Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ khẩn cấp đối với ông Hồ Xuân Hải để điều tra hành vi Giết người, liên quan vụ 4 mẹ con tử vong bất thường trong nhà ở xã Cam An Nam, Cam Lâm. Ông Hải là chồng và cha của các nạn nhân.

Ngày 24/8, nguồn tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định tạm giữ khẩn cấp đối với ông Hồ Xuân Hải (SN 1971) để điều tra hành vi Giết người, liên quan vụ 4 mẹ con tử vong bất thường trong nhà ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm.

Lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp cũng được Viện KSND cùng cấp phê duyệt. Cơ quan chức năng đã thực hiện các thủ tục xuất viện cho ông Hải để điều tra liên quan sự việc. Theo đó, ông Hải bị điều tra khi sử dụng khí CO đầu độc vợ và các con khi đang ngủ.

Vụ 4 mẹ con chết ở Khánh Hòa: Xác định được nguyên nhân ban đầu - Ảnh 1.

Người thân đến chia buồn. Ảnh: Công Tâm

Bước đầu làm việc với cảnh sát, ông Hải thừa nhận gia đình đầu tư trang trại heo, song làm ăn thất bại, nợ nần không có khả năng chi trả.

Vụ 4 mẹ con chết ở Khánh Hòa: Xác định được nguyên nhân ban đầu - Ảnh 2.

Hiện trường 4 mẹ con tử vong. Ảnh: Công Tâm

Trong cơn thiếu thốn, ông ta đã lên kế hoạch đầu độc cả gia đình. Cụ thể hơn, ông Hải tìm hiểu rồi lên mạng mua bình khí CO, sau đó tham khảo cách sử dụng. Khi vợ con đang ngủ, người chồng đã đầu độc khí CO bằng cách xả khí vào phòng ngủ. Người đàn ông này sau đó cũng vào phòng ngủ, hít khí độc nhưng không chết.

Trước đó, vào trưa 23/8, khi một người thân trong gia đình điện thoại cho vợ chồng ông Hồ Xuân Hải nhưng không ai nghe máy, nên mới đến nhà kêu cửa nhiều lần nhưng bất thành. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên người thân phá cửa vào bên trong nhà mới phát hiện ông Hồ Xuân Hải cùng vợ và 3 người con gái đang nằm bất động trên giường và tấm nệm trong một phòng ngủ.

Ngay sau đó, ông Hải được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh. Các lực lượng chức năng cũng có mặt điều tra, làm rõ vụ việc.

Ghi nhận của PV Dân Việt, ngay từ sáng sớm 24/8, rất đông người dân cùng hàng xóm đã đến thắp nén hương chia buồn cùng gia đình của 4 nạn nhân tại thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa). Càng gần tới buổi trưa số người về chia buồn càng đông hơn.

4 mẹ con chết bất thường ở Khánh Hòa: Tang thương bao trùm làng quê - Ảnh 1.

Người thân đau xót trước sự ra đi bất ngờ của 4 mẹ con ở Cam An Nam. Ảnh: Công Tâm

Phía bên trong căn nhà, khói nhang nghi ngút, 4 di ảnh cạnh bên nhau (mẹ và 3 con gái) cùng với những vònghoa của hàng xóm, người thân đến chia buồn.

4 mẹ con chết bất thường ở Khánh Hòa: Tang thương bao trùm làng quê - Ảnh 2.

Những người đứng chờ đến thắp nén hương chia buồn. Ảnh: Công Tâm

Theo tìm hiểu của PV, các nạn nhân tử vong bất thường gồm: Bà N.H.N.D (SN 1974), H.N.K.N (SN 2002), H.N.G.M (SN 2013) và H.N.T.A (SN 2013) đều trú tại thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam. Theo kế hoạch, chiều nay sẽ đưa 4 nạn nhân xấu số về chôn cất tại nghĩa trang Cam An Nam.

Theo người dân địa phương, vùng quê nghèo này chưa bao giờ chứng kiến trường hợp như thế. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, bà con hàng xóm đều chung tay đến lo mai táng cho gia đình.

4 mẹ con chết bất thường ở Khánh Hòa: Tang thương bao trùm làng quê - Ảnh 3.

Di ảnh 4 mẹ con nằm sát nhau. Ảnh Công Tâm

Bà Loan (hàng xóm sát vách nhà ông H) cho biết, là hàng xóm nên hai nhà thân thiết với nhau như ruột thịt, trước ngày phát hiện ra sự việc đau lòng, gia đình bà Loan vẫn không nghe hay thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Lúc nghe tin, chồng bà đã chạy sang thấy 4 mẹ con nằm bất động, rồi cùng hàng xóm đưa ông H đi bệnh viện cấp cứu.

4 mẹ con chết bất thường ở Khánh Hòa: Tang thương bao trùm làng quê - Ảnh 4.

Người thân, hàng xóm đến chia buồn. Ảnh: Công Tâm

Nguồn tin từ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, bệnh nhân H.X.H (52 tuổi, ngụ ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã xuất viện.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 23/8, người thân đến nhà ông H thì phát hiện người này đang nằm co giật, vợ và ba người con của ông H đã tử vong. Ông H được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cam Ranh.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Khánh Hòa và lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.