Sau những khoảnh khắc bi thương cuối tập trước, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình tập 47 mở đầu với bầu không khí u ám. Hà (Lan Phương) và Thành (Doãn Quốc Đam) cố gắng để giúp cả nhà được vui, cũng chủ động gọi Trâm Anh (Khả Ngân) – Danh (Thanh Sơn) về nhà ăn cơm với bố mẹ.

Trên mâm cơm, Hà nhắc tới chị Phương (Kiều Anh) khiến Công khó chịu ra mặt. Trâm Anh cũng không hài lòng với thái độ của anh cả, ai có ngờ Công (Quang Sự) lại tuyên bố Phương đã là người dưng, đừng ai nhắc đến cái tên này nữa.

Nghe thấy con trai nói vậy, ông Toại phát tiết, lao vào tát thẳng mặt con trai. Sau đó dù các con can ngăn nhưng ông Toại vẫn không thể hạ hỏa, thậm chí còn đi lấy thắt lưng để đánh Công. Bà Cúc ở trong phòng cũng phải lao ra can ngăn. Trong lúc này, Thành và Danh không thể giữ bí mật thêm nữa, cả hai nói ra chuyện anh Công đang bị ung thư nên mới quyết định để chị Phương đi. Nghe được câu này, bà Cúc ngất ngay tại chỗ.

Netizen chán nản với tình tiết anh cả bị ung thư ở Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình - Ảnh 3.