Chuyện tình cô trò của nữ nghệ sĩ Việt với cậu ấm nhà đại gia đến giờ vẫn luôn nhận được sự quan tâm của nhiều người.
Khánh Thi tên thật là Nguyễn Hồng Thy, cô sinh năm 1982 tại Hà Nội. Gia đình cô có truyền thống nghệ thuật, bố mẹ đều được đào tạo âm nhạc bài bản, anh trai là nghệ sĩ vĩ cầm. Khánh Thi được tiếp cận với âm nhạc từ nhỏ. Bố cô sớm cho theo học các loại đàn như đàn piano, đàn bầu… Nhưng sau này, thấy cô con gái có khiếu về múa hơn nên cho đi học múa. Lúc đó, Khánh Thi khoảng 7 tuổi.
Năm cuối ngành múa, Khánh Thi có cơ duyên gặp và quen biết Chí Anh qua giáo viên của lớp. Từ đó, cô trở thành bạn nhảy của chàng trai đa tài này.
Khánh Thi – Phan Hiển thời trẻ.
Tuy nhiên vào năm 2009, cặp đôi chính thức chia tay. Khánh Thi cũng vào Sài Gòn lập nghiệp. Cô mở trung tâm dạy nhảy, làm giám khảo nhiều gameshow, thử sức ở cả vai trò ca sĩ… Cô từng cho ra mắt loạt MV như: Bỏ mặc mùa đông, Người đẹp, Ngày anh đến bên em, Em phải sống cho em nhiều hơn…
Tại đây, Khánh Thi có chuyện tình đẹp với cậu ấm là học trò kém 11 tuổi tên Phan Hiển. Chuyện tình của họ bắt đầu từ năm 2009. Do gia đình Phan Hiển phản đối nên cặp đôi yêu khá kín tiếng, phải vài năm sau đó mới bắt đầu rò rỉ thông tin, gây xôn xao giới giải trí.
Tháng 3/2015, thông tin Khánh Thi mang thai con đầu lòng gây chú ý. Lúc này, người đẹp mới công khai chuyện tình với Phan Hiển. Cô lý giải việc giấu kín là do lớn tuổi hơn đằng trai, lại còn là cô giáo của người yêu. Cả hai đón con đầu lòng vào tháng 7/2015 dù chưa tổ chức cưới.
Từ khi công khai, cặp đôi thoải mái chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên nhau trên mạng xã hội nhiều hơn. Đến tháng 6/2018, cặp đôi hạnh phúc đón con thứ 2.
Khánh Thi và Phan Hiển sau 14 năm gắn bó.
Tình yêu của cặp đôi với trái ngọt là 2 thiên thần nhỏ khỏe mạnh đã khiến gia đình Phan Hiển dần đón nhận. Cô được mẹ chồng yêu thương chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Thậm chí, mẹ chồng còn hay tặng cô nhiều món quà hàng hiệu. Căn nhà cặp đôi sống cũng là do bố mẹ Phan Hiển cho.
Khi mọi thứ đã chín muồi, vào năm 2022, Khánh Thi mới chính thức được mặc áo cô dâu. Trong ngày trọng đại, bà ngoại Phan Hiển đã khiến Khánh Thi rơi nước mắt khi tuyên bố cô chính thức có danh phận.
“Hôm nay ngày vui của hai cháu. Hai cháu đã yêu nhau từ rất lâu nhưng đến giờ mới làm được lễ này cho hai chau để cho Khánh Thi một danh phận”, bà ngoại Phan Hiển nói.
Giữa tháng 6/2023, Khánh Thi hé lộ chuyện mang thai con thứ 3 ở tuổi 41. Ngay lập tức cô nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người ái mộ. Đến tháng 9/2023, Khánh Thi đón con thứ 3 với sức khỏe ổn định.
Hiện tại, cuộc sống hạnh phúc đủ đầy của nữ nghệ sĩ đa tài đang là điều ao ước của nhiều người.
News
Vừa có thai thì phát hiện chồng ngoại tình, thấy mặt nhân tình của anh tôi bật cười “trời đã giúp mình”
Một hôm, tôi cảm thấy không khỏe nên xin nghỉ phép để đến bệnh viện kiểm tra. Hóa ra, tôi có thai. Đúng lúc này, chồng gọi…
Làm con dâu hụt 3 năm, khi đi lấy chồng tôi được mẹ bạn trai cũ cho chiếc túi, mở ra không tin nổi
Cứ tưởng giữa chúng tôi sẽ mãi chỉ là mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu hụt nhưng khi mở chiếc túi ra, thấy thứ bên…
Tỉnh dậy nửa đêm không thấy chồng bên cạnh, vợ ra ban công rồi phát hiện giọng nói k:i:nh h:o:à:ng, con người thật mà anh ta che giấu suốt thời gian qua
Khi lấy Hùng, ai cũng mừng cho Mai vì cưới được người chồng đẹp trai, tốt bụng, hiền lành. Ngờ đâu, trong cuộc hôn nhân này, Mai…
Sống với bạn gái 1 tháng, phát hiện thứ nước chảy ra từ căn phòng trống, tôi h:ã:i h:ù:ng “bỏ của chạy lấy người”
Cô ấy chỉ được mỗi vẻ đẹp bên ngoài, còn những mặt khác đều có vấn đề hay nói chính xác là bị khuyết tật. Suốt 1…
Con gái đòi ly h:ô:n sau 1 tháng cưới, hỏi lý do nó đỏ mặt nói: “Con xấu hổ lắm”, hôm sau chúng tôi hiểu ra tất cả
Nghe câu chuyện của con gái, tâm trạng của vợ chồng càng nặng nề hơn. – Bố, mẹ! Con và anh Huy… chúng con có thể sẽ…
Vợ chồng tôi chăm sóc mẹ chồng suốt 3 năm nhưng không được chia đồng nào khi bà bán đất 6 tỷ: Biết lý do, tôi vô cùng xấu hổ
Thông báo của bà mẹ Trung Quốc trong cuộc họp gia đình khiến người con dâu sững sờ. *Dưới đây là bài chia sẻ của tác giả…
End of content
No more pages to load