùng với nó là sự xuống dốc của chất lượng thí sinh. Riêng trong năm 2022 đã có khoảng 30 cuộc thi hoa hậu quy mô quốc gia được tổ chức tại Việt Nam. Cuộc nào cũng hướng đến sứ mệnh cao cả, nhưng thí sinh cũng chỉ có chừng ấy người chạy sô qua hết sân khấu này đến sân khấu khác, việc tìm ra đủ người đội hết mấy chục cái vương miện quả thật không dễ. Một khi giữa bó đũa không thể chọn ra được cột cờ, có gì đáng ngạc nhiên đâu khi các hoa hậu phát ngôn, hành xử kém cỏi!
Bản thân người viết không phản đối thi hoa hậu và cũng luôn ngưỡng mộ những cô gái vừa kiều diễm vừa thông minh, có tâm hồn đẹp. Nhưng để tôn vinh cái đẹp, để hương sắc các hoa hậu giúp đời đẹp lên thì phải giữ được sự trân quý của vương miện, đừng để “lạm phát” các cuộc thi khiến công chúng phát ngán như thời gian qua.
(*) Quan điểm của các tác giả trong mục Ý kiến không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của tòa soạn.
News
Từ 1/5/2024: Người có đủ 2 điều kiện này xây nhà trên đất nông nghiệp chẳng lo bị phạt 500 triệu, đó là những ai?
Những trường hợp nào xây nhà trên đất nông nghiệp sẽ không lo bị phạt, hãy cũng tìm hiểu nhé! Trường hợp nào xây nhà trên đất…
Tiếp viên hàng không rất thích mang theo một quả chuối lên máy bay, họ ăn hay để làm gì mà bí mật đến vậy?
Nhiều tiếp viên hàng không thường xuyên mang theo một quả chuối lên máy bay. Tuy vậy, không phải ai cũng biết mục đích của họ. Vì…
Xót thương nữ ca sĩ Việt ‘đi xa’ ở tuổi 37 vì mắc K, buổi sáng biết tin mắc b:ệnh, buổi chiều đã lìa xa nhân thế
Mọi người ơi, mọi người đã nghe thông tin về ca sĩ 37 tuổi ở Việt Nam vừa qua đời vì mắc K chưa? Điều đáng xót…
Người dân cả nước ùn ùn kéo đi xem con bò kì lạ ở Suối Cá Thần Thanh Hóa: Được trả 6 tỷ, chủ nhân vẫn quyết không bán
Tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, một hộ dân đã sở hữu con bò kỳ lạ có đến 6 cái chân và 2…
Chính thức: Ông Lê Tùng Vân ở ‘Tịnh thất Bồng Lai’ bị khởi tố vì s:inh con với con r:uột
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố bị can Lê Tùng Vân ở nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai để điều…
Con tôi đầy tháng em vợ cho 50 triệu, nghe cuộc trò chuyện của vợ chồng em, tôi vội trả lại không thiếu 1 xu
Vì là con đầu lòng, lại mong mãi mới có nên ngày đầy tháng con vợ chồng tôi làm khá to, tổ chức mấy mâm cơm để…
End of content
No more pages to load