Tổng cộng có tới gần 10 năm yêu và sống chung nhưng hôn nhân của Huyền Lizzie và Lynh Hoàng lại kết thúc trong nước mắt.

Sinh năm 1990, Huyền Lizzie được biết tới như 1 trong số những hot girl lứa đầu của Hà Nội. Cô sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng và từng gây ấn tượng trong nhiều vai diễn trên màn ảnh nhỏ.

Năm 2014, khi sự nghiệp diễn xuất đang phát triển mạnh, Huyền Lizzie bất ngờ kết hôn. Hôn lễ của cô diễn ra khá giản dị, không ồn ào. Chú rể mà Huyền Lizzie lựa chọn chính là Lynh Hoàng – người đàn ông hơn cô 8 tuổi.

Có rất nhiều đồn đoán về gia thế của Lynh Hoàng, song trên thực tế anh kinh doanh thời trang, gia đình cũng không thuộc hàng “đại gia” như nhiều người vẫn nghĩ. Huyền Lizzie và Lynh Hoàng có hơn 6 năm quen biết, yêu đương trước khi kết hôn.

Lý do khiến Huyền Lizzie dù đã ly hôn nhưng vẫn thuê trọ ở gần nhà chồng cũ - Ảnh 1.

Hôn lễ của Lynh Hoàng và Huyền Lizzie không quá xa hoa, ồn ào.

Trong những cuộc phỏng vấn, trả lời về gia thế của chồng, Huyền Lizzie hạnh phúc chia sẻ rằng, cô không phải Đặng Thu Thảo hay Tăng Thanh Hà nên cô “hài lòng với người đàn ông bình thường của mình”.

Kết hôn rồi sinh con ở tuổi 24, Huyền Lizzie nhanh chóng trở lại với công việc diễn xuất. Việc này được cả chồng và bố mẹ chồng cô ủng hộ.

Thế nhưng đến tháng 6/2019, Huyền Lizzie bất ngờ công bố chuyện ly hôn với chồng sau gần 5 năm chung sống. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, cô và gia đình đã khóc rất nhiều, thậm chí cô đã rơi vào trầm uất vì cuộc hôn nhân tan vỡ.

Song Huyền Lizzie không vì thế mà tránh mặt, oán trách hay đổ lỗi cho chồng và gia đình chồng. Thậm chí, nữ diễn viên còn tiết lộ rằng sau khi ly hôn, cô còn thuê nhà ở gần nhà chồng cũ. Hành động tưởng như “bất thường” này của Huyền Lizzie xuất phát từ 1 nguyên nhân rất đặc biệt.

Lý do khiến Huyền Lizzie dù đã ly hôn nhưng vẫn thuê trọ ở gần nhà chồng cũ - Ảnh 3.

Tng 6/2019, Huyền Lizzie công bố chuyện ly hôn với chồng sau gần 5 năm chung sống.

Trước khi ly hôn, nữ diễn viên thừa nhận từng có thời điểm mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng không được tốt. Thậm chí, sau khi sinh con, cô bị trầm cảm, đã từng ôm con bỏ vào Sài Gòn vì quá stress với cuộc sống.

Nhưng rồi chính bố mẹ chồng là những người đã giúp đỡ Huyền Lizzie từ việc chăm sóc em bé cho tới ủng hộ cô quay lại với nghệ thuật. Khi em bé được 6 tháng tuổi, Huyền Lizzie và mẹ chồng tìm được “tiếng nói chung”.

Bố mẹ chồng đã gánh phần lớn việc chăm sóc bé Nem (con trai Huyền Lizze). Cô từng tiết lộ “buổi tối cứ 10h là vợ chồng Huyền bế con xuống cho ông bà để ông bà ru ngủ. Con ngủ rồi mới đón con lên phòng”.

Bố mẹ chồng chăm sóc, gần gũi bé Nem nhiều tới mức nếu hỏi con yêu ai, cậu bé sẽ nói yêu ông bà nhất.

Chính vì thế, khi Huyền Lizzie rạn nứt với chồng, bố mẹ chồng cô đã rất căng thẳng, lo lắng vì “sợ mất cháu”.

Lý do khiến Huyền Lizzie dù đã ly hôn nhưng vẫn thuê trọ ở gần nhà chồng cũ - Ảnh 4.

Dù “sợ mất con” nhưng sau khi ly hôn Huyền Lizzie vẫn thuê nhà ở cạnh nhà chồng cũ để con được gặp ông bà nội.

Thấu hiểu tâm tư của bố mẹ chồng, Huyền Lizzie thừa nhận cô cảm thấy xót xa: “Cu Nem là cháu duy nhất của ông bà nên ban đầu ông bà sợ mất cháu. Nhưng tôi không bao giờ nỡ lòng ngăn cản tình cảm đó của ông bà. Tôi xót cho bố mẹ chồng đến tuổi này rồi còn phải lao tâm khổ tứ vì con”.

Vì nỗi xót xa ấy, cộng thêm việc cu Nem đã quen có sự chăm sóc của ông bà nội nên Huyền Lizzie quyết định thuê nhà ở ngay bên cạnh nhà chồng cũ, dù đã ly hôn để cu Nem được gần ông bà:

“Sau khi ly hôn, tôi được quyền nuôi con nhưng tôi thuê nhà ở ngay gần nhà nội để con chạy đi chạy lại giữa hai bên. Lúc thì con ở với mẹ, lúc thì con ở với ông bà và bố. Khi nào tôi bận rộn, tôi lại đưa con sang gửi ông bà”.

Lý do khiến Huyền Lizzie dù đã ly hôn nhưng vẫn thuê trọ ở gần nhà chồng cũ - Ảnh 5.

“Tôi sợ mất con. Thời gian tôi dành cho con ít ỏi quá”.

Dù vậy, chứng kiến sự quấn quýt giữa bố mẹ chồng cũ và con trai đã khiến nữ diễn viên đôi lúc cũng chạnh lòng. Cô thừa nhận rằng vì có quá ít thời gian ở bên con nên chưa làm tròn vai trò làm mẹ:

“Ông bà chăm sóc thì tôi yên tâm tuyệt đối nhưng nhiều lúc nằm một mình mà tủi thân. Tôi sợ mất con. Thời gian tôi dành cho con ít ỏi quá. Tôi cũng chưa biết phải dạy dỗ con thế nào để con khôn lớn, mạnh mẽ, trưởng thành”.