“Cô đau lắm, đau muốn đột quỵ mà không có tiền đi bệnh viện khám” – nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh chia sẻ.

Mới đây, nghệ sĩ Phi Phụng đã mời nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh tới nhà để tặng tiền hỗ trợ. Cô nói: “Hôm nọ Phương Dung đi Mỹ, được một người Việt kiều nhờ gửi tiền hỗ trợ các nghệ sĩ nghèo. Người ta tặng cô Hoa Mỹ Hạnh 50 đô, chúng tôi bù thêm vào 50 đô nữa cho tròn 100 đô để gửi cô, tương đương 2 triệu rưỡi.

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh bật khóc nhận 100 đô:

Con gửi tiền cho cô cũng được nhưng con muốn gọi cô tới đây quay clip đăng lên vì những mạnh thường quân coi kênh Youtube của chúng con mới biết đến để gửi tiền nên con phải đăng clip cho họ coi người thật việc thật, quay cho người ta thấy rằng con đã đưa tiền cho cô. Người ta ở Mỹ nên cần được nhìn thấy hình ảnh rõ ràng mới tin tưởng.

Bọn con cũng chỉ mong có sức khỏe để đi làm, mới có tiền chia sẻ cùng cô bác, anh chị. Mình cũng là đồng nghiệp với nhau nên chia sẻ cùng nhau”.

Nói rồi, nghệ sĩ Phi Phụng đưa đủ số tiền 2,5 triệu cho nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh, cho vào bao lì xì.

Nhận được số tiền, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh gửi lời cảm ơn tới người Việt kiều hảo tâm. Bà bật khóc nói: “Cô cảm ơn cháu Nga ở Mỹ đã gửi tiền cho cô. Cô mừng lắm vì cô khổ quá. Bây giờ bệnh tình cô trở nặng, lại đau sau đầu, gáy. Cô vẫn phải đi làm đấm bóp, giác hơi cạo gió để có tiền sống và vẫn đi ở trọ nhưng phải chuyển sang chỗ trọ khác, ở chung với một người bạn.

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh bật khóc nhận 100 đô:

Chỗ trọ cũ bị ngập, lại mới lên giá thuê, cô làm gì có tiền. Cô đi làm buổi được buổi không, phải dồn hết tiền đóng tiền nhà nên ăn uống cực khổ lắm.

Cô đau lắm, đau muốn đột quỵ mà không có tiền đi bệnh viện khám. Hôm nay là ngày tái khám rồi mà trong túi cô không còn đồng nào. Cô khổ quá không muốn sống nữa, muốn chết đi cho xong. Cô phải làm đủ thứ, ai kêu gì làm nấy, được vài chục một ngày”.

Sau khi cho tiền xong, Phi Phụng còn mời nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh ăn bánh đa cua đồng. Nữ nghệ sĩ cho biết, đã rất lâu rồi bà mới được ăn bữa ngon như vậy, đến nhắm mắt vẫn còn nhớ.

Ăn xong, Phi Phụng còn biếu nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh thêm gạo, dầu ăn, mắm muối để mang về dùng.

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh bật khóc nhận 100 đô:

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh hiện đã ở tuổi 68, phải sống nghèo khổ một mình, đi làm nail dạo rồi chuyển sang đấm bóp, giác hơi, làm đủ thứ.

Cách đây hai năm, nhóm nghệ sĩ Phương Dung, Phi Phụng bắt gặp nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh đúng lúc bà đang lau nhà, dọn vệ sinh cho chủ, nhìn vô cùng tội nghiệp. Nghệ sĩ Phi Phụng thốt lên: “Nhìn cô như vậy tôi xót xa quá”.

Bà thừa nhận, cuộc sống hiện tại rất chật vật, phải ăn uống cực khổ, tằn tiện, chỉ dám ăn cơm với rau, có khi ăn mì gói cho qua bữa.

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh tuổi 67: Đi dọn nhà thuê, ăn mì gói cho qua bữa

Được biết, ngày nào nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh cũng phải lau dọn đủ 3 tầng nhà, mất hai tiếng đồng hồ, cọ cả toilet, rất mệt mỏi nhưng chỉ được trả 100 ngàn.

Thời hoàng kim nổi tiếng, một đêm diễn được một cây vàng

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh sinh năm 1956 trong một gia đình nghèo, nhưng sớm đam mê nghệ thuật và đi hát từ năm 7 tuổi. Nhờ nhan sắc diễm lệ và chất giọng vang, trong vắt nên bà được nhiều đoàn hát như Tấn Tài, Hoa Đăng… mời làm đào chính.

Trong thời hoàng kim của cải lương, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh khá nổi tiếng và được nhiều đoàn hát săn đón. Bà còn đóng cùng NSND Lệ Thủy, NSND Minh Vương trong nhiều vở cải lương đình đám.

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh tuổi 67: Đi dọn nhà thuê, ăn mì gói cho qua bữa - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh

Nữ nghệ sĩ từng tâm sự rằng, ở thời đỉnh cao, bà có cuộc sống sung sướng, người hâm mộ cuồng nhiệt, cát xê mỗi đêm lên đến một cây vàng, mua được cả ô tô. Nhưng vì là người khờ khạo trong chuyện tiền bạc, lại tin người nên bà vẫn trắng tay.

Cụ thể, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh kể rằng, bà cùng chồng góp vốn lập một gánh hát riêng, làm ăn khá tốt nhưng bà lại tin tưởng để chồng cầm hết tiền. Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, bà lập tức li hôn và ôm con ra đi với hai bàn tay trắng, phải tìm kế sinh nhai.

Nhưng đau đớn hơn cả, con trai duy nhất của bà cũng qua đời không lâu sau đó. Thời điểm ấy, bà cũng được nhiều người thương yêu, theo đuổi, hứa chăm sóc, nhưng vì đã mất niềm tin ở đàn ông nên bà ở vậy một mình, không quen biết ai. Suốt hơn 30 năm qua, bà vẫn sống một cuộc sống cô đơn, không chồng con, không người thân.

Tuổi già khó khăn, bệnh tật, phải đi làm thuê

Ở tuổi xế chiều, Hoa Mỹ Hạnh phải sống nghèo khổ một mình, đi làm nail dạo, trong người mang nhiều bệnh tật.

Thời gian qua, vì mùa dịch ế ẩm nên nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh đã bỏ nghề làm nail dạo, ai kêu dọn dẹp, quét rửa nhà cửa thì tới làm thuê cho người ta dù tuổi cao sức yếu.

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh tuổi 67: Đi dọn nhà thuê, ăn mì gói cho qua bữa - Ảnh 2.

Cách đây hai năm, nhóm nghệ sĩ Phương Dung, Phi Phụng bắt gặp nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh đúng lúc bà đang lau nhà, dọn vệ sinh cho chủ, nhìn vô cùng tội nghiệp. Nghệ sĩ Phi Phụng thốt lên: “Nhìn cô như vậy tôi xót xa quá”.

Được biết, ngày nào nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh cũng phải lau dọn đủ 3 tầng nhà, mất hai tiếng đồng hồ, cọ cả toilet, rất mệt mỏi nhưng chỉ được trả 100 ngàn. Dù mệt như vậy nhưng không phải ngày nào nữ nghệ sĩ cũng có việc, bữa được bữa không.

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh hiện ở một mình trong căn nhà trọ rộng chừng 15 mét vuông, nằm sâu trong hẻm, bề bộn đồ đạc, giá thuê 3 triệu đồng một tháng chưa kể điện nước. Đây là một số tiền lớn, tạo áp lực nặng nề cho nữ nghệ sĩ. Bà tiết lộ thường nợ tiền nhà và đôi khi được đồng nghiệp trả giúp.

Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ với Phi Phụng, bà rất nhiều bệnh tật như tiểu đường, tim mạch, cứ làm nhiều là mệt xỉu, có lần còn suýt bị đột quỵ.

Bệnh tình bà ngày một nặng, chân không biết bị làm sao nhưng đi không được, phải vào viện nằm suốt. Bà còn bị thần kinh tọa ảnh hưởng tới chân, đi nhiều thì đau, phải uống thuốc suốt đời.

Nhưng vì kinh tế khó khăn nên nữ nghệ sĩ không dám đi khám, phải đợi khi nào có tiền mới dám vào viện lấy thuốc, nên lâu lâu mới đi một lần. Bà mua hết 820 ngàn tiền thuốc nhưng chỉ uống được trong một tháng là hết.

Có một người quen thấy nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh tội quá nên mua cho một cái bảo hiểm y tế, mỗi năm một lần. Ngoài bảo hiếm y tế ra, bà không có lương hưu hay bất cứ trợ cấp xã hội nào.

Chính vì thế, dù rất yếu và nhiều bệnh nhưng nữ nghệ sĩ vẫn phải miệt mài dọn nhà thuê. Bà thừa nhận, cuộc sống hiện tại rất chật vật, phải ăn uống cực khổ, tằn tiện, chỉ dám ăn cơm với rau, có khi ăn mì gói cho qua bữa.