Ở tuổi U50, Anh Thơ giữ lối sống giản dị dù nổi tiếng. Ngoài đam mê ca hát, dạy học, cô thích đi cà phê với bạn bè, du lịch với con gái.
“Nàng thơ” của dòng nhạc dân gian
Nhắc đến Anh Thơ, người hâm mộ sẽ nhớ đến giọng ca nhạc đỏ đắt show và được yêu thích bậc nhất hiện nay. Giọng hát của Anh Thơ được đánh giá là trong sáng, tinh tế, tràn ngập cảm xúc, thấm đẫm âm hưởng dân ca và giàu kỹ thuật thanh nhạc.
Nhờ giọng ca ấy, nữ ca sĩ đã góp phần làm “sống lại” rất nhiều ca khúc mang âm hưởng dân gian như Xa khơi, Tình ta biển bạc đồng xanh, Khúc hát sông quê, Làng quan họ quê tôi… Vì thế, cô còn được mệnh danh là “nàng thơ” của dòng nhạc dân gian.
Anh Thơ sinh năm 1976 tại Thanh Hóa. Trước khi trở thành ca sĩ, cô là sinh viên khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Trong thời gian này, Anh Thơ giành được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi ca hát chuyên nghiệp như Giải nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội 1998; Giải ba Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999; Giải nhì nhạc thính phòng toàn quốc 2000; Giải nhất giọng ca Sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam 2001.
Tháng 8/2005, Anh Thơ phát hành album đầu tay có tựa đề Tình em và được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt. Tính đến nay, nữ ca sĩ đã cho ra mắt 4 album gồm Gửi em ở cuối sông Hồng (hát chung với Việt Hoàn), Tình em, Như ta có thể, Một dòng nghiêng soi.
Ngoài ra, Anh Thơ còn kết hợp ăn ý với Trọng Tấn để tạo nên “cặp đôi nhạc đỏ” đình đám trên sân khấu. Cả hai đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua những ca khúc quen thuộc như Tình ta biển bạc đồng xanh, Nắng ấm quê hương, Tình ca Tây Bắc, Đường bốn mùa xuân, Tình em qua câu dân ca, Người đi xây hồ kẻ gỗ…
Ít người biết, Trọng Tấn và Anh Thơ bằng tuổi, cùng sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa. Khi còn chưa nổi tiếng, cả hai từng nhiều lần đi hát đám cưới với nhau. Đến khi học lên đại học, họ lại tiếp tục là bạn học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia.
Đến nay, Trọng Tấn và Anh Thơ đã đồng hành trong âm nhạc ngót nghét 20 năm. Chia sẻ về bí quyết vẫn “hợp cạ” sau nhiều năm, Anh Thơ cho biết: “Chúng tôi tôn trọng nhau, hầu như không có xích mích gì lớn, chỉ là nếu người này chưa hiểu người kia thì nhắc nhở nhau thôi. Chúng tôi có tự trọng rất cao, hai người đều xác định rằng đây là một tình bạn đẹp nên chú ý gìn giữ”.
Cuộc sống kín tiếng và giản dị ở tuổi U50
Là ca sĩ nổi tiếng, được nhiều người mến mộ nhưng Anh Thơ lại khá kín tiếng về đời tư. Vì vậy, khán giả ít biết về cuộc sống của cô sau ánh đèn sân khấu. Trong một lần hiếm hoi vào năm 2017, Anh Thơ tiết lộ cô đã chia tay chồng cũ sau 8 năm chung sống.
Sau khi ly hôn, giọng ca Tình ta biển bạc đồng xanh sống trong một căn hộ chung cư cùng hai con gái. Con lớn của Anh Thơ hiện đã vào đại học, còn con thứ thì đang học cấp 2. Nữ ca sĩ chia sẻ các con của cô đều ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Cô không quá khắt khe, áp đặt, mà cố làm bạn với con bằng cách tâm sự mọi chuyện lớn nhỏ.
Ở tuổi U50, Anh Thơ giữ lối sống giản dị dù là người của công chúng. Ngoài đam mê ca hát, dạy học, cô thích đi cà phê với bạn bè, du lịch với con gái. Khi ở nhà, nữ ca sĩ dành thời gian vào bếp, dọn dẹp nhà cửa và coi đó làm niềm vui.
Anh Thơ tâm sự với Vnexpress: “Nhiều đồng nghiệp, học trò nói tôi giản dị quá; cho rằng tôi không yêu quý và ít chăm sóc bản thân. Các em rủ tôi đi làm răng, vào spa để thư giãn. Dù được tài trợ, không mất tiền, tôi từ chối vì không thích. Tôi mới đây có tập thể dục, uống thêm một số thực phẩm chức năng, các loại vitamin. Tôi may mắn có sức khỏe tốt, vậy là đủ”.
Về chuyện tình cảm, Anh Thơ chia sẻ, sau đổ vỡ hôn nhân, cô không đi tìm tình yêu, cũng không nghĩ đến chuyện đi bước nữa mà chỉ muốn tập trung cho con cái và âm nhạc.
“Sau khi ly hôn, tôi thấy sống đơn thân có nhiều cái lợi, chuyện gì cũng do mình chủ động, không phải phụ thuộc ai, không cần bận tâm gia đình hai bên nghĩ thế nào. Các con tôi vẫn liên lạc với bố ruột, còn tôi giữ mối quan hệ bình thường, không quá thân thiết với anh.
Tôi chắc chắn không lấy chồng nữa. Tình yêu cũng tốt, khiến cho cuộc sống trở nên thi vị hơn. Nhưng với tôi, tình yêu nam nữ luôn xếp sau con cái, sự nghiệp. Các con rất cởi mở, văn minh, nói tôi cứ thoải mái đến với ai mà mình thích. Thế nhưng để gặp người phù hợp đâu phải dễ. Tôi không cần đàn ông, không chủ động kiếm tìm tình cảm”, giọng ca Tình ta biển bạc đồng xanh chia sẻ.
News
Vừa có thai thì phát hiện chồng ngoại tình, thấy mặt nhân tình của anh tôi bật cười “trời đã giúp mình”
Một hôm, tôi cảm thấy không khỏe nên xin nghỉ phép để đến bệnh viện kiểm tra. Hóa ra, tôi có thai. Đúng lúc này, chồng gọi…
Làm con dâu hụt 3 năm, khi đi lấy chồng tôi được mẹ bạn trai cũ cho chiếc túi, mở ra không tin nổi
Cứ tưởng giữa chúng tôi sẽ mãi chỉ là mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu hụt nhưng khi mở chiếc túi ra, thấy thứ bên…
Tỉnh dậy nửa đêm không thấy chồng bên cạnh, vợ ra ban công rồi phát hiện giọng nói k:i:nh h:o:à:ng, con người thật mà anh ta che giấu suốt thời gian qua
Khi lấy Hùng, ai cũng mừng cho Mai vì cưới được người chồng đẹp trai, tốt bụng, hiền lành. Ngờ đâu, trong cuộc hôn nhân này, Mai…
Sống với bạn gái 1 tháng, phát hiện thứ nước chảy ra từ căn phòng trống, tôi h:ã:i h:ù:ng “bỏ của chạy lấy người”
Cô ấy chỉ được mỗi vẻ đẹp bên ngoài, còn những mặt khác đều có vấn đề hay nói chính xác là bị khuyết tật. Suốt 1…
Con gái đòi ly h:ô:n sau 1 tháng cưới, hỏi lý do nó đỏ mặt nói: “Con xấu hổ lắm”, hôm sau chúng tôi hiểu ra tất cả
Nghe câu chuyện của con gái, tâm trạng của vợ chồng càng nặng nề hơn. – Bố, mẹ! Con và anh Huy… chúng con có thể sẽ…
Vợ chồng tôi chăm sóc mẹ chồng suốt 3 năm nhưng không được chia đồng nào khi bà bán đất 6 tỷ: Biết lý do, tôi vô cùng xấu hổ
Thông báo của bà mẹ Trung Quốc trong cuộc họp gia đình khiến người con dâu sững sờ. *Dưới đây là bài chia sẻ của tác giả…
End of content
No more pages to load