Nửa đêm, người đàn ông nhận được điện thoại của con trai “bố ơi cháy rồi, con bị ngạt rồi”, sau đó mất liên lạc, ông vội từ Phú Thọ xuống Hà Nội tìm tung tích con.
Sáng 13/9, những người sống ở ngách 70, ngõ 29 phố Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy chung cư thảm khốc khiến 54 người thương vong.
Bà H., người sống ngay gần chung cư mini lau nước mắt kể lại, đêm qua bà gần như thức trắng đêm, cùng hàng xóm tham gia ứng cứu người bị nạn và hỗ trợ lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH).
Nhớ lại hình ảnh người đàn ông từ Phú Thọ vội vã xuống Hà Nội tìm tung tích con, bà H. không khỏi đau lòng. Bà kể gần nửa đêm người đàn ông nhận được điện thoại của con trai, giọng gấp gáp “bố ơi cháy rồi, con bị ngạt rồi”, sau đó mất luôn liên lạc.
“Ông ấy ngồi trước cửa nhà tôi, khi tôi hỏi thăm thì ông ấy nghẹn ngào nói ‘chị ơi, con em 20 tuổi, thằng bé cao to đẹp trai. Con em chết rồi, nó ngạt khói chết rồi chị ạ'”, bà H. nghẹn ngào kể.
Bà H. khuyên người đàn ông bình tĩnh, đừng nói những điều tiêu cực nhưng ông quá đau lòng, luôn miệng lẩm bẩm “con em chết rồi chị ạ”.
Qua lời kể của người bố, con trai ông sống cùng chú tại căn hộ trong chung cư. Lúc xảy ra cháy, người chú không có nhà.
Khi nghe tiếng kêu ở tầng 3, bà H. vội vàng hô hoán: “Mọi người ơi cứu tầng 3 đi, xem con chú ấy còn sống không”. Sau đó là tiếng vọng lại: “4 người vào đây mới khiêng được” bởi cậu thanh niên này dáng người cao to.
“Nạn nhân sau đó được bế ra nhưng không rõ sống hay chết. Tôi giục ông ấy chạy ra mặt đằng trước chung cư để xem tình hình của con”, bà H. kể.
Bà H. cho biết thêm, một hộ gia đình khác có 3 anh em, người anh là bác sĩ, bịt khăn ướt vào mặt lao ra khỏi đám cháy. Người này đang nằm viện, sức khoẻ đã ổn định. Hai người em giờ chưa biết sống chết ra sao.
Trước khi lực lượng PCCC&CNCH đến, nhiều người hoảng loạn nhảy sang tầng thượng bên cạnh, bị gãy tay chân.
“Thương nhất đám trẻ, bọn nó sợ đến nỗi không bật được tiếng khóc nào, có em bé được đặt vào xô nhựa, bố mẹ chuyền từ chuồng cọp tầng 7 sang nhà hàng xóm nhờ cứu con”, bà H. nói.
Sống ngay sát chung cư mini bị cháy, bà N. đang bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Phía trên khoảng sân thượng rộng chừng 20 m2 la liệt những vật dụng cứu hộ cứu nạn, nhiều đồ dùng hư hỏng nằm la liệt.
Đêm hôm trước, tại chính khoảng sân thượng căn nhà này, hàng chục người đã kịp thời chạy ra ngoài, thoát nạn. Đồng thời đây cũng là nơi lực lượng chức năng tiếp cận được gần hơn với hiện trường, khống chế ngọn lửa và đưa nạn nhân xấu số ra ngoài.
Kể về lúc đám cháy bùng phát, bà N. nói lúc đó khoảng hơn 23h, bà đang nằm trên giường ở tầng 2 thì nghe tiếng hô hoán. Ngó ra ngoài, người phụ nữ thấy khói đen bốc lên nghi ngút. “Phản ứng đầu tiên là gọi con trai dậy, sau đó tôi bế đứa cháu chạy ra đầu ngõ”, bà nói.
Biết có hoả hoạn, bà N. hô hào hàng xóm cùng hỗ trợ tìm cách cứu nạn nhân. Bà N. nói, trên tầng thượng nhà bà không làm hàng rào, vì vậy nhiều nạn nhân đã nhảy xuống, may mắn thoát chết.
Theo UBND quận Thanh Xuân, vụ cháy xảy ra vào 23h50 ngày 12/9, tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, diện tích khoảng trên 200 m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Thanh Xuân, Đại học PCCC… với gần 20 xe chữa cháy đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy.
Đến 5h ngày 13/9, thống kê sơ bộ, lực lượng chức năng đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong.
Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với Công an TP và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ cháy.
UBND quận Thạnh Xuân cho biết, ngay khi có những thông tin có liên quan về số người tử vong, nguyên nhân vụ cháy, các cơ quan có liên quan của quận sẽ tiếp tục thông tin.
News
Vừa có thai thì phát hiện chồng ngoại tình, thấy mặt nhân tình của anh tôi bật cười “trời đã giúp mình”
Một hôm, tôi cảm thấy không khỏe nên xin nghỉ phép để đến bệnh viện kiểm tra. Hóa ra, tôi có thai. Đúng lúc này, chồng gọi…
Làm con dâu hụt 3 năm, khi đi lấy chồng tôi được mẹ bạn trai cũ cho chiếc túi, mở ra không tin nổi
Cứ tưởng giữa chúng tôi sẽ mãi chỉ là mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu hụt nhưng khi mở chiếc túi ra, thấy thứ bên…
Tỉnh dậy nửa đêm không thấy chồng bên cạnh, vợ ra ban công rồi phát hiện giọng nói k:i:nh h:o:à:ng, con người thật mà anh ta che giấu suốt thời gian qua
Khi lấy Hùng, ai cũng mừng cho Mai vì cưới được người chồng đẹp trai, tốt bụng, hiền lành. Ngờ đâu, trong cuộc hôn nhân này, Mai…
Sống với bạn gái 1 tháng, phát hiện thứ nước chảy ra từ căn phòng trống, tôi h:ã:i h:ù:ng “bỏ của chạy lấy người”
Cô ấy chỉ được mỗi vẻ đẹp bên ngoài, còn những mặt khác đều có vấn đề hay nói chính xác là bị khuyết tật. Suốt 1…
Con gái đòi ly h:ô:n sau 1 tháng cưới, hỏi lý do nó đỏ mặt nói: “Con xấu hổ lắm”, hôm sau chúng tôi hiểu ra tất cả
Nghe câu chuyện của con gái, tâm trạng của vợ chồng càng nặng nề hơn. – Bố, mẹ! Con và anh Huy… chúng con có thể sẽ…
Vợ chồng tôi chăm sóc mẹ chồng suốt 3 năm nhưng không được chia đồng nào khi bà bán đất 6 tỷ: Biết lý do, tôi vô cùng xấu hổ
Thông báo của bà mẹ Trung Quốc trong cuộc họp gia đình khiến người con dâu sững sờ. *Dưới đây là bài chia sẻ của tác giả…
End of content
No more pages to load