3 năm qua, Hoa hậu Oanh Yến rời xa làng giải trí, sống lặng lẽ tại vùng quê Đồng Nai
Hoa hậu đông con nhất showbiz Việt
Hoa hậu Oanh Yến sinh năm 1986, quê ở Vũng Tàu. Cô xuất thân là người mẫu, từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước. Người đẹp đạt được các thành tích như Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2008, Top 15 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, Nữ hoàng sắc đẹp Thế giới 2019.
Năm 2015, Oanh Yến dự thi Hoa hậu Thế giới Toàn cầu tại Philippines. Cô bất ngờ vượt qua các thí sinh đến từ nhiều quốc gia khác để đăng quang ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, việc người đẹp đi thi “chui” cũng gây ra nhiều tranh cãi tại thời điểm đó.
Không chỉ quen mặt với khán giả qua các cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ, đời tư của Oanh Yến cũng thu hút sự chú ý. Nàng hậu 8X là mẹ của 6 nhóc tỳ. Năm 2014, cô từng gây xôn xao dư luận khi tuyên bố là mẹ đơn thân của 2 con trai. Đến năm 2018, Oanh Yến tiếp tục khiến nhiều người ngỡ ngàng khi tiết lộ đã sinh con thứ 4 cho bạn trai là một doanh nhân.
Theo Oanh Yến, thời điểm làm mẹ đơn thân, cô gặp nhiều khó khăn, tổn thương về tinh thần. Vì thế, cô luôn luôn sợ bị phản bội, không muốn mở lòng với ai. Tuy nhiên, bạn trai vẫn ở bên, ân cần chăm sóc mẹ con cô. Điều này khiến Oanh Yến cảm động và quyết định đến với anh.
Nhiều khán giả bất ngờ khi biết rằng, Oanh Yến – Hoa hậu 6 con và bạn trai đại gia sau mỗi kì sinh nở luôn xét nghiệm ADN của các bé. Thủ tục này có thể hơi nhạy cảm với số người thế nhưng đối với nàng hậu 6 con thì đây là chuyện bình thường, cô làm chuyện này không phải để chứng minh sự chung thủy với bạn trai mà vì một lý do khác.
Hoa hậu Oanh Yến và bạn trai hiện tại
Oanh Yến tâm sự trong bài phỏng vấn mới đây: “Không có chuyện không tin tưởng hay gì đâu. (Cười) Mình làm xét nghiệm ADN là để cho các con được mang họ bố. Do mình và bạn trai chưa kết hôn hợp pháp nên nếu không làm xét nghiệm thì các bé sẽ mang họ mẹ. Bé thứ 6 này mình cũng sẽ làm thôi vì chưa cưới mà.”
Tháng 5/2019, Oanh Yến khoe đã sinh con thứ 5. Cùng năm, cô tiếp tục mang bầu em bé thứ 6. Việc người đẹp liên tiếp mang thai và sinh con khiến nhiều người gọi cô là “Hoa hậu nghiện đẻ”. Tuy nhiên, Oanh Yến không hề khó chịu. Thay vào đó, cô vui vẻ đón nhận biệt danh này. Nàng hậu tâm sự vì yêu trẻ con, nên với cô càng đông con lại càng vui.
Từ bỏ showbiz, về quê làm nông, sống an yên sau biến cố
Năm 2019, Oanh Yến khiến nhiều người không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ khi được bạn trai tặng một căn biệt thự ở Bình Dương tọa lạc trên mảnh đất rộng 3.200m2. Tổng giá trị của cơ ngơi này sau khi trang trí và làm nội thất ước tính lên đến hơn 100 tỷ đồng.
Tuy nhiên, từ năm 2020, Oanh Yến bất ngờ rao bán căn biệt thự. 3 năm qua, cô cũng rời xa làng giải trí, sống lặng lẽ tại vùng quê Đồng Nai. Tiết lộ nguyên nhân từ bỏ tất cả ở thành phố để đưa các con về quê sinh sống, nàng hậu cho biết cô từng trải qua một cú sốc nặng nề.
Theo Oanh Yến, vài tháng sau khi sinh con thứ 6, cô lâm cảnh tán gia bại sản vì giúp bạn nhưng lại bị bạn phản bội, chơi xấu. Biến cố này khiến cô bị khủng hoảng tinh thần trong một thời gian.Thậm chí, người đẹp đã phải vào bệnh viện tâm thần.
Chứng kiến cảnh Oanh Yến khổ sở, bạn trai đã đón cô về nhà chăm sóc. Sau khi tỉnh lại, người đẹp quyết định buông bỏ hết, về quê sống vì không muốn làm phiền ai. Cuộc sống bình dị nơi thôn quê đã đã giúp Oanh Yến lấy lại cân bằng, chữa lành những vết thương tinh thần. Giờ đây, cô thấy hài lòng, an yên khi rời xa sự xô bồ và tiền bạc.
Hàng ngày, Oanh Yến dành phần lớn thời gian để tận hưởng niềm vui làm nông. Cô chăm sóc vườn rau, ao cá, các loại gia cầm hay đàn cừu trong trang trại. Theo Oanh Yến, cô hiếm khi rời trang trại bởi mọi thứ ở nơi đây đều tự cung, tự cấp. Vì không thể một mình quản lý trang trại rộng mênh mông, nên nàng hậu có trợ lý và 2 quản gia lớn tuổi giúp sức.
Hiện tại, nàng hậu vui với công việc làm nông, dù hàng ngày chân lấm tay bùn, dãi nắng dầm mưa nhưng cô thấy hài lòng, nhẹ nhõm
Sau khi đi qua những thăng trầm, Oanh Yến học cách sống đơn giản, không xem trọng vật chất, tiền bạc. Cô không còn xuất hiện với hình ảnh sanh chảnh, lộng lẫy như thời còn lăn lộn trong showbiz, mà sẵn sàng để mặt mộc, đầu đội nón, chân đi ủng, tự tay cuốc đất, dãi nắng dầm mưa.
Dù Oanh Yến và các con đã chuyển về vùng quê sinh sống, nhưng bạn trai cô vẫn chủ yếu ở TP.HCM, lâu lâu về thăm gia đình. Tuy vậy, người đẹp không vướng bận nhiều chuyện tình cảm. Cô cũng không quan trọng việc kết hôn dù đã có 6 người con.
Hiện tại, hai con lớn của Oanh Yến vẫn học ở TP.HCM, cuối tuần về Đồng Nai với mẹ. Hai bé giữa học trường làng còn hai bé nhỏ ở nhà cùng cô. Hàng ngày, Oanh Yến dạy các con cùng làm những công việc nhà nông đơn giản để các con hiểu hơn về thiên nhiên, trân trọng sức lao động.
News
Vừa có thai thì phát hiện chồng ngoại tình, thấy mặt nhân tình của anh tôi bật cười “trời đã giúp mình”
Một hôm, tôi cảm thấy không khỏe nên xin nghỉ phép để đến bệnh viện kiểm tra. Hóa ra, tôi có thai. Đúng lúc này, chồng gọi…
Làm con dâu hụt 3 năm, khi đi lấy chồng tôi được mẹ bạn trai cũ cho chiếc túi, mở ra không tin nổi
Cứ tưởng giữa chúng tôi sẽ mãi chỉ là mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu hụt nhưng khi mở chiếc túi ra, thấy thứ bên…
Tỉnh dậy nửa đêm không thấy chồng bên cạnh, vợ ra ban công rồi phát hiện giọng nói k:i:nh h:o:à:ng, con người thật mà anh ta che giấu suốt thời gian qua
Khi lấy Hùng, ai cũng mừng cho Mai vì cưới được người chồng đẹp trai, tốt bụng, hiền lành. Ngờ đâu, trong cuộc hôn nhân này, Mai…
Sống với bạn gái 1 tháng, phát hiện thứ nước chảy ra từ căn phòng trống, tôi h:ã:i h:ù:ng “bỏ của chạy lấy người”
Cô ấy chỉ được mỗi vẻ đẹp bên ngoài, còn những mặt khác đều có vấn đề hay nói chính xác là bị khuyết tật. Suốt 1…
Con gái đòi ly h:ô:n sau 1 tháng cưới, hỏi lý do nó đỏ mặt nói: “Con xấu hổ lắm”, hôm sau chúng tôi hiểu ra tất cả
Nghe câu chuyện của con gái, tâm trạng của vợ chồng càng nặng nề hơn. – Bố, mẹ! Con và anh Huy… chúng con có thể sẽ…
Vợ chồng tôi chăm sóc mẹ chồng suốt 3 năm nhưng không được chia đồng nào khi bà bán đất 6 tỷ: Biết lý do, tôi vô cùng xấu hổ
Thông báo của bà mẹ Trung Quốc trong cuộc họp gia đình khiến người con dâu sững sờ. *Dưới đây là bài chia sẻ của tác giả…
End of content
No more pages to load