Dù ly hôn nhưng đôi vợ chồng vẫn sống cùng nhà và đôi lúc còn… ghen tuông. 

Đó là câu chuyện hy hữu mà mình tình cờ đọc lại về NSƯT Lê Mai và chồng là NSNS Trần Tiến. Thông thường, vợ chồng khi ly hôn sẽ khó lòng ở chung nhà vì trước đó ít nhiều xảy ra mâu thuẫn khó lòng hòa giải. Tuy nhiên, vợ chồng bà Lê Mai lại khác, dù ly hôn nhưng hai người vẫn ở chung trong nhiều năm và cùng nuôi dạy 3 người con.

Chia sẻ về cuộc hôn nhân khá chóng vánh, bà Lê Mai từng cho biết: “Ông ấy tuổi Sửu, tôi tuổi Dần nên dễ sinh khắc khẩu. Tuổi còn trẻ nhưng rất hay cãi nhau nên cuộc sống vợ chồng khi đó rất mệt mỏi”.

hình ảnh

NSƯT Lê Mai nuôi 3 người con gái sau khi bà ly hôn. (Ảnh: ngoisao.vn)

Khi ly hôn, bà Lê Mai 30 tuổi và con gái út chỉ 3 tuổi. Tuy đường ai nấy đi nhưng bà Mai và chồng vẫn ở chung trong căn nhà 24m2 vì không đủ tiền mua nhà khác. Hai người dựng lên tấm vách ngăn đôi, một bên là nghệ sĩ Trần Tiến ở, một bên là bà Mai và 3 cô con gái.

Tuy xác định không liên quan gì đến nhau nhưng khi ở chung nhà, hai người khó tránh khỏi cảnh cãi cọ, mâu thuẫn và thậm chí là ghen tuông.

Tâm sự về điều hy hữu này, bà Lê Mai từng chia sẻ:

“Đó là do hoàn cảnh và cũng là vì muốn con cái vẫn có tình cảm của bố và mẹ.

Hơn nữa, ông ấy cũng không tự nấu ăn được nên cứ đến bữa là các con lại gọi bố ra ăn cơm. Rồi cũng có lúc con cái mủi lòng, tác động để bố mẹ quay lại với nhau. Nhưng đó là thời gian đầu thôi, vì sau đó thấy cũng không cải thiện được tình cảnh của bố mẹ nên các con tôi cũng không ai đề đạt đến chuyện này nữa mà hoàn toàn ủng hộ chuyện bố mẹ ly hôn”.

hình ảnh

(Ảnh: VietNamNet)

Có người từng hỏi bà Lê Mai tại sao không đi thêm bước nữa khi ly hôn ở tuổi đời còn khá trẻ, bà từng bộc bạch: “Lúc đó cũng có nhiều người đặt vấn đề nhưng cứ nghĩ đến cảnh có ba đứa con ở bên thì không dám nữa. Đó cũng là cái may, chứ không thì chắc gì đã có được sự thảnh thơi…”.

Sau này, khi các con trưởng thành đã mua cho mẹ căn nhà mới rộng 360m2 và lúc này bà Lê Mai mới thật sự ly hôn về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Vào những dịp lễ, Tết, ông bà vẫn gặp nhau để cùng ăn cơm với các con nhưng tình cảm vẫn xa cách. “Chúng tôi hạn chế nói chuyện với nhau, cùng lắm là chào nhau khi đến và lúc ra về thôi”, bà Lê Mai từng cho biết.

hình ảnh

Cuộc sống an nhàn ở tuổi xế chiều của bà Lê Mai. (Ảnh: ngoisao.vn)

Ở tuổi xế chiều, người phụ nữ sống một mình nhưng bà không cảm thấy cô độc. Mỗi sáng, bà thường đi bộ một vòng lên Hồ Tây, rồi ngồi quán nước ở đầu ngõ ngắm người qua lại. Trong nhà, bà treo hình của 3 người con gái giờ đã trưởng thành, giỏi giang. Sát bên nhà của bà là nhà của người con gái út nên con cháu thường xuyên lui tới thăm nom, trò chuyện.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, bà Lê Mai cho biết: “Cuộc sống của bà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Là bà tập cho mình cách sống lạc quan, buông bỏ, không chấp nhặt… Khi sống thì được nhờ con. Thế nên bà không có gì phải phiền não hay mong đợi gì hơn ngoài sức khỏe để không làm khổ con cái”.

hình ảnh

Đọc được câu chuyện hy hữu về người phụ nữ này, mình càng thêm ngưỡng mộ trước tấm lòng, tình thương của bà dành cho các con. Ly hôn nhưng vẫn sống chung với chồng cũ vì hoàn cảnh cũng như sợ các con thiếu thốn tình thương, giờ đây bà mãn nguyện chứng kiến 3 người con gái trưởng thành, giỏi giang, biết lo nghĩ đến mẹ.