Sau gần 1 tháng qua đời, nam ca sĩ này vẫn không có người thân đến nhận để lo hậu sự. Phía nhà tang lễ phải chỉ định người thân cận nhất đến để làm các thủ tục.

Ngày 21/6 vừa qua, nam ca sĩ Choi Seong Bong (33 tuổi) được phát hiện đã qua đời ở nhà riêng thuộc quận Gangnam (Seoul, Hàn Quốc). Theo tờ Yonhap News, Choi Seong Bong đã lựa chọn phương cách cực đoan để kết thúc cuộc đời. Đáng buồn hơn là sau gần 1 tháng được phát hiện qua đời, Choi Seong Bong vẫn không có người thân đến nhận để lo hậu sự, thi thể vẫn được đặt trong tủ đông của bệnh viện.

Theo thông tin được truyền thông Hàn Quốc vừa đăng tải, vì không tìm được người thân, quản lý cũ của Choi Seong Bong đã được chỉ định chủ trì tang lễ. Từ năm 2020, Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho phép bạn thân hoặc người quen thân cận có thể đứng ra tổ chức tang lễ cho người đã mất dù không có quan hệ huyết thống.

Quản lý cũ của nam ca sĩ tự bỏ tiền tổ chức tang lễ cho anh. Được biết, Choi Sung Bong bị cha mẹ bỏ rơi khi mới 3 tuổi.

Tang lễ hiu quạnh của Choi Sung Bong.

Hoàn cảnh của Choi Sung Bong khiến nhiều người không khỏi xót xa. Tang lễ của anh cũng diễn ra trong hiu quạnh khi chỉ có một số ít người hâm mộ đến đưa tiễn. Theo kế hoạch, thi thể của Choi Sung Bong được hỏa táng và đưa vào một trung tâm an táng ở thành phố Namyangju.

Tang lễ của Choi Sung Bong do người quản lý cũ đứng ra tổ chức.

Nam ca sĩ qua đời 1 tháng không có người thân đến nhận, thi thể đặt trong tủ đông bệnh viện - ảnh 1


Nam ca sĩ Choi Seong Bong qua đời nhưng không có người thân đến nhận

Trước khi lựa chọn tự kết thúc cuộc đời, Choi Seong Bong có sự nghiệp nghệ thuật tai tiếng dù sở hữu tài năng ca hát. Anh được chú ý từ năm 2011 khi giành vị trí Á quân cuộc thi Korea’ Got Talent. Không lâu sau đó nam ca sĩ bất ngờ tiết lộ mắc ung thư tuyến giáp, ung thư đại trực tràng và ung thư tuyến tiền liệt.

Những câu chuyện chia sẻ về quá trình chống chọi với bệnh tật khiến Choi Seong Bong nổi lên như một “biểu tượng của hy vọng” và nhận về nhiều sự giúp đỡ, hỗ trợ về tinh thần lẫn tiền bạc từ khán giả.
Nam ca sĩ qua đời 1 tháng không có người thân đến nhận, thi thể đặt trong tủ đông bệnh viện - ảnh 2
Choi Seong Bong từng giả bệnh ung thư để lừa kêu gọi quyên góp tiền từ người hâm mộ

Tuy nhiên đến năm 2021, Choi Seong Bong bị phanh phui hành vi “giả bệnh” để nhận quyên góp khoản tiền 1 tỷ won (khoảng 18,2 tỷ đồng) từ người hâm mộ. Nam ca sĩ vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội và tẩy chay từ dư luận, không còn đường tiếp tục sự nghiệp.

Trong bức di thư để lại trước khi qua đời, Choi Seong Bong có gửi lời xin lỗi vì những sai lầm của mình làm ảnh hưởng đến nhiều người khác. Trong 2 năm kể từ khi bị bại lộ tin không mấy hay ho, Choi Seong Bong đã trả lại những khoản tiền quyên góp.

“Tôi thành thật xin lỗi những người đã vì tôi mà bị tổn hại. Tôi xin đền tội bằng mạng sống của mình. 33 tuổi, kiếp này thật bi kịch, mong kiếp sau sẽ là niềm hạnh phúc” – Choi Seong Bong viết trong di thư.