Nhân chứng kể lại, khi cảnh sát tiếp cận căn phòng có thi thể cô gái mất tích từ mùng 7 Tết, nơi này sặc mùi dầu gió.

Ngày 19/2, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ H.M.H. (20 tuổi, quê Bắc Giang) để điều tra vụ án liên quan đến cái chết của chị L.T.T.L. (21 tuổi, ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm).

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tối cùng ngày, các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân và thực hiện các hoạt động điều tra khác.

Hình ảnh nạn nhân L.T.T.L.

Hình ảnh nạn nhân L.T.T.L.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân là một chung cư mini tại ngõ 79 Cầu Giấy (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy). Chung cư này có 6 tầng và tum, được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2023.

Bà V.T.S. (ở phường Yên Hòa) kể lại, đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng xuất hiện tại chung cư nhưng không thể vào trong do nơi này lắp đặt hệ thống cửa mở khóa bằng vân tay.

Sau khi gọi chủ nhà đến, cảnh sát mới tiếp cận một phòng ở tầng 3 và tìm thấy thi thể của cô gái. Bà S. cho biết khi ấy, căn phòng sặc mùi dầu gió.

Người dân tập trung tại khu chung cư mini theo dõi vụ việc.

Người dân tập trung tại khu chung cư mini theo dõi vụ việc.

Theo những người sống gần hiện trường, nạn nhân là quản lý chung cư nói trên. L. có nhiệm vụ dẫn khách đi xem phòng và thu tiền thuê hàng tháng.

Chị L.A. (bạn ở cùng phòng chị L.) cho biết, cô gái 21 tuổi quê Thanh Hóa, ở trọ tại quận Nam Từ Liêm. Ngày 15/2 (mùng 6 Tết), chị L. từ quê lên Hà Nội. Tối mùng 7 Tết, chị A. thấy bạn rời phòng, sau đó mất liên lạc.

Chiều 19/2, chị A. nhận cuộc gọi, đề nghị đến chung cư mini ở ngõ 79 Cầu Giấy. Tại đây, chị A. nhận ra thi thể trong căn phòng chính là bạn mình.

Chia sẻ thêm về nạn nhân, chị A. cho biết hoàn cảnh gia đình chị L. khó khăn. Mẹ chị L. mất khoảng 4 năm trước nên cô gái 21 tuổi cùng bố làm kinh tế nuôi 2 em.

Trước đó, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình chị L. về việc chị đi khỏi nhà từ chiều 16/2 (mùng 7 Tết). Khi đi chị mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Vision màu đỏ. Căn cứ các tài liệu ban đầu thu được, xét tính chất vụ việc, Công an TP Hà Nội đăng thông tin tìm kiếm cô gái mất tích.

Thi thể của nạn nhân sau đó được tìm thấy tại chung cư mini ở ngõ 79 Cầu Giấy.

Ước mơ dở dang của cô gái xinh đẹp mất tích từ mùng 7 Tết, thi thể tìm thấy chung cư mini

Mong ước lớn nhất của L. là có thể xây được căn nhà mới cho gia đình, mua ô tô cho bố và nuôi 2 em ăn học.

Tối 19/2, Công an TP Hà Nội thông tin vụ án cô gái 21 tuổi mất tích từ mùng 7 Tết, sau đó thi thể tìm thấy tại một phòng trọ.

Căn chung cư mini nơi phát hiện thi thể chị L.

Căn chung cư mini nơi phát hiện thi thể chị L.

Theo Công an TP Hà Nội, sau khi tiếp nhận thông tin của gia đình chị L.T.T.L. (21 tuổi, ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về việc gia đình không liên lạc được với chị này từ 15h ngày 16/2 (tức mùng 7 Tết Giáp Thìn).

Căn cứ các tài liệu ban đầu thu được, công an đã rà soát, xác minh, truy tìm chị L. Đến khoảng 12h30 chiều 19/2, công an đã bắt giữ đối tượng nghi vấn sát hại chị L. là H.M.H (20 tuổi, quê ở Bắc Giang).

Thi thể chị L. được phát hiện tại một khu trọ thuộc phường Yên Hoà (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Rất đông người dân đứng theo dõi vụ việc.

Rất đông người dân đứng theo dõi vụ việc.

Là người ở cùng phòng trọ với nạn nhân ở Hà Nội, chị L.A. (22 tuổi) cho biết, chị L. quê ở Thường Xuân, Thanh Hóa. Chị L. là người quản lý một số chung cư mini, khu trọ trên địa bàn Hà Nội. Công việc của chị là dẫn khách đi xem phòng và thu tiền thuê hằng tháng.

Theo chị A. ngày 15/2 (tức mùng 6 Tết), chị và chị L. cùng bắt xe từ Thanh Hóa lên Hà Nội. Hôm sau, L. đi ra ngoài dẫn khách xem phòng và cả đêm không thấy về. Không liên lạc được với bạn, nghĩ có chuyện chẳng lành nên chị A. đã nhắn tin và gọi hàng chục cuộc điện thoại cho bạn nhưng không thấy hồi âm.

“Trước đó, tôi và cô ấy vẫn nói chuyện. Khoảng 18h tối 16/2, cô ấy còn chuyển khoản trả tiền xe cho tôi. Tuy nhiên, sau 20h, tôi nhắn tin không thấy bạn hồi âm, gọi không được”, chị A. khóc nấc nói.

Hình ảnh của chị L. và chiếc xe máy trước khi mất tích

Hình ảnh của chị L. và chiếc xe máy trước khi mất tích

Chị A. cho hay, đến chiều 19/2, khi đang làm việc, chị nhận được thông báo tìm thấy thi thể nữ giới nghi của chị L. ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) nên chị đã ra hiện trường. Tại đây, chị A. sốc nặng khi nhận tin dữ bạn cùng phòng bị sát hại.

Chị A. nói, hoàn cảnh gia đình L. khó khăn, mẹ mất cách đây 4 năm. L. biết bố vất vả vì còn 2 em nữa nên quyết không yêu ai, cùng bố cáng đáng kinh tế nuôi các em ăn học (một em học cấp 1, một em học cấp 3).

“L. ngoan lắm, mong ước đi làm kiếm tiền để xây nhà, lo cho 2 em. L. bảo với tôi, làm khoảng 2 năm nữa sẽ mua được ô tô cho bố. Nào ngờ đâu, giờ L. lại khổ như thế này chứ”, chị A. khóc nghẹn.

Cô gái xinh đẹp mất tích vào Mùng 7 Tết

Cô gái xinh đẹp mất tích vào Mùng 7 Tết

Còn bà S. (người dân ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, nơi phát hiện thi thể nạn nhân là một chung cư mini tại ngõ 79 Cầu Giấy (phường Yên Hòa). Chung cư này có 6 tầng và một tum, hoàn thiện và đi vào hoạt động từ cuối năm 2023.

Theo bà S., chiều 19/2, công an đến tiếp cận một phòng ở tầng 3 của căn chung cư và tìm thấy thi thể của chị L. Khi mở cửa căn phòng ra, bà thấy căn phòng sặc mùi dầu gió. Ngay sau đó, hiện trường sự việc được công an bảo vệ nghiêm ngặt.

Bà S. cho hay, khi hay tin, bà cũng như người dân sinh sống ở khu vực rất bàng hoàng, thương xót cho cô gái trẻ.