Cuộc đời có những ngã rẽ khó ai có thể đoán định được. Ngày hôm nay bạn có nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con khôn cùng sự nghiệp lẫy lừng làm đâu trúng đó. Ngày mai, trong một cơn vung tay vì say tiền, bạn bỗng nhiên mất trắng tất cả. Đó chính là bi kịch đã xảy ra với Phước Sang và Kim Thư.

hình ảnh

Phước Sang- đại gia từ trên đỉnh cao danh vọng ngã xuống, 2 lần tai biến và người vợ thứ 2

Phước Sang được biết đến là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Việt. Không chỉ thành công với diễn xuất, anh còn tạo dựng thương hiệu riêng trong lĩnh vực sản xuất phim. Anh được tiếng là làm phim mát tay với hàng loạt sản phẩm ăn khách như Áo lụa Hà Đông, Huyền thoại bất tử, Đẻ mướn, Hồn Trương Ba da Hàng Thịt, Công chúa teen, ngũ hổ tướng… Nhờ làm phim đắt khách nên cuộc sống của Phước Sang trở nên giàu có, anh từng có biệt thự 60 tỷ đồng ở quận 2 TP.HCM.

hình ảnh

Ngoài sự thành đạt trong sự nghiệp, Phước Sang còn sở hữu tổ ấm hạnh phúc với diễn viên Kim Thư. 2 vợ chồng bình yên ở cạnh nhau và có 2 con. Thế nhưng, cuộc sống viên mãn ấy chưa kéo dài được lâu thì cuối năm 2012, Phước Sang rơi vào cơn bĩ cực.

Con người ít ai hài lòng với những gì mình đang có, nhất là đàn ông, ai cũng muốn mình giàu thêm mãi. Mọi thứ đang bình yên thì Phước Sang lại chuyển hướng sang kinh doanh bất động sản. Được biết, Phước Sang đầu tư cho lĩnh vực này 1.000 tỷ đồng, thế nhưng anh không gặp may. Anh thừa nhận mình không có duyên với lĩnh vực này. Là 1 nghệ sỹ, anh không tính toán được độ phiêu linh của thị trường bất động sản.

Sau đó, Phước Sang vướng phải nợ nần nên vợ chồng anh phải biến mất khỏi làng giải trí. Nam nghệ sĩ trở thành người tay trắng, phải bán toàn bộ tài sản để trả nợ. Gia đình anh cũng rơi vào cảnh lao đao, sau đó Phước Sang và Kim Thư chia tay.

Bẵng đi 1 thời gian, người ta thấy Phước Sang trở lại đóng phim. Song khác với sự thèm khát nổi tiếng của các đồng nghiệp, Phước Sang giữ khoảng cách với báo chí. Anh từ chối rất nhiều lời đề nghị phỏng vấn chỉ bởi ngại đào xới quá khứ, làm đảo lộn cuộc sống hiện tại của các con.

Trải qua thất bại sự nghiệp, gia đình ly tán, Phước Sang còn bị huyết áp cao, lại đã bị tai biến 2 lần nên không thể nói khỏe mạnh. Bệnh này ông trời kêu đi lúc nào không thể biết được. Biết bệnh của mình nguy hiểm, Phước Sang chia sẻ mình làm mọi việc thận trọng, giữ tinh thần ổn định. “Tôi lấy niềm vui của con, sự khôn lớn, trưởng thành của chúng để làm niềm vui cuộc sống. Các con là động lực sống của tôi.”

hình ảnh

Trải qua biến cố lớn trong đời, Phước Sang đã từng nghĩ quẩn, đôi khi còn tự hỏi nếu mình ngã xuống thì con sẽ thế nào. “Nếu các con đủ 18 tuổi, trưởng thành thì ông trời kêu đi, tôi cũng không tiếc nuối, không trách móc bất cứ điều gì. Nhưng hiện các con còn nhỏ, tôi chỉ mong có đủ sức làm việc để lo cho chúng.”

Trước đây, khi còn là đạo diễn nổi tiếng với nhiều dự án lớn, Phước Sang nhậu nhiều, làm việc kinh khủng, không có thời gian nghỉ ngơi. Có khi, làm việc xong, còn la cà, nhậu với bạn bè đến khuya, hai con để cho vợ, ô sin chăm. Bây giờ, Phước Sang thay đổi nhiều về lối sống: “làm gì tôi cũng phải kết thúc công việc trước 16h để kịp đưa đón con. Buổi tối, tôi về nhà chơi với con. Tôi biết trân trọng mái ấm gia đình hơn xưa. Nhận ra ý nghĩa của mái ấm có vẻ cũng hơi muộn nhưng muộn còn hơn không.”

Qua sóng gió, người ta nghiệm ra điều gì là quan trọng. Phước sang cũng nhận ra làm gì cũng phải đặt lợi ích của gia đình lên trên. Nếu cứ phiêu với đam mê, khi có chuyện xảy ra, gia đình sẽ lãnh đủ: “Tôi mất gia đình vì mê làm giàu. Đó là bi kịch của tôi.”

hình ảnh

Phước Sang cùng Hiệp gà, Hà Việt Dũng trong “Tiền nhiều để làm gì?”. (ảnh: Vietnamnet)

Phước Sang tránh nói về những ồn ào trong quá khứ vì muốn giữ cho tâm hồn các con tĩnh lặng, không bị vẩn đục về cha. Anh cũng không oán trách vợ con ngày đó. Anh nhắc đi nhắc lại rằng, hiện tại, anh sống vì các con. Danh vọng, tiền tài có rồi mất, là bình thường.

Có tin đồn rằng sau khi chia tay Kim Thư, Phước Sang đã kết hôn lần hai và có thêm con gái. Đó là chuyện hầu như ai cũng biết, nhưng Phước Sang né tránh về chuyện này. Anh từ chối mọi câu hỏi về cuộc sống riêng bởi không muốn khuấy động cuộc sống vốn chưa được bình yên của các con. Trong dịp thích hợp, Phước Sang sẽ chia sẻ với khán giả về những sóng gió của đời mình.

Kim Thư- người phụ nữ xuất thân tiểu thư đài các chấp nhận đi bưng bê, bán từng gói xôi nuôi con

Công bằng mà nói, bi kịch đổ vỡ phần nhiều do Phước Sang gây ra nhưng mới nhận hậu quả phân nửa. Nửa còn lại, đổ lên vai vợ cũ của anh là Kim Thư và 2 con. Khó có thể tưởng tượng người đàn bà xuất thân trâm anh đài các, từ lúc sinh ra đến lấy chồng đều không bao giờ phải lo lắng về tiền như Kim Thư đã đi qua biến cố này khó khăn thế nào.

Kim Thư là con gái của ca sĩ Trang Kim Yến nổi tiếng một thời. Cô nên duyên và gắn bó với sản xuất phim Phước Sang rồi sinh hai con và trải qua cuộc sống vất vả khi Phước Sang dính vào những khoản nợ nần do đầu tư bất động sản thua lỗ. Báo chí nhiều lần đưa tin mẹ con Kim Thư liên tục bị các chủ nợ đe dọa, chửi bới và uy hiếp. Cuối năm 2012, nữ diễn viên sinh năm 1978 thừa nhận đã ly hôn.

Cô ra đi mang nhiều điều tiếng, rằng mình đã để người đàn ông ở lại lúc khó khăn nhất. Thế nhưng, Kim Thư cũng từng khẳng định cô ly hôn không phải vì món nợ khổng lồ và dù không còn nghĩa vợ chồng nhưng vẫn gồng gánh giúp Phước Sang trả nợ nhiều năm sau đó: “Lúc ấy, không chỉ gia đình riêng rơi vào đường cùng, gia đình lớn của tôi cũng khó khăn. Đúng là hoạ vô đơn chí, mọi thứ đổ ập cùng lúc khiến tôi không thể đứng vững. Nhưng trong lúc rơi xuống bùn đen, tôi vẫn rất lỳ lợm. Tôi chưa bao giờ thoả hiệp với sự thất bại, từ bỏ.”

hình ảnh

Kim Thư rời bỏ showbiz, chuyển sang kinh doanh ăn uống từ mô hình nhỏ tới lớn, nỗ lực kiếm tiền nuôi con, trả nợ phần nào cho chồng cũ. (Ảnh: Eva)

Từng là ngôi sao phòng vé, bà chủ của một hãng phim, nhưng sau ly hôn người ta bắt gặp Kim Thư tần tảo bán xôi kiếm sống, ít xuất hiện trước công chúng. Nói về biến cố vỡ nợ của chồng cũ, Kim Thư nghẹn ngào: “Biến cố xảy ra, gia đình tan vỡ. Tôi phải trốn vào vỏ ốc, sợ cả thế giới. Trước đó, có thể nói Kim Thư là một tiểu thư cũng không sai. Từ nhỏ, cuộc sống của tôi sung sướng lắm. Đến khi biến cố xảy ra, tôi đỡ không nổi. Nặng nề nhất là bước ra khỏi một cuộc hôn nhân nhưng không có tiền.

hình ảnh

Lúc đó anh em, bạn bè hứa cho mượn tiền, thậm chí cho hẳn nhưng tôi đã từ chối. Nếu nhận ơn đó, tôi sẽ mang theo suốt đời. Tôi quyết định chống chọi theo cách riêng của mình. Tôi mở quán bán xôi và cơm phần”.

Nếu muốn sống, bạn phải đạp qua nghịch cảnh mà đứng lên. Từ bà chủ ăn trắng mặc trơn, Kim Thư lao vào bán xôi, gà luộc và phải tự làm tất cả mọi công đoạn. “Có lúc tôi tước lá, bị rách tay, chảy máu. Đôi khi tôi làm từ 3h sáng đến 6h chiều đến quên ăn cơm. Tôi suy sụp, òa khóc và tự hỏi tại sao cuộc đời thay đổi nhanh như thế. Nhưng có buồn, khóc thế nào thì tới giờ tôi vẫn phải đi giao gà, bán xôi”.

hình ảnh

Kim Thư cũng ngậm ngùi kể rằng, ngày gia đình còn hưng thịnh, cô đứng trước tủ đồ 30 phút, không biết mặc gì vì quá nhiều lựa chọn. Thế nhưng hiện tại, cô cũng đứng trước tủ đồ cả nửa tiếng, nhưng là bần thần vì mình không có quần áo “ra hồn” để mặc: “Tôi phải mặc áo đồng phục của nhà hàng để che đậy việc mình không có đồ đẹp. Tôi điệu làm sao khi mẹ và chị gái mình đều khó khăn. Nếu cứ sĩ diện, tôi lấy tiền đâu gửi về cho gia đình”.

hình ảnh

Sau cùng, Kim Thư bất ngờ tiết lộ rằng cô đã có bạn trai nhưng chưa muốn nói nhiều về mối quan hệ này: “Tôi không phải người còn trẻ mà bừa bãi trong mối quan hệ. Người tôi chọn hẳn phải mang đến cho mình sự vui vẻ, hạnh phúc, ít nhất trong thời điểm này. Tương lai thế nào mình không biết được nên tôi không thích nói trước”.

Hiện tại, ông bầu Phước Sang, cũng đã dần dần ổn định, kinh doanh trở lại và việc đầu tư cũng nhiều khả quan. Riêng Kim Thư, trải qua nhiều lo lắng, bất an hiện giờ cô đã tìm lại được sự yên ổn trong cuộc sống. Dù rơi xuống hố sâu tuyệt vọng, thì chỉ cần không ngừng cố gắng, ít nhất người ta sẽ có lại bình yên.