Khoảnh khắc 3 nhóc tì nhà Cường Đô La – Đàm Thu Trang quây quần khiến người hâm mộ không khỏi thích thú, ai nấy đều xuýt xoa khen ngợi “cậu cả” Subeo tình cảm.

Cường Đô La khoe khoảnh khắc 3 con quây quần

Ngày 30/5, người đẹp Đàm Thu Trang chính thức hạ sinh con trai Sutin. Khoe ảnh đón thành viên mới lên trang cá nhân, nam doanh nhân Cường Đô La không khỏi hạnh phúc.

Đặc biệt, nam doanh nhân tinh tế chia sẻ khoảnh khắc “cậu cả” Subeo ôm em trai nhỏ trong vòng tay và ngồi cạnh là “cô ba” Suchin khiến fan không khỏi thích thú.

Chú thích cho khoảnh khắc “tình thương mến thương này”, Cường Đô La viết: “Anh 2 , chị 3 , em 4… Tình hình là y một khuôn giống papa”.

3 con của Cường Đô La quây quần: Chuyện chung riêng nào có khó xử - Hình 1

Cường Đô La khoe khoảnh khắc 3 con quây quần. Ảnh: Nguyễn Quốc Cường

3 con của Cường Đô La quây quần: Chuyện chung riêng nào có khó xử - Hình 2
Gia đình nhỏ hạnh phúc đón thêm thành viên mới. Ảnh: Nguyễn Quốc Cường

Bình luận bên dưới khoảnh khắc 3 con của Cường Đô La quây quần, fan không khỏi xuýt xoa, ai nấy đều khen ngợi các bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện và tình cảm. Trong đó, nhóc tì Subeo nhận được nhiều lời tán dương hơn cả khi thể hiện hình ảnh người anh chu đáo, biết quan tâm và yêu thương các em.

3 con của Cường Đô La quây quần: Chuyện chung riêng nào có khó xử - Hình 3
Con trai của doanh nhân Cường Đô La được dân tình khen ngợi hết lời. Ảnh: Nguyễn Quốc Cường

Trước nay, Subeo vốn nổi tiếng là nhóc tì hiểu chuyện. Sau khi bố mẹ “đường ai nấy đi” và có hạnh phúc riêng, nhóc tì cởi mở đón nhận mọi chuyện, bằng chứng là cả Kim Lý lẫn Đàm Thu Trang đều được Subeo xem như người thân. Không những thế, nhóc tì còn hết mực yêu thương các em như Lisa, Leon, Suchin và Sutin.

3 con của Cường Đô La quây quần: Chuyện chung riêng nào có khó xử - Hình 4

Subeo hiểu chuyện, cởi mở đón nhận người mới của bố mẹ. Ảnh: Kim Lý3 con của Cường Đô La quây quần: Chuyện chung riêng nào có khó xử - Hình 5
Nhóc tì yêu quý cả Đàm Thu Trang lẫn Kim Lý. Ảnh: Đàm Thu Trang

3 con của Cường Đô La quây quần: Chuyện chung riêng nào có khó xử - Hình 6
Ranh chơi “chung riêng” cũng không hề tồn tại giữa Subeo và các em. Ảnh: Nguyễn Quốc Cường

3 con của Cường Đô La quây quần: Chuyện chung riêng nào có khó xử - Hình 7
Không khó để bắt gặp những khoảnh khắc Subeo yêu thương, chiều chuộng các em. Ảnh: Nguyễn Quốc Cường

Con trẻ hiểu chuyện thể hiện bản lĩnh nuôi dạy và tình yêu thương của bố mẹ

Nhìn vào sự hiểu chuyện, ngoan ngoãn cũng như tình cảm của nhóc tì Subeo, đông đảo khán giả đều cho rằng điều này được tạo nên từ chính sự nuôi dạy khéo léo và tình yêu thương vô bờ bến của Cường Đô La – Hồ Ngọc Hà.

Thực tế cũng cho thấy, dù đã “đường ai nấy đi”, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, cả hai đều đặt trách nhiệm làm cha làm mẹ lên hàng đầu để nuôi dạy nhóc tì Subeo tốt nhất.

3 con của Cường Đô La quây quần: Chuyện chung riêng nào có khó xử - Hình 8
Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà nổi tiếng là những người làm bố làm mẹ văn minh, chu đáo. Ảnh: Hồ Ngọc Hà

Không những thế, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La còn phân chia thời gian hợp lý trong tuần để tạo điều kiện cho con được tiếp xúc với cả hai gia đình, thay vì bắt buộc quý tử phải chọn lựa chỉ được ở với bố hoặc mẹ.

Đặc biệt, Subeo từ bé đã được bố mẹ giáo dục lễ nghĩa, văn hóa và tri thức chu đáo. Nhờ đó, nhóc tì càng lớn càng hiểu chuyện, ngoan ngoãn và giàu tình cảm, biết ứng xử khéo léo với tổ ấm mới của bố mẹ.

3 con của Cường Đô La quây quần: Chuyện chung riêng nào có khó xử - Hình 9
Sau khi “đường ai nấy đi” với Hồ Ngọc Hà, “đại gia phố núi” luôn đặt con trai chung lên đầu. Ảnh: Hồ Ngọc Hà

Có thể nói, sự văn minh sau ly hôn của bố mẹ đã tác động rất lớn vào ý thức của con trẻ. Nghĩa là bố mẹ văn minh, con cái cũng sẽ ít bị tổn thương và không cảm thấy mặc cảm, từ đó cởi mở trong việc chia sẻ lẫn đón nhận yêu thương.

3 con của Cường Đô La quây quần: Chuyện chung riêng nào có khó xử - Hình 10
Sự hiểu chuyện và tình cảm của Subeo đã phần nào thể hiện bản lĩnh nuôi dạy và tình yêu thương mà Cường Đô La, Hồ Ngọc Hà dành cho con cái sau ly hôn. Ảnh: Nguyễn Quốc Cường

Chuyện “con chung con riêng” nào có khó xử!

Góp phần không nhỏ trong việc giúp Subeo cảm thấy thoải mái và hạnh phúc trong tổ ấm mới của cả bố lẫn mẹ không thể không nói đến Kim Lý và Đàm Thu Trang. Theo đó, cả bố dượng lẫn mẹ kế “vàng mười” này đều hết mực yêu thương Subeo.

Có lần tâm sự với truyền thông, Kim Lý nói: “Tôi luôn xem Subeo như con ruột của mình từ khi yêu Hà. Tất nhiên, Subeo cũng có bố và cả hai rất thân thiết, nhưng về phương diện cá nhân, tôi vẫn luôn yêu thương và tranh thủ thời gian đi ăn hay đi chơi riêng với Subeo. Mỗi cuối tuần, chúng tôi thường đi chơi thể thao cùng nhau. Đây là dịp để cả hai gắn kết hơn”.

3 con của Cường Đô La quây quần: Chuyện chung riêng nào có khó xử - Hình 11
Kim Lý khẳng định yêu thương Subeo như con ruột. Ảnh: Kim Lý

Ngay cả khi đã có cặp song sinh Lisa – Leon, sao nam Hương Ga vẫn giữ tình cảm tốt đẹp cho con riêng của vợ. Cụ thể, Kim Lý nói: ” Tôi và Hà luôn tâm niệm sẽ đối xử với các con công bằng. Subeo cũng rất yêu quý hai em Lisa, Leon, chơi đùa với các em mà không có bất kỳ sự ghen tị nào.

Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình trước và sau khi có thêm con cũng không hề thay đổi. Thậm chí, Lisa và Lion còn là sợi dây gắn kết giúp chúng tôi thân thiết với nhau hơn”.

3 con của Cường Đô La quây quần: Chuyện chung riêng nào có khó xử - Hình 12
Sau khi bố mẹ tan vỡ, Subeo không những không thiếu thốn tình cảm mà còn được nhận thêm gấp bội. Ảnh: Hồ Ngọc Hà

Hay như Đàm Thu Trang cũng từng tâm sự về Subeo rằng: ” Nếu cô và ba đám cưới xong thì con sẽ có hai người mẹ, một là mẹ Hà, hai là mẹ Trang”. Khi nghe con nói câu này tôi rất xúc động. Tôi cảm thấy mình thật sự phải có trách nhiệm với Subeo dù mình không sinh con ra”.

3 con của Cường Đô La quây quần: Chuyện chung riêng nào có khó xử - Hình 13
Nhận được tình yêu thương của bố dượng lẫn mẹ kế, Subeo không ngại đáp lại. Ảnh: Nguyễn Quốc Cường

Thiết nghĩ, chuyện “con chung con riêng” không hề khó xử nếu người trong cuộc dành cho nhau tình yêu thương chân thành. Đặc biệt, việc người lớn gạt bỏ cái tôi ích kỷ và đặt con cái lên hàng đầu là rất cần thiết. Đây cũng chính là “liều thuốc” hữu hiệu tránh mọi sự xung đột xảy ra. Từ đó, khoảng cách giữa con chung và con riêng sẽ dần xóa nhòa, không còn rối rắm. Tình yêu thương của con trẻ cũng từ đó mà được nuôi dưỡng theo hướng tốt đẹp.