Trang Nemo cho biết, sau khi phiên tòa xử xong, chồng của cô có đăng tải tấm hình một bạn nữ xinh đẹp không phải vợ mình. Điều này nhanh chóng nhận về nhiều sự chú ý và bàn tán trên mạng xã hội.

Ngày 16/6, TAND quận 1, TP.HCM đã tiến hành xét xử công khai bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (tức 

Trang Nemo
, 30 tuổi) và đồng phạm Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi) và Phan Hoàng Nam (24 tuổi) vì gây rối trật tự công cộng.

Sau nhiều giờ diễn ra, tòa xác định Trang và ba đồng phạm, phạm tội Gây rối trật tự công cộng. Theo đó, bị cáo Trang, Khương và Quy bị xử phạt 9 tháng tù giam, bị cáo Nam – người từng có tiền án chưa xóa án tích – một năm tù. Ngay sau khi tòa tuyên án, Trang Nemo cúi mặt, lặng lẽ lên xe ra về.

Ngày 17/6, Trang Nemo bất ngờ lên tiếng trên trang cá nhân về động thái của chồng mình sau phiên tòa.

Cụ thể, Trang Nemo cho biết, sau khi phiên tòa kết thúc, chồng của cô đã đăng tải tấm ảnh một bạn nữ xinh đẹp không phải vợ mình, kèm theo đó là dòng trạng thái: ‘Không phải cái gì nó cũng luôn là màu hồng mà’.

Dòng chia sẻ này nhanh chóng nhận về nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Theo Trang Nemo tiết lộ, chồng cô đã nhận về nhiều sự chỉ trích nặng nề.

Chia sẻ về động thái này của chồng, Trang Nemo cho hay, quán cafe của chồng thường đăng tải hình ảnh các bạn nữ xinh đẹp, bản thân cô đã quen với điều đó nên cảm thấy rất bình thường.

Nội dung chú thích ảnh

Trang Nemo lên tiếng về động thái của chồng sau phiên tòa.

‘Chồng mình đâu cần đăng ảnh mình, mình mới hạnh phúc đâu. Có những người đàn ông luôn âm thầm quan tâm, che chở và bao bọc. Chồng mình thuộc tuýp người như vậy.

Không cần ‘tỏ vẻ’ hạnh phúc nhưng luôn làm mình có cảm giác an toàn và bình yên nhất. Những khi khổ cực và buồn chán nhất, chồng mình luôn ở bên. Đối với mình, như vậy là đủ.

Nên mấy bạn có thương, quan tâm mình thì cũng không nên nói chồng mình nặng như vậy. Mỗi người đàn ông sẽ có một cách yêu thương người phụ nữ của mình khác nhau’ – Trang Nemo viết.

Trước đó, Trang Nemo cũng chia sẻ công khai lời tự động viên bản thân sau khi lĩnh án 9 tháng tù: ‘Cố lên nào cô gái. Rồi mọi việc sẽ tốt thôi’.

Theo cáo trạng, Trang Nemo là chủ cửa hàng ‘Trang Nemo’ trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Q1, TP.HCM. Do mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My (một người được biết đến qua các video livestream bán hàng) trong việc bán hàng online, Trang Nemo cho rằng chị My sử dụng hình ảnh từ các trang mạng của mình để bán sản phẩm giảm cân y hệt nhưng với mức phá giá rẻ bất ngờ nên đây là hàng rởm.

Cả 2 hẹn nhau vào 14h45 ngày 16/1/2022. Chị My đi cùng chị Phạm Lê Khanh đến cửa hàng của Trang Nemo để giải thích và xin lỗi. Tuy nhiên, cuộc gặp chuyển thành cãi vã. Chị Phạm Lê Khanh bị Trang Nemo giật khẩu trang và lần lượt 4 nhân viên (gồm 2 nhân viên bán hàng và 2 nhân viên bảo vệ của Trang, trong đó có Nguyễn Phước Tuấn, Phan Hoàng Nam) lao vào đánh hội đồng. Hậu quả, chị Phạm Lê Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ thương tích 3%.

Nội dung chú thích ảnh

Hình ảnh clip cho thấy chị Khanh bị hành hung tại shop thời trang của Trang Nemo

Chị Khanh có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với những người gây thương tích cho mình.

Vụ việc gây xôn xao dư luận một thời gian dài do xảy ra ngay trên sóng livestream của Trang Nemo với lượng theo dõi lớn.

Được biết, tại Cơ quan công an, Trang Nemo cùng đồng bọn đã thừa nhận hành vi của mình.

Trong phiên tòa chiều 16/6, Trang Nemo khẳng định không đánh chị Khanh một cái nào, cũng không hề ra ám hiệu cho đồng phạm của mình đánh chị Khanh.