Lê Hồng Phúc – con gái cố nghệ sĩ Giang Còi khiến anh trai tự hào khi đỗ 3 trường đại học là Đại học Ngoại giao, Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Công nghệ của Đại học Quốc Gia.

Mới đây, đạo diễn Lê Hiếu – con trai đầu của cố nghệ sĩ Giang Còi – lên trang cá nhân bày tỏ sự tự hào và xúc động khi thông báo em gái đỗ 3 trường đại học.

Theo đó, nam đạo diễn gửi lời nhắn nhủ tới em gái: ‘Gửi Lê Hồng Phúc – cô em gái thương yêu của anh. Trong 4 anh em cùng cha khác mẹ chúng ta, sau 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba Còi, anh thấy em chịu thiệt thòi nhiều nhất, cho dù em là cô con gái duy nhất trong nhà mình. Nhưng anh luôn có một niềm tin mãnh liệt em sẽ tạo ra sự khác biệt…’.

Lê Hiếu chia sẻ: ‘Nhận tin em đỗ 3 trường Đại học cùng lúc là Đại học Ngoại giao, Đại học Kinh tế Quốc dân, và Đại học Công nghệ của Đại học Quốc Gia, nhà mình vui lắm. Nhưng theo đó là cảm giác sốc ngang khi anh biết em chọn chuyên ngành Công nghệ khoa học hàng không vũ trụ của Đại học Quốc Gia. Sau đó lập tức là sự vỡ òa trong những cảm xúc lẫn lộn trong anh. Đó là những dồn nén nghẹn ngào trong tự hào xen lẫn lo lắng bởi anh sợ chẳng ai hiểu nổi quyết định của em…’.

‘Anh đã sởn gai ốc khi thấy viễn cảnh em được tiếp cận với lĩnh vực tự động hóa, em sẽ là người thống lĩnh lũ AI (trí tuệ nhân tạo) vô tri kia làm chính xác những gì ta muốn, cùng vô vàn các lĩnh vực khoa học tiên tiến khác mà người ta chỉ biết đến qua những bộ phim khoa học viễn tưởng. Em thì chỉ đơn giản trả lời anh là em sẽ học cách để ‘lập trình chiếc flying cam bay chính xác theo những gì sóng não anh điều khiển’, Lê Hiếu tự hào về em gái.

‘Về tâm linh, anh đang tin em chính là chìa khóa giúp anh giải mã những điều các vì sao cùng tổ tiên ông bà trên bầu trời cao kia muốn nói với anh. Có lẽ chỉ có thể diễn tả cảm xúc trong anh lúc này theo đúng chuyên môn của em là ‘Fly me to the moon’. Sau đám cưới anh Minh, đây là hỷ sự lớn nhất gia đình mình có được, là ngày hạnh phúc nhất của riêng anh sau nhiều tháng năm qua’, con trai nghệ sĩ Giang Còi trải lòng.

‘Tuy nhiên, anh cũng thay gia đình nhắc em rằng: Cần khiêm tốn nhìn nhận đây là một bước khởi đầu suôn sẻ nhưng nó chưa mang tới thành công nào cả. Chúng ta cần thật thà suy xét đây là hành trình khó khăn vô cùng, nhưng chẳng có điều nào ý nghĩa mà lại đến một cách dễ dàng. Cảm ơn em đã dũng cảm tự bay trên chính ước mơ của mình chứ không phải ước mơ của ba, mẹ hay các anh’, Lê Hiếu nhắn nhủ em gái.

‘Bằng quyền huynh trưởng, anh sẽ không xin phép em mà đăng tải bức thư này lên mạng xã hội, để chia sẻ cái năng lượng Flexing này tới tất cả những ai đọc được nó. Chúc em luôn hạnh phúc dạo chơi trên hành trình mình đã chọn, em đích thực là Hồng Phúc của gia đình mình’, Lê Hiếu viết.

Được biết, Giang Còi trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 4 người con (3 trai, 1 gái). Lê Hồng Phúc – con gái cố nghệ sĩ Giang Còi khá kín tiếng. Sau khi bố mẹ ly hôn, cô bạn sống với mẹ. Cố nghệ sĩ cũng hiếm khi nhắc về con gái trên truyền thông.

Qua chia sẻ của đạo diễn Lê Hiếu, có thể thấy ái nữ của cố nghệ sĩ Giang Còi sở hữu thành tích học tập đáng nể. Trước lời nhắn nhủ của anh trai, Hồng Phúc gửi lời cảm ơn anh và mọi người đã dành thật nhiều tình cảm cho cô bạn cùng gia đình.

Không chỉ học giỏi, cô con gái kín tiếng của nghệ sĩ Giang Còi còn sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp. Cô bạn được nhận xét có gương mặt khá giống với người cha quá cố.

 Con gái Giang Còi: Ba m.ất, em bước vào đời với hai bàn tay trắng

Nghệ sĩ Lê Hồng Giang, nghệ danh Giang Còi qua đời vào hồi 22h45 tối 4/8/2021 (tức ngày 26 tháng 6 năm Tân Sửu), hưởng thọ 60 tuổi. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mới đây, sau hơn một năm, lễ tang của ông mới được tổ chức, với sự tham gia của người thân, đồng nghiệp.

Ngọc Anh, cô con gái 18 tuổi của cố nghệ sĩ đã chia sẻ với PV Dân Việt nhiều tâm sự về người cha hoàn hảo trong tim mình, cũng như những dự định của bản thân trong tương lai.

Cố nghệ sĩ Giang Còi qua đời ở tuổi 60. (Ảnh: FBNV)

 Ngày 4/8 vừa qua, Ngọc Anh đã cùng gia đình lo chu toàn t.ang l.ễ cho cha, đưa tiễn ông tới nơi an nghỉ cuối cùng. Cảm xúc của bạn như thế nào khi tang sự đã hoàn tất?

– Lo xong t.ang l.ễ cho ba, bọn em đều thấy nhẹ nhõm và thoải mái. Chúng em đã chờ suốt một năm trời để ba có chỗ ch.ôn c.ất, được yên nghỉ vĩnh hằng. Cả cuộc đời ba sống đã nhiều cực khổ, lúc ba m.ất lại vất vả, khó khăn vì trong tâm dịch. Đến bây giờ, gia đình mới hoàn thành tâm nguyện.

Hai ba con luôn ở bên nhau trong một thời gian dài. Sau một năm ông m.ất, nỗi buồn trong bạn đã nguôi ngoai?

– Em thực sự rất chơi vơi và buồn lắm chị ạ! Tới thời điểm này, em vẫn không tin là ba đã m.ất. Nhìn những hình ảnh của ba, nước mắt em cứ rơi, không ngăn được. Thời gian trước, em cũng nhiều lần mơ thấy ba, mỗi lần ba xuất hiện, em đều nghĩ: “À thời gian qua ba đi vì công việc, ba đã quay lại với mình rồi!”.

Trong mắt Ngọc Anh, cố nghệ sĩ Giang Còi là người cha hoàn hảo. (Ảnh: FBNV)

Trong ký ức của bạn, ba là người như thế nào?

– Với em, ba là người tuyệt vời nhất, ba luôn hoàn hảo. Ba rất thương yêu các con, mỗi khi chúng em có việc gì ba đều đứng ra lo cho cả. Ba cũng sống sống giản dị, chất phác, hòa đồng. Sau khi m.ất ba, mọi thứ trong cuộc sống của em thay đổi hoàn toàn. Nhiều thứ em muốn chia sẻ với ba, muốn hỏi ba, mà ba không còn nữa.

Ngày trước, ba đi đâu cũng dẫn em đi theo, sự kiện nào ba tham dự cũng dẫn em đi cùng. Sau khi ba m.ất, những điều đó chỉ còn trong ký ức.

Những người bạn cùng nghề với ba có còn giữ kết nối với bạn không?

– Có ạ, các cô chú nghệ sĩ quan tâm em lắm. “Mẹ” Trà My, chú Công Vượng, các cô chú trong các bệnh viện ba em từng đi qua, mọi người đều thường xuyên hỏi thăm và động viên em. Em rất biết ơn và trân trọng sự quan tâm của mọi người.

Hiện tại, bạn vẫn sống trong trang trại của ba?

– Khi ba m.ất hơn 100 ngày, em đã chuyển ra ở riêng. Trang trại có anh cả ở và hiện tại một người cháu họ tới quản lý. Em vẫn quay về để thắp hương cho ba vào ngày rằm và mùng 1 mỗi tháng.

Vẻ ngoài xinh xắn của Ngọc Anh. (Ảnh: FBNV)

Năm nay bạn đã tốt nghiệp phổ thông, bạn dự định thế nào về bước đường tương lai của mình?

– Lúc ba còn sống, em còn mơ ước, khao khát. Thế nhưng, ba m.ất rồi, em phải trở về thực tế, các thứ em đều phải tự chủ động lo cho mình. Nhiều người nghĩ em đầy đủ, nhưng thực sự sau khi ba ra đi, em bước vào đời gần như với hai bàn tay trắng.

Hiện tại, em quyết định sẽ vừa học vừa đi làm nghề. Các anh chị cũng có con của anh chị, mỗi người đều có cuộc sống riêng và em cũng không muốn làm ảnh hưởng.

Nếu có một điều ước, một mong muốn, bạn ước gì?

Nếu điều ước thành sự thật, em chỉ ước là ba còn sống thôi. Ba còn sống, em còn chỗ nương náu, vấp ngã ở đâu có ba giúp đỡ. Còn bây giờ, có vấp ngã nào, em sẽ phải tự mình đứng dậy…

Cảm ơn những chia sẻ của Ngọc Anh!. Chúc bạn sẽ có một tương lai nhiều may mắn!