“Khoảng thời gian đó kinh khủng lắm, bản thân tôi cũng chưa kể ai nghe. Lúc đó tôi bị nhốt vào một căn phòng, mở nhạc lên rồi bị đánh mà không ai biết”, Kiều Trinh nhớ lại.
Xuất hiện trong chương trình Gõ cửa thăm nhà tập 177, diễn viên Kiều Trinh chia sẻ những câu chuyện đời tư với nhiều góc khuất. Kiều Trinh sinh năm 1976, cô được biết đến với các vai diễn trong Mùa len trâu, Bi ơi đừng sợ, Song lang… Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, Kiều Trinh thừa nhận cô may mắn khi là diễn viên tay ngang, chưa từng được đào tạo bài bản về diễn xuất.
Kiều Trinh trong chương trình
“Tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất trong nghề. Bản thân tôi chỉ là một thợ may ở quê, không học hành trường lớp lại được vào vai trong một tác phẩm điện ảnh nổi tiếng. Bộ phim Mùa len trâu là cánh cửa thay đổi cuộc đời của tôi và cả gia đình”, cô chia sẻ.
Kiều Trinh chiêm nghiệm số phận nhân vật Bân trong phim có nhiều nét tương đồng với cuộc đời mình. Chỉ khác một điều, Bân gửi con lại cho nam chính, bỏ quê đi tìm cuộc sống mới còn Kiều Trinh không bao giờ bỏ con.
Sau khi chia tay người chồng đầu tiên, nữ diễn viên ra đi tay trắng cùng con gái Thanh Tú. Trước thắc mắc của MC Ngọc Lan về thời điểm Kiều Trinh gần như vắng bóng trên màn ảnh, cô ngậm ngùi cho biết đó là lúc bản thân bế tắc nhất. Kiều Trinh gọi tên cuộc sống bên người chồng thứ hai là “địa ngục trần gian”.
“Từ yêu quá, họ trở nên độc tài, gia trưởng. Tôi có cảm giác mình giống như một món đồ, bị kiểm soát mọi lúc mọi nơi. Tôi mất tự do, làm bất cứ việc gì đều phải hỏi ý kiến. Thêm vào đó là những lần bạo hành. Khoảng thời gian đó kinh khủng lắm, bản thân tôi cũng chưa kể ai nghe. Lúc đó tôi bị nhốt vào một căn phòng, họ mở nhạc lên rồi đánh tôi để không ai biết. Lúc đó tôi cũng muốn giữ thể diện vì mình còn là diễn viên”, Kiều Trinh nghẹn ngào.
“Có thời điểm tôi bị bệnh tâm thần, tôi xé quần áo, đập đầu vào tường”, Kiều Trinh nói.
Kiều Trinh rơi nước mắt cho biết chính con gái Thanh Tú đã giúp cô mạnh mẽ vực dậy sau mọi biến cố. “Lúc đó Tú thấy tôi đập đầu vào tường đã ôm tôi và nói: ‘Mẹ ơi, mẹ đánh con đi cho mẹ bớt đau’. Nhờ câu nói của con đã giúp tôi tỉnh lại. Tôi tự nhủ con mình mới 13 tuổi còn nói được điều đó thì tại sao mình không cố gắng kiểm soát”, Kiều Trinh kể.
Một lần Kiều Trinh vắng nhà, cô nhận được điện thoại của hàng xóm khi nghe tiếng la hét của con. Biết con trở thành nạn nhân bạo hành, Kiều Trinh quyết định dứt áo ra đi. Cô cùng hai con dọn đồ đi trong đêm mưa.
Hiện tại, Kiều Trinh làm mẹ đơn thân, sống cùng ba và các con. Ngoài diễn xuất, cô trở lại công việc thiết kế và may áo dài. Sau nhiều biến cố của cuộc đời, cô trải lòng: “Sau tất cả mọi chuyện, tôi nghiệm lại đâu mới là điều quan trọng nhất. Sau biến cố chấn thương đầu, tôi bị mất trí. Bây giờ tôi chỉ còn lại mỗi mình ba và các con. Nhớ đến câu anh Hữu Châu từng nói: Nặng cũng mình, nhẹ cũng mình, tại sao không chọn cái nhẹ. Vui cũng mình, buồn cũng mình thì tôi quyết định chọn nhẹ và vui”.
“Tôi chỉ mong ba tôi luôn khỏe mạnh. Dĩ nhiên quy luật sinh lão bệnh tử là không tránh khỏi nhưng vẫn mong ba sống thọ đến khoảng 100 tuổi. Đến tuổi này, tôi chỉ mong sự đoàn viên, mong các con sẽ sớm được ở gần bên nhau vì gia đình tôi ít có cơ hội gặp nhau đầy đủ”, Kiều Trinh chia sẻ.
News
Vừa có thai thì phát hiện chồng ngoại tình, thấy mặt nhân tình của anh tôi bật cười “trời đã giúp mình”
Một hôm, tôi cảm thấy không khỏe nên xin nghỉ phép để đến bệnh viện kiểm tra. Hóa ra, tôi có thai. Đúng lúc này, chồng gọi…
Làm con dâu hụt 3 năm, khi đi lấy chồng tôi được mẹ bạn trai cũ cho chiếc túi, mở ra không tin nổi
Cứ tưởng giữa chúng tôi sẽ mãi chỉ là mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu hụt nhưng khi mở chiếc túi ra, thấy thứ bên…
Tỉnh dậy nửa đêm không thấy chồng bên cạnh, vợ ra ban công rồi phát hiện giọng nói k:i:nh h:o:à:ng, con người thật mà anh ta che giấu suốt thời gian qua
Khi lấy Hùng, ai cũng mừng cho Mai vì cưới được người chồng đẹp trai, tốt bụng, hiền lành. Ngờ đâu, trong cuộc hôn nhân này, Mai…
Sống với bạn gái 1 tháng, phát hiện thứ nước chảy ra từ căn phòng trống, tôi h:ã:i h:ù:ng “bỏ của chạy lấy người”
Cô ấy chỉ được mỗi vẻ đẹp bên ngoài, còn những mặt khác đều có vấn đề hay nói chính xác là bị khuyết tật. Suốt 1…
Con gái đòi ly h:ô:n sau 1 tháng cưới, hỏi lý do nó đỏ mặt nói: “Con xấu hổ lắm”, hôm sau chúng tôi hiểu ra tất cả
Nghe câu chuyện của con gái, tâm trạng của vợ chồng càng nặng nề hơn. – Bố, mẹ! Con và anh Huy… chúng con có thể sẽ…
Vợ chồng tôi chăm sóc mẹ chồng suốt 3 năm nhưng không được chia đồng nào khi bà bán đất 6 tỷ: Biết lý do, tôi vô cùng xấu hổ
Thông báo của bà mẹ Trung Quốc trong cuộc họp gia đình khiến người con dâu sững sờ. *Dưới đây là bài chia sẻ của tác giả…
End of content
No more pages to load