Hằng ngày, ông Năm vẫn chăm chỉ đi bán dừa tắc kiếm chút tiền thuốc men cho vợ và trang trải trong gia đình. Dẫu bán buôn vất vả, ông vẫn luôn lạc quan, chưa bao giờ than nghèo kể khổ.
Buổi chiều, tiết trời TP.HCM oi bức. Trên đường Tô Hiến Thành (P.14, Q.10), ông Hồ Văn Điệp (70 tuổi) nhanh tay chặt từng quả dừa, chuẩn bị những ly nước mát lạnh khi có khách hỏi mua.
Trong bộ quần áo cũ, bạc màu theo thời gian, người đàn ông tất bật với công việc thường ngày. Ông có làn da rám nắng, mái tóc bạc phơ bôn ba cả đời vì gánh nặng trên vai nuôi con trưởng thành, thuốc men cho vợ khi về già.
“Bôn ba cả đời còn chịu được”
“Mọi người hay gọi tôi là chú Năm bán dừa, vì tôi là con thứ 5 trong nhà”, ông mở đầu cuộc trò chuyện với PV.
Trước đây ông chạy xe ôm và xe xích lô ở khu vực đường Cống Quỳnh (Q.1). Thời điểm đó, vợ ông – bà Trần Thị Phước Thắm (67 tuổi) còn khỏe, thường đi phụ việc nhà. Năm 2011, bà bị tai biến nhẹ, đi lại khó khăn nên phải nghỉ việc ở nhà. Từ đó đến nay, bà còn mắc thêm bệnh suyễn, đau khớp… nên chỉ ở nhà phụ ông cơm nước.
Vợ chồng ông có 4 người con (3 trai, 1 gái), đều đã có gia đình riêng nhưng cuộc sống cũng khó khăn, công việc bấp bênh.
“Con cái cũng nghĩ cho cha mẹ nhưng lý do để đến giờ tôi vẫn phải đi bán là tụi nó không có tiền. Mấy đứa lo được cho vợ con là tôi mừng rồi. Tôi bán buôn cũng qua ngày được, có thuốc men. Những lúc đứng bán mệt quá, tôi đem theo ống hít phế quản cho dễ thở. Giờ lớn tuổi rồi sinh bệnh chứ hồi nhỏ giờ tôi không có bệnh gì, khỏe re”, ông Năm nói.
Gia đình ông cùng người em vợ tạm trú trong căn nhà nhỏ ở đường Tôn Thất Thuyết (Q.4). Vợ chồng ông ở gác trên, phòng hẹp nên phải dọn dẹp để vừa có chỗ ngủ vừa có chỗ nấu ăn. Mỗi ngày ông bán được vài trăm ngàn, dành dụm trả 2,5 triệu tiền trọ mỗi tháng cùng chi phí sinh hoạt.
“Tôi cũng lực bất tòng tâm khi sức khỏe bà ấy yếu hơn trước, chỉ biết đi làm lo được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mới đầu tôi cũng sợ lắm nhưng dần dần thích nghi với hoàn cảnh, rồi cũng qua. Bản thân có chịu được hay không là do mình. Tôi đi bán cả ngày ngoài nắng mệt nhưng lâu cũng quen, bôn ba cả đời còn chịu được”, ông cười vui vẻ.
50 năm tình nghĩa vợ chồng
Đầu tắt mặt tối nhưng mỗi khi về nhà, ông Năm đều vui vẻ với vợ. Niềm vui tuổi xế chiều của ông là hằng ngày đi bán dừa, trở về nhà vợ chồng già nói chuyện với nhau. Với ông, hạnh phúc là về già còn cả vợ lẫn chồng. Các con mỗi lần rảnh đều chạy về hỏi thăm cha mẹ, mỗi khi có dư cũng cho vài ba trăm ngàn.
“Mỗi con người sinh ra đều có số mệnh hết. Còn chuyện vợ chồng, ông bà xa xưa từng nói “có duyên thì phải có nợ”, nếu không có nợ cũng không ở với nhau được tới già. Tôi và vợ có duyên và có nợ luôn. Giờ bà ấy ở nhà lo công việc nhà còn tôi lo chuyện kiếm tiền vì vậy cứ suy nghĩ sao cho lạc quan. Đụng chuyện khó khăn mà mình nghĩ tới tiêu cực là không ngóc dậy nổi, té thì phải tự đứng lên thì mới sống được”, ông bộc bạch.
Người chồng hiểu rằng, khi về già sức khỏe yếu là điều không ai muốn. Quan trọng là phải thấu hiểu, chăm sóc nhau để con cháu nhìn vào làm gương cho cuộc sống phía trước.
“Nhiều khi người ta chạy xe đụng tôi gãy cả biển số xe còn mắng “ông già, chạy ẩu” nhưng tôi chỉ biết cười, làm biếng trả lời. Về nhà, chuyện gì vui tôi kể cho con cháu còn những chuyện buồn, xích mích không bao giờ tôi kể”, ông tâm sự.
Người vợ nói rằng, thấy chồng đi bán vất vả, bà thường lo cơm nước tươm tất, động viên ông mỗi ngày. Bà cũng lo ông đi bán ngoài đường, nắng mưa sẽ dễ bị đổ bệnh. Với bà, ông là chồng gương mẫu, không nhậu nhẹt, suốt cuộc đời chỉ biết lo cho gia đình.
“Vợ chồng ở với nhau mấy chục năm, cả hai tự lo cho nhau không dám trông chờ với ai. Tôi mong ông bán được đắt hàng để cuộc sống có chút tiền, vợ chồng có sức khỏe là vui rồi. Tôi mong nhiều thứ lắm nhưng khả năng không có nên cũng không dám mơ cao xa”, bà Thắm bày tỏ.
Ông Trần Văn Ẩn (tổ trưởng KP.1, tổ 5, P.3, Q.4) cho biết: “Ông Năm chăm sóc vợ rất tốt, chu đáo, sáng dậy sớm tối về trễ. Họ thuê nhà và tạm trú ở tổ này, Mỗi khi có phần quà của địa phương, tôi đều gửi động viên gia đình”.
News
Vừa có thai thì phát hiện chồng ngoại tình, thấy mặt nhân tình của anh tôi bật cười “trời đã giúp mình”
Một hôm, tôi cảm thấy không khỏe nên xin nghỉ phép để đến bệnh viện kiểm tra. Hóa ra, tôi có thai. Đúng lúc này, chồng gọi…
Làm con dâu hụt 3 năm, khi đi lấy chồng tôi được mẹ bạn trai cũ cho chiếc túi, mở ra không tin nổi
Cứ tưởng giữa chúng tôi sẽ mãi chỉ là mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu hụt nhưng khi mở chiếc túi ra, thấy thứ bên…
Tỉnh dậy nửa đêm không thấy chồng bên cạnh, vợ ra ban công rồi phát hiện giọng nói k:i:nh h:o:à:ng, con người thật mà anh ta che giấu suốt thời gian qua
Khi lấy Hùng, ai cũng mừng cho Mai vì cưới được người chồng đẹp trai, tốt bụng, hiền lành. Ngờ đâu, trong cuộc hôn nhân này, Mai…
Sống với bạn gái 1 tháng, phát hiện thứ nước chảy ra từ căn phòng trống, tôi h:ã:i h:ù:ng “bỏ của chạy lấy người”
Cô ấy chỉ được mỗi vẻ đẹp bên ngoài, còn những mặt khác đều có vấn đề hay nói chính xác là bị khuyết tật. Suốt 1…
Con gái đòi ly h:ô:n sau 1 tháng cưới, hỏi lý do nó đỏ mặt nói: “Con xấu hổ lắm”, hôm sau chúng tôi hiểu ra tất cả
Nghe câu chuyện của con gái, tâm trạng của vợ chồng càng nặng nề hơn. – Bố, mẹ! Con và anh Huy… chúng con có thể sẽ…
Vợ chồng tôi chăm sóc mẹ chồng suốt 3 năm nhưng không được chia đồng nào khi bà bán đất 6 tỷ: Biết lý do, tôi vô cùng xấu hổ
Thông báo của bà mẹ Trung Quốc trong cuộc họp gia đình khiến người con dâu sững sờ. *Dưới đây là bài chia sẻ của tác giả…
End of content
No more pages to load