Ở cái t.uổi đẹp nhất của người con gái, Hoa khôi Thể thao Việt Nam 2012 gây bất ngờ khi quyết định lên xe hoa với bạn trai hơn 9 t.uổi, doanh nhân giàu có vào tháng 5/2016. Thế nhưng khi bước chân vào cánh cửa hào môn, cuộc sống của Lại Hương Thảo chỉ toàn một màu đen và ly hôn trong cay đắng.

Mỹ nhân đình đám lấy chồng sớm

Lại Hương Thảo là cái tên từng gây chú ý trong làng mỹ nhân Việt thời điểm năm 2012, 2013 khi liên tục giành giải thưởng về nhan sắc cả trong nước lẫn quốc tế. Năm 2012, cô đăng quang Hoa khôi Thể thao Việt Nam và được đề cử tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia, giành thêm giải Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương và Hoa hậu Cộng đồng.

Lại Hương Thảo: Bỏ showbiz theo đại gia nhận về kết đắng, mất quyền nuôi con và cuộc hôn địa ngục - Hình 1

Lại Hương Thảo: Bỏ showbiz theo đại gia nhận về kết đắng, mất quyền nuôi con và cuộc hôn địa ngục - Hình 2

Năm 2013, người đẹp tiếp tục được đề cử thi Miss World, dù không đạt giải nhưng Lại Hương Thảo đã trở thành cái tên rất “đắt show” lúc bấy giờ.

Ở cái t.uổi đẹp nhất của người con gái, cô gây bất ngờ khi quyết định lên xe hoa với bạn trai hơn 9 t.uổi là doanh nhân thành đạt vào tháng 5/2016. Chồng cô là một doanh nhân thành đạt, từng học thạc sĩ ở nước ngoài và có hơn 8 năm làm việc trong các ngân hàng. Sau khi theo chồng về dinh, người đẹp gốc Quảng Ninh cũng rút khỏi làng giải trí để tập trung chăm lo cho gia đình.

Lại Hương Thảo: Bỏ showbiz theo đại gia nhận về kết đắng, mất quyền nuôi con và cuộc hôn địa ngục - Hình 3

Lại Hương Thảo: Bỏ showbiz theo đại gia nhận về kết đắng, mất quyền nuôi con và cuộc hôn địa ngục - Hình 4

Một thời gian sau, cô hạ sinh cho ông xã một b.é t.rai kháu khỉnh. Vợ chồng cô thường xuyên đi du lịch vào những lúc rảnh rỗi và Lại Hương Thảo cũng không quên khoe ảnh check-in ở những địa điểm sang chảnh. Khỏi phải nói, cuộc sống sang chảnh như mơ của người đẹp họ Lại khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ, bản thân Hương Thảo cũng cho biết ông xã rất yêu thương và chiều chuộng cô.

Cuộc hôn nhân ngắn chẳng tày gang

Chính Lại Hương Thảo là người đã vén bức màn về cuộc sống hôn nhân tưởng chừng vô cùng hạnh phúc của mình và ngộ nhận nhiều điều về người cùng chăn gối.

“Năm 2014 tôi yêu say đắm và quyết định bỏ lại sau lưng mọi ánh hào quang để lấy chồng năm 2016. Sự chúc phúc của bạn bè, sự ngưỡng mộ của người khác, những bình luận yêu thương và yên lòng của dư luận để lại bên dưới hàng trăm bài báo đăng tin về đám cưới, vô tình đã tạo nên một ngộ nhận về tình yêu và lựa chọn đúng đắn với tôi”, người đẹp công khai chia sẻ về cuộc hôn nhân không hạnh phúc sau 3 năm cưới.

Người đẹp cho biết sau khi cưới, cô dùng hết số tiền tích góp làm nghệ thuật trước đó đưa cho chồng làm ăn, mở công ty riêng, phải tự gom góp tiền mua nhà trong TP.HCM khi vào Nam lập nghiệp.

Lại Hương Thảo: Bỏ showbiz theo đại gia nhận về kết đắng, mất quyền nuôi con và cuộc hôn địa ngục - Hình 5

Chia sẻ về đổ vỡ hôn nhân, Lại Hương Thảo chua chát: “Đỉnh điểm niềm vui của tôi chính là sinh được đứa con trai kháu khỉnh là cháu đích tôn của dòng họ, nhưng điều đó cũng không cứu vãn được cuộc hôn nhân không có tình yêu và sự tôn trọng nhưng lại được gói ghém quá kỹ sau vẻ ngoài viên mãn. Tôi rơi vào khủng hoảng trầm trọng về tâm lý khi mọi nỗ lực hàn gắn đều đổ sông đổ bể. Và tôi chấp nhận bước qua nỗi đau hôn nhân thất bại bằng thỏa thuận thuận tình ly hôn với chồng trong ấm ức và lặng lẽ”.

Nhắc về quãng thời gian 3 năm làm vợ, người đẹp thừa nhận nó khác xa những gì cô tưởng tượng. “Mọi thứ dần trở nên vỡ mộng và đen tối”, Lại Hương Thảo khẳng định chồng thay đổi hoàn toàn sau ngày kết hôn, không còn tôn trọng vợ.

Cô kể chuỗi ngày ám ảnh: “Những ngày đầu tiên về chung nhà, chồng cũ thay đổi hoàn toàn so với lúc chúng tôi tìm hiểu. Cả hai sống không ai nói với ai câu nào. Khi tôi đang mang bầu con trai 8 tháng, anh ấy tách phòng riêng, không quan tâm đến suy nghĩ, sở thích của tôi, thậm chí không muốn tôi gọi điện khi anh ấy công tác xa hay qua đêm bên ngoài.

Chồng tôi gia trưởng, độc đoán và kiểm soát mọi sinh hoạt của vợ. Anh chỉ cần tôi sinh con, ở nhà chăm sóc bố mẹ chồng vì ông bà đã lớn t.uổi. Ngoài việc được đến công ty nhà chồng làm việc, tối về lo cho con, tôi không được phép ra ngoài, đến cả đi siêu thị dưới nhà cũng khó khăn.

Chưa kể, mối quan hệ của cả hai dần xa cách. Lúc tôi bầu 8 tháng, vợ chồng không còn nói chuyện như trước, không sống chung phòng. Đến lúc kinh tế gặp khó khăn, anh buông những lời nặng nề như: “Lấy cô, tôi đen đủi”. Cuộc sống ấy ngột ngạt nhưng tôi không dám buông bỏ, vì sợ con trai còn quá nhỏ nếu bố mẹ ly hôn”.

Khi chia tay, cả hai ký thỏa thuận sẽ để con trai cho Hương Thảo chăm sóc đến khi tròn 5 t.uổi và phía chồng cũ có trách nhiệm chu cấp. Nhưng sang năm 2020, khi con trai mới 3,5 t.uổi, giữa họ liên tiếp xảy ra việc tranh giành quyền nuôi con.

Lại Hương Thảo: Bỏ showbiz theo đại gia nhận về kết đắng, mất quyền nuôi con và cuộc hôn địa ngục - Hình 6

Nói về vấn đề ly hôn và ai là có quyền nuôi dưỡng con trai, Hoa khôi Thể thao Việt Nam 2012 cho biết chồng cũ là người được quyền nuôi con, nhưng cả hai thoả thuận bằng văn bản rõ ràng việc Lại Hương Thảo được nuôi con đến khi bé 5 t.uổi. Ngoài ra, hàng tháng anh phải chu cấp tiền nuôi dưỡng 55 triệu đồng.

“Các thỏa thuận ấy đã không được đảm bảo, anh còn nói sẽ đưa bé đi. Không một người mẹ nào muốn mất con mình dứt ruột đẻ ra. Vì vậy, tôi lên tiếng để giành quyền nuôi con”, cô bức xúc cho biết.

Lại Hương Thảo còn cho rằng sự ngây thơ của mình đã bị khai thác và lợi dụng một cách triệt khi trên quyết định ly hôn ghi nhận người trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng con cô là chồng cũ, dù lúc đó bé chưa đủ 3 t.uổi.

Lại Hương Thảo: Bỏ showbiz theo đại gia nhận về kết đắng, mất quyền nuôi con và cuộc hôn địa ngục - Hình 7

Trả lời truyền thông, Lại Hương Thảo cho biết nhiều lần gửi tin nhắn cho chồng cũ để tìm tiếng nói chung nhưng không nhận được phản hồi. “Thậm chí, tôi còn viết một lá thư tay trình bày sự thật về hôn nhân của chúng tôi cho bố mẹ chồng nhưng họ cũng không nói gì, buộc tôi phải đưa đơn lên tòa. Bây giờ, tôi chỉ biết chờ phán quyết từ tòa án”, cô rơi nước mắt khi nói vấn đề này.

Không được nuôi con trai, Hương Thảo sau đó đã nộp đơn khởi kiện chồng cũ ra tòa với yêu cầu thay đổi quyền nuôi con và buộc anh thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng với số tiền 55 triệu đồng/tháng tới khi con tròn 18 t.uổi. Vụ việc này từng gây không ít bàn tán trên truyền thông và dư luận.

Sau ồn ào, người đẹp Quảng Ninh hạn chế nhắc đến chuyện đời tư và dần trở lại với môi trường showbiz.

Lại Hương Thảo: Bỏ showbiz theo đại gia nhận về kết đắng, mất quyền nuôi con và cuộc hôn địa ngục - Hình 8